Vị cứu tinh của bệnh suy giãn tĩnh mạch chi

“Nghề y không thể làm giàu và đừng ai mong làm giàu bằng con đường này. Đã đi theo nghề y thì chỉ tâm huyết và một lòng muốn cứu người mà thôi”, đó là tâm sự của Lương y Phạm Ngọc Khánh khi có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Anh không giàu sang nhưng đổi lại anh có hàng nghìn bệnh nhân tin yêu, trân trọng khi cứu chữa những đôi chân bị giãn tĩnh mạch, đưa họ từ những điều không thể thành có thể.

Bệnh viện trả về vì giãn tĩnh mạch chân

Một chiều cuối thu, khi cái nắng hanh hao trải dài trên khắp con đường, tôi có dịp ghé thăm phòng khám YHCT Phước An Đường. Mặc dù trời đã tối, nhưng những bệnh nhân ngồi chờ tới lượt mình khám vẫn đông nghịt người...

Sau khi giải lao ít phút, dành cho tôi quãng thời gian ngắn ngủi, Lương y Phạm Ngọc Khánh lật đưa tôi tập danh sách dày đặc các bệnh nhân đã được anh chữa khỏi. Tôi dừng lại ở bệnh nhân Mai Thị Lược (sinh năm 1951, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Bà Lược cách đây mấy chục năm đã xuất hiện triệu chứng giãn tĩnh mạch chân, nổi cục, nhưng nghĩ mình làm đồng áng nên bị bệnh thấp khớp. Thi thoảng đau nhức chân nhưng bà không quan tâm nhiều. Cho tới 5 năm về trước, bà bị loét sâu cẳng chân, vết loét ăn tới xương. Lúc này, bà nghĩ mình bị bệnh ngoài da nên tới bệnh viện da liễu thăm khám. Tại đây, bác sĩ rửa sát trùng, cho thực đơn ăn để đẩy thịt đầy. Nằm viện 20 ngày, vết thương đã lành, nhưng chân thâm từng mảng. Hơn 1 năm sau, bà Lược lại bị chân khác, lúc này vì quãng thời gian chăm chồng ốm nên không để ý, vết thương của bà lớn và sâu hơn nhiều,, lúc nào cũng ra nước, chảy mủ. Khi tới viện da liễu khám, họ chuyển bà sang bệnh viện Hoàn Hảo khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh viện kết luật bà bị giãn tĩnh mạch chân và chuyển cấp cứu tới bệnh viện khác để phẫu thuật. Tuy nhiên, tại đây bà không thể thực hiện được cuộc phẫu thuật vì chứng giãn tĩnh mạch đã quá lâu, vết loét nhiều. Lúc này, gia đình bà Lược rất hoang mang. Con gái bà mới lên internet tìm hiểu bài thuốc Nam thì tìm thấy địa chỉ Lương y Phạm Ngọc Khánh. Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, tuy nhiên, chỉ 2 tháng điều trị, chi phí khoảng 5-6 triệu bà Lược đã có đôi chân lành lặn, những mảng thâm ngày trước trắng trở lại. Hiện tại bà sinh hoạt, lao động bình thường. Gia đình vô cùng cảm ơn vị Lương y tài ba và lại giới thiệu những bệnh nhân mắc bệnh được tìm điều may mắn như họ...

Những thang thuốc này đã giúp hàng nghìn bệnh nhân

Trong cuộc đời hành nghề y chữa bệnh của mình, lương y Khánh luôn trăn trở với những ca bệnh khó. Trong đó, có căn bệnh giãn tĩnh mạch chân tưởng như vô hại nhưng rất nguy hiểm cho người bệnh. Lật tiếp 10 trang danh sách bệnh nhân đã được Lương y ghi khá chi tiết địa chỉ, họ tên, thời gian mắc bệnh, ông kể cho tôi nghe về bệnh nhân anh Lê Hữu Đức (SN 1958, ngụ tại quận 12, TP.HCM), một bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch chi. Khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chỉ định phải mổ vì ngón chân cái của anh đang dần dần bị hoại tử. Nhưng bản thân anh lại mắc thêm bệnh cường giáp nên việc mổ là điều khó có thể thực hiện. Nhờ người giới thiệu, anh tìm đến lương y Phạm Ngọc Khánh. Sau khi uống được 30 thang thuốc trong vòng một tháng, tình trạng bệnh của anh đã chuyển biến tích cực. Hằng đêm, anh không còn phải vật lộn với những cơn đau nhức nữa, chân cũng đỡ sưng hơn. Bây giờ, anh có thể tự mình đi được mà không cần làm phiền tới ai. Phần vết thương ở ngón chân đang bị hoại tử thì rụng xuống và vết thương ở ngón chân từ từ lành lại. Trước khi điều trị, anh đi siêu âm với kết quả chân phải bị tắc nghẽn đến 98% và có dấu hiệu bị liệt.

Từ không đi được giờ đi bộ cả cây số

Lần theo số điện thoại mà Phòng khám Phước An Đường, tôi tìm đến chị Trần Thị Thu Thảo (số 175 Phạm Huy Thông, Phường 6, Gò Vấp, TPHCM). Chị Thảo vốn là nhân viên văn phòng, tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên năm 2014 chị thấy tê, nặng hai chân, chỉ đi bộ được 10-15m là không thể bước nổi. Chị đi làm nhưng hằng ngày chồng thường phải đèo tới nơi rồi bận rộn đến mấy cũng chờ đợi đón về. Không chịu được cảnh như vậy, chi đi thăm khám bác sĩ, siêu âm thì được chẩn đoán giãn tĩnh mạch 2 chân, một chân nông và một chân sâu. Sau khi bác sĩ cho dùng thuốc tây 2 tháng, không những bệnh không thuyên giảm mà chị thấy mình bị nặng hơn. Chị tê chân cả ngày đêm, không thể bước đi được một bước nào. Chồng chị lang thang trên mạng thấy có địa chỉ dùng thuốc Nam của Lương y Phạm Ngọc Khánh khá nổi tiếng nên thử đến điều trị.Vừa uống thuốc, vừa châm cứu, sau 2 tháng chị thấy nhẹ nhõm, dễ chịu, đi bộ nhanh nhẹn. Chị uống thêm một thời gian ngắn để tránh tái phát, đến nay chị có thể đi bộ cả km mà không thấy tê, mỏi, đau nhức. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ vỡ òa, cảm ơn người thầy tài ba.

Chia sẻ về cách điều trị hiệu quả bệnh giãn tĩnh mạch chi, Lương y Phạm Ngọc Khánh cho hay: “Suy giãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giảm chức năng, đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân. Hậu quả của nó dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng, gây ra các triệu chứng nhẹ như nhức mỏi, nặng chân, phù chân, hay bị chuột rút về ban đêm… còn nặng dẫn đến loét chân không lành, chảy máu dẫn đến hoại tử các ngón chân. Bài thuốc này gồm những loại thảo dược rất dễ tìm, dễ mua ở các nhà thuốc đông y như rễ cây nhàu, đương quy, đan sâm, truyền sâm, xuyên khung, xích thược, hạ khô thảo... Tùy vào mức độ nặng nhẹ, thể trạng của bệnh nhân mà cân đo liều lượng thuốc sao cho phù hợp. Mỗi ngày người bệnh dùng một thang, chia nước thuốc thành ba lần uống/ ngày. Thuốc uống vào cơ thể rất tự nhiên, có khả năng dung nạp tốt, ít có tác dụng phụ. Ngoài ra, trong quá trình đang điều trị, các bệnh nhân phải hạn chế tối đa dùng các chất kích thích, thức ăn có chất nóng, cay”.

Đây chỉ là một trong hàng nghìn bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch chân đã được lương y Phạm Ngọc Khánh điều trị thành công. Bệnh nhân đến với ông từ người trẻ, nhân viên văn phòng cho đến người nông dân, lãnh đạo cấp cao. Từ khắp mọi miền đất nước, Lương y Phạm Ngọc Khánh đã được mọi người gọi bằng cái tên rất ngưỡng mộ: Vị khắc tinh của bệnh giãn tĩnh mạch chân.

Lương y Phạm Ngọc Khánh đang điện châm cho bệnh nhân

Hơn 20 năm lăn lộn với nghề, đến nay phòng Khám Phước An Đường của Lương y Khánh luôn đặt chữ “đức” lên hàng đầu.

Lương y Phạm Ngọc Khánh thăm khám cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch chi

Ngoài việc dành thời gian cho phòng khám, anh Khánh còn cùng với các lương y khác tổ chức khám bệnh từ thiện cho các tỉnh lân cận. Lương y Khánh nhấn mạnh: “Giúp đỡ người nghèo và cứu người là điều quan trọng đối với một người thầy thuốc như tôi”.

Với đóng góp của mình, anh đã được các cơ quan ban ngành khen thưởng

Chia tay anh, cảm phục trước tấm lòng và sự tài ba của một người thầy thuốc Việt, chúng tôi không biết nói gì ngoài hy vọng anh sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân. Còn đối với chúng tôi thì rất vui mừng bởi mình cũng đã đóng góp được một địa chỉ uy tín chữa bệnh cho người dân, giúp họ với đi gánh nặng bệnh tật để tìm tới hai chữ sức khỏe, cái quý nhất của mỗi con người.

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC AN ĐƯỜNG

LƯƠNG Y: PHẠM NGỌC KHÁNH

Bắt mạch - Kê toa - Bốc thuốc - Châm cứu

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch - P.12 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM

Bình Nguyên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/vi-cuu-tinh-cua-benh-suy-giam-tinh-mach-chi-99062