Văn hóa xứ Thanh trên đất Quảng

Trong những ngày tháng ba lịch sử này, tại Quảng Nam diễn ra một hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa, đó là “Những ngày Văn hóa Thanh Hóa tại Quảng Nam”, kỷ niệm 50 năm ngày kết nghĩa và 35 năm ngày giải phóng Quảng Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa, dù rất bận rộn với các buổi tiếp xúc giao lưu, nhưng vẫn dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về mục đích chuyến đi này. Ông cho biết: “Lâu nay các hoạt động giao lưu thường chỉ diễn ra ở các cấp lãnh đạo. Rất ít có điều kiện hoạt động rộng rãi để giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của nhau. Dịp này chúng tôi quyết định tổ chức “Những ngày Văn hóa Thanh Hóa tại Quảng Nam” là để giới thiệu cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam anh em hiểu rõ thêm về mảnh đất, con người Thanh Hóa…”. Còn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam, thì khẳng định: “Cuộc giao lưu này đã góp phần làm sống dậy nghĩa tình Thanh - Quảng từ những ngày chiến tranh ác liệt, đồng thời mở ra những triển vọng mới trong hợp tác phát triển ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai tỉnh trong thời gian tới”. Thông qua các chương trình như “Vũ điệu trống đồng”, tổ chức công diễn vở tuồng “Hai người mẹ”, chương trình ca nhạc với những bài hát về nghĩa tình Thanh Hóa-Quảng Nam; cùng với việc tổ chức trưng bày hơn 500 tư liệu, hiện vật, sách báo, ấn phẩm giới thiệu truyền thống văn hóa xứ Thanh, trong đó có bộ sưu tập về văn hóa Đông Sơn; những hình ảnh về di tích lễ hội tiêu biểu; các tác phẩm nghệ thuật về điêu khắc, đồ gốm, đồ gỗ dân gian… Người dân Quảng Nam có dịp hiểu thêm về xứ Thanh có một nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Dù chỉ là những hình ảnh hết sức cô đọng, song người dân đất Quảng cũng dễ hình dung ra một Thanh Hóa có những danh nhân văn hóa nổi tiếng; có Khu di tích lịch sử Lam Kinh cổ kính; có các lăng tẩm triều Lê, cùng những công trình kiến trúc bằng đá kỳ vĩ. Nghe những lời ca mượt mà truyền cảm, xem những bức ảnh sống động, người Quảng Nam thấy trong mắt mình một xứ Thanh không chỉ giàu có về các di tích lịch sử, mà còn là mảnh đất với nhiều vẻ đẹp nên thơ, từ Hàm Rồng đến Bến Én, suối “cá thần”, động Từ Thức, bãi biển Sầm Sơn… Nghe âm điệu trống đồng do đoàn tuồng tỉnh Thanh Hóa biểu diễn ở khắp các địa phương ở Quảng Nam, người dân đất Quảng thấy hiện về trước mắt mình hào khí của mấy trăm năm trước, từng đoàn người từ xứ Thanh vào phía Nam khai khẩn, mở mang bờ cõi. Những lưu dân Thanh-Nghệ đã hình thành một vùng văn hóa Quảng Nam, kết hợp hài hòa giữa trí thông minh, tài thao lược của những người ra đi từ xứ Thanh với sự can trường, nhiệt huyết của cư dân vùng đất mở Quảng Nam. Và chính từ các hoạt động ấy, nhiều tầng lớp nhân dân ở các địa phương đất Quảng, hiểu ra một điều rất đỗi thiêng liêng rằng, nhiều dòng họ ở Quảng Nam có cội nguồn ở Thanh Hóa, để rồi từ đó trong sâu thẳm tâm thức của mình luôn hướng về Thanh Hóa với ngưỡng vọng cội nguồn. Bài và ảnh: Lâm Quý

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/66/66/107439/Default.aspx