Trại giam Thanh Lâm (Thanh Hoâ): Náo nức ngày đặc xá

Do cải tạo tốt, nhiều phạm nhân của Trại giam Thanh Lâm (đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) đã được xét giảm án và họ đang náo nức chờ đến ngày đoàn tụ với gia đình do được đặc xá đợt này...

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi về trại giam Thanh Lâm (đóng trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để tìm hiểu về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ và chiến sỹ quản lý trại. Sau đó được Ban giám thị bố trí tiếp xúc với một số phạm nhân để tìm hiển tâm tư, nguyện vọng của họ nhân dịp ngày đặc xá năm nay. Theo sắp xếp của cán bộ trại giam Thanh Lâm, chúng tôi gặp phạm nhân Trần Văn Phan, 21 tuổi, thôn Hữu lộc, xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia, có 4 anh em, là con thứ hai, vào trại gian từ 11/2006 với án 48 tháng tù giam vì tội “Làm chết người từ một đám cưới:”. Phan tâm sự: Cháu không còn nhớ nguyên nhân đánh nhau từ đâu, nhưng chỉ biết cháu đã cùng 3 bạn cùng lứa (tuổi 16-17) sang xã bên dự đám cưới đã “đánh hội đồng” làm chết một thanh niên cùng lứa. Hai bạn của cháu đã được về với gia đình năm trước, còn cháu và một bạn nữa thì được đặc xá lần này. đáng nhẽ cháu phải chịu án 48 tháng tù giam, nhưng do cải tạo tốt nên cháu được giảm 17 tháng, nếu tính cả 2 lần đặc xá. Cháu mừng lắm... Phan tâm sự tiếp: Những ngày trong trại giam cháu ân hận lắm. Sau những lần bố mẹ lên thăm, được sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ trại, cháu đã nhận thức được sai lầm và rèn luyện hết mình, mong được giảm án để nhanh đoàn tụ cùng gia đình. Những năm đầu cháu học nghề khâu bóng, do biết việc, cháu được giao làm giám sát kỹ thuật khâu bóng đối với sản phẩm của phạm nhân trong đội. Từ tháng 3/2009 trở lại đây cháu được chuyển sang làm cây cảnh, mấy ngày gần đây (cuối tháng 8) thì được nghỉ việc để học đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để ngày 2/9 năm nay, sau khi được tự do không mắc phải sai lầm như trước nữa... trở về nhà cháu sẽ cố gắng học xong chương trình phổ thông và đi học nghề, cháu sẽ phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội và không làm buồn lòng cha mẹ nữa. Còn Bùi Văn Khánh, 23 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội làm nghề buôn bán áo da từ của khẩu Tam Thanh, Lạng Sơn về Hà Nội, quá trình buôn bán Khánh đã gặp kẻ xấu lôi kéo nên đã đổi 5 triệu VNĐ lấy 20 triệu tiền giả đưa về Hà Nội tiêu thụ. Khánh đã tiêu thụ được 2,7 triệu thì bị bắt với “tội tràng trữ tiền giả”. bị truy tố và nhận 4 năm tù giam. Khánh bị bắt ngay sau ngày đăng ký kết hôn, chưa kịp tổ chức đám cưới. Do tích cực cải tạo, Khánh được giảm 17 tháng tù giam/2 lần đặc xá. Không dấu được vẻ ưu tư, Khánh tâm sự với chúng tôi: Cha mẹ em làm nghề cây cảnh, mà trong những ngày ở trại, em đã học được rất nhiều về nghề này, vì vậy sau khi được trả tự do, em sẽ về giúp gia đình phát triển nghề cây cảnh. đây cũng là một nghề tốt nếu biết phát huy thế mạnh của nó...”. Chúng tôi hỏi: Thế gia đình và vợ chưa cưới của Khánh có biết em được đặc xá lần này chưa? Khánh trả lời: Mỗi tháng cán bộ trại giam đều cho phạm nhân được gọi điện về gia đình một lần, vì vậy cả nhà đều biết em được đặc xá, gia đình vui lắm, vợ em sẽ lên trại đón ngay sau khi em nhận được quyết định anh ạ... Chúng tôi gặp ông Dương Văn Côi, 54 tuổi, trú tại thị trấn Gội, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông có 5 người con, với 2 trai, 3 gái. Ông Côi cho biết: Tội của tôi là “chứa gái mại dâm” và chịu lĩnh 5 năm tù giam. Do cải tạo tốt nên được giảm 26 tháng tù/3 lần giảm án. Lần này được về tôi sẽ đoạn tuyệt với nghề cũ, chuyển sang làm dịch vụ ăn uống. Tôi sẽ cố gắng trở thành người lương thiện và sẽ nhắc nhở con cháu làm ăn lương thiện các chú ạ. Vì những ngày trong trại, tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có con đường làm ăn chân chính mới có thể sống yên ổn, đàng hoàng. Xã hội này không ai để cho mình làm bậy, các chú ạ... Trao đổi cùng Đại tá, Giám thị Nguyễn Xuân Phòng, anh cho biết: Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân: “Đối với kẻ thù phải cương quyết khôn khéo”. Những người vi phạm pháp luật dẫn đến an tù giam, xét một mặt nào đó tính nguy hiểm chưa cao bằng các thế lực chống phá cách mạng, nhưng bản chất tội phạm dù ở tình huống nào đều nguy hại đến trật tự, kinh tế xã hội. Chính vì bản chất gây án phức tạp như: có người phạm tội do kém trình độ quản lý nhà nước, có người gây án chỉ vì một chút tự trọng và cũng có người do thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật buộc phải vào trại giam…chúng tôi đã nghiên cứu, xem xét từng trường hợp để áp dụng biện pháp giáo dục, phù hợp, với mục đích cuối cùng là làm cho những phạm nhân sau khi ra trại sẽ cảm nhận được giá trị cuộc sống, cảm nhận được chính sách tốt đẹp của Đảng, từ đó tiếp tục phấn đấu trở thành công dân tốt. Còn xét đặc xá lần này trại giam Thanh Lâm đã tiến hành thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng đối tượng, với 62/2.368 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước đã được học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tuyên truyền ý nghĩa của việc đặc xá, tha tù trước thời hạn. Chúng tôi cũng đã cho tuyên tuyền trên đài truyền thanh, kẻ vẽ các pa nô, áp phích và niêm yết quyết định của Chủ tịch nước, điều kiện tiêu chuẩn về đặc xá tại các điểm: Nhà giam, bảng tin, nhà thăm gặp phạm nhân một cách công khai, dân chủ, đúng luật cho cán bộ và phạm nhân cùng biết. Vì vậy toàn trại không có đơn thư khiếu nại có liên quan đến việc đặc xá.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358338&co_id=30179