Tết trong ngôi nhà mới của người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén

Con đường trải nhựa phẳng lỳ cùng cây cầu mới dẫn vào ngôi nhà đang xây, hòa cùng không khí Tết, làm nụ cười người tù oan Huỳnh Văn Nén thêm rạng rỡ.

Vũ Sơn

Những ngày giáp Tết Bính Thân, PV Kiến Thức về lại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, nơi người tù thế kỷ chịu án oan 17 năm Huỳnh Văn Nén vừa được giải oan đang sống cùng gia đình. Trái ngược với lần ghé thăm cách đây hơn 1 năm khi ông Nén còn chịu cảnh tù tội, con đường dẫn vào nhà ông Nén nay đã trải nhựa phẳng lỳ, cầu mới Sông Dinh cũng vừa được khánh thành cách đây ít tháng

Niềm vui lớn nhất trong cái Tết đầu tiên được tự do sau 17 năm lâm cảnh tù tội oan trái là việc ông Nén được các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ để xây dựng lại căn nhà mới ngay trên mảnh đất vợ chồng ông và những đứa con sinh sống.

Được biết toàn bộ số tiền và vật tư (xi măng, gạch đá, tôn, sắt thép...) để xây dựng căn nhà mới, ông Nén được một hãng luật, một tập đoàn bất động sản...trao tặng trong chương trình từ thiện - xã hội Gia đình sánh bước yêu thương tổ chức vào tháng 1 vừa qua.

“Sau 17 năm ngồi tù, lúc tôi về thì nhà cửa cũng tan hoang, tôi tuyệt vọng nghĩ rằng khó có cơ hội để vực dậy. Nào ngờ được các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ nhưng bây giờ khi căn nhà sắp hoàn thành, có tiền mua sắm Tết, tôi mới biết đó đã là sự thật", "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén, xúc động chia sẻ.

Hiện tại căn nhà của vợ chồng ông Nén đang vào giai đoạn hoàn thiện, một căn nhà mới với nước sơn thơm lừng khang trang đã hiện ra. Xung quanh đã được trồng thêm những luống hoa cúc, vạn thọ...ngập tràn không khí Tết.

Suốt những ngày qua, ông Nén cùng các người con của mình và những người thợ chung tay xây dựng căn nhà mới từ số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ.

"Được giải oan, nhận được lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận, được sống trong căn nhà mới; cầu, đường khang trang...tôi cảm thấy rất vui và cảm thấy đây là mùa xuân hạnh phúc thật sự trong cuộc đời của mình và gia đình", ông Nén nói với nụ cười rạng rỡ.

Người cha già hơn 90 tuổi của ông Nén cũng thật sự hạnh phúc khi đây là năm đầu tiên trong suốt gần 18 năm, ông lặn lội từ Nam ra Bắc để kêu oan, cứu con mình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/song-4-mau/tet-trong-ngoi-nha-moi-cua-nguoi-tu-the-ky-huynh-van-nen-630869.html