Tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm: Nhà Văn hóa thành điểm trông giữ xe

KTĐT - Tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Nhà Văn hóa thôn đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân tại địa phương. Nghiêm trọng hơn, những người vi phạm còn ngang nhiên đe dọa hành hung Trưởng thôn và phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, khi chúng tôi đến tìm hiểu vấn đề này…

Nhà Văn hóa bị chiếm dụng công khai Thôn Phùng Khoang được xây dựng hai khu nhà văn hóa, trong đó nhà văn hóa I ở gần Nhà thờ Phùng Khoang được xây dựng cách đây chục năm; Nhà Văn hóa II ở gần chợ của thôn, được xây dựng từ năm 2007. Việc xây dựng hai nhà văn hóa này nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ em trong thôn cũng như sinh hoạt văn hóa của người dân Phùng Khoang. Tuy nhiên từ nhiều năm nay, ở khu Nhà Văn hóa II, diện tích 1.700m2, đã bị chiếm dụng làm nơi trông giữ ô tô cả ngày lẫn đêm và bán nước mía. Bà Nguyễn Thị Bính, Trưởng thôn cho biết: Để tận dụng khoảng trống, những người kinh doanh đã dồn các thiết bị vui chơi của trẻ vào góc tường bao. Thậm chí, một số dụng cụ chiếm diện tích lớn như chiếc cầu bập bênh còn bị tháo bỏ. Anh D., một người dân trong thôn bất bình: "Chúng tôi không hiểu sao không gian văn hóa vui chơi cho trẻ em trong thôn lại bị chiếm dụng công khai và diễn ra lâu đến vậy, trẻ em giờ phải chơi trong những góc thế này". Không chỉ khu Nhà Văn hóa II bị chiếm dụng, khu nhà Mẫu giáo thôn cũng được ông Nguyễn Văn Dậu, nguyên Trưởng thôn Phùng Khoang và ông Trần Quốc Cường, Chủ nhiệm HTX Thống Nhấtký hợp đồng cho tư nhân thuê để mở trường mầm non tư thục. Hợp đồng này ký ngày 6/3/2009, với mục đích: "Nhằm khai thác tài sản khu nhà có hiệu quả đáp ứng tài chính cho thôn Phùng Khoang hoạt động, thúc đẩy các phong trào trong thôn phát triển". Tuy nhiên, Trưởng thôn Nguyễn Thị Bính cho biết: "Từ khi được bầu làm Trưởng thôn đến nay, tôi chưa nhận được đồng tiền nào từ HTX Thống Nhất để phục vụ hoạt động của thôn. Thậm chí vào dịp tết Thiếu nhi 1/6 vừa qua, chúng tôi có đề nghị HTX trích một phần trong khoản thu từ việc cho thuê địa điểm này để tổ chức vui chơi cho các cháu, nhưng không được HTX đáp ứng". Giật máy ảnh, đe dọa hành hung phóng viên Chiều ngày 19/6, khi phóng viên báo Kinh tế & Đô thị cùng bà Nguyễn Thị Bính, Trưởng thôn Phùng Khoang đến khu Nhà Văn hóa II (hiện là điểm vui chơi cho trẻ em) để tìm hiểu thông tin thì một phụ nữ bán nước mía ở đây tỏ thái độ hằn học ra mặt. Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên ghi hình những chiếc ô tô đang đậu ởphía trong sân Nhà Văn hóa, bà này lao tới giật máy ảnh, lớn tiếng: "Tao là người quản lý ở đây. Không hỏi tao sao mày dám chụp ảnh", rồi đuổi không cho chúng tôi tác nghiệp. Một thanh niên và một người đàn ông đứng tuổi khác cũng ập đến. Người thanh niên trẻ sau nhiều lần lao vào định tấn công phóng viên không được vì bị người đàn ông đi cùng ngăn lại, đã hùng hổ: "Mày ra khỏi đây thì chỉ còn đường chết"! Can ngăn người thanh niên xong, người đàn ông quay sang Trưởng thôn Nguyễn Thị Bính, gằn giọng: "Bà còn trò gì nữa mà gọi bọn phóng viên đến đây…". Trước sự uy hiếp của họ, bà Bính phải gọi điện thoại cho công an xã Phùng Khoang yêu cầu can thiệp. Bà Bính cho biết, việc khu Nhà Văn hóa II bị một số đơn vị, cá nhân chiếm dụng đã được bà nhiều lần phản ánh bằng văn bản lên lãnh đạo UBND xã Trung Văn. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được UBND xã Trung Văn giải quyết. "Tôi vô cùng thất vọng trước cung cách xử lý sự việc của UBND xã Trung Văn, xã không trả lời, giải quyết vấn đề thôn báo cáo. Buồn hơn nữa, việc Nhà Văn hóa thôn bị chiếm dụng, nhưng Chi bộ thôn lại không góp tiếng nói bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân " - Bà Bính băn khoăn. Giống như bà Bính, ông Bạch Đình Cảnh, Phó Trưởng thôn cũng bức xúc cho biết: Trong cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử HĐND xã, chúng tôi đã có kiến nghị với lãnh đạo xã Trung Văn cần tập trung giải quyết bức xúc của người dân về việc Nhà Văn hóa bị chiếm dụng để kinh doanh, nhưng đến nay, sự việc vẫn không nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Với việc sử dụng sai mục đích các khu Nhà Văn hóa thôn Phùng Khoang, chính quyền địa phương đã đi ngược lại quy định Nhà nước về quy chế, chức năng hoạt động của Nhà Văn hóa. Nếu xã Trung Văn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật thì những người chiếm dụng diện tích khu Nhà Văn hóa thôn Phùng Khoang liệu có thể lớn tiếng thách thức, đe dọa hành hung Trưởng thôn cũng như phóng viên báo Kinh tế & Đô thị khi tác nghiệp tại đây hay không? Ngay sau khi việc đe dọa hành hung phóng viên và Trưởng thôn xảy ra, bà Bính đã có đơn trình báo công an xã Trung Văn. Tuy nhiên, ngày 22/6, khi trao đổi vấn đề này với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch UBND xã cho biết vẫn chưa nắm được tình hình. Bài 2:Thôn sai, xã cũng sai? "Chỉ riêng khu phòng học mẫu giáo của Nhà văn hóa I cho thuê đã có giá 100 triệu đồng/năm; còn Nhà II, theo tôi biết giá thuê trước đây đã là 20 triệu đồng/tháng, giờ mức giá còn có thể cao hơn. Tuy nhiên, số tiền đó đi đâu, dùng vào việc gì thì tôi không biết". Bà Nguyễn Thị Bính Trưởng thôn Phùng Khoang Nhà văn hóa - thể thao thôn thuộc hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở của cả nước; do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; Trưởng thôn trực tiếp quản lý, với chức năng:"Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn; Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới". Thông tư 06/2011/TTBVHTTDL, ngày 8/3/2011, có hiệu lực từ ngày 1/5/2011 Trần Hạ Đình

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=312157