Phim mới trên SBS - City Hunter

(TGĐA) - Được chế tác dựa trên bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của nhà văn Tsukasa Hojo, Nhật Bản, cảnh tượng mang tính lịch sử là vụ đánh bom Rangoon hồi năm 1983, cách cảnh luyện võ nghệ, bắn súng, truy bắt nhau ở đất nước triệu voi – Thái Lan gây ấn tượng mạnh cho một bộ phim hành động khiến rating của City Hunter đạt được mức 2 con số (10.5% - theo thống kê của AGB) ngay từ tập đầu phát sóng hồi 25.05.2011.

Vậy những yếu tố nào đằng sau chất liệu phim khiến City Hunter tạo được niềm mong đợi lớn với khán giả như vậy? Điều trước tiên có thể nói đến ở đây là 4 tuyến nhân vật đầy sức hút với các diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Sau khi chứng minh khả năng diễn xuất cứng cáp trong Personal Taste (tạm dịch: Sở thích cá nhân) hồi năm ngoái của đài MBC, đây là bộ phim được chàng “mỹ nam” Lee Min Ho chuẩn bị rất kỹ ngay sau thông tin chính thức xác nhận tham gia bộ phim được công bố. Trong City Hunter, Lee Min Ho vào vai Lee Yoon Sung. Được sinh ra đúng vào ngày vụ đánh bom Rangoon (09/10/1983) xảy ra tại Seoul, dường như số phận của Yoon Sung cũng không hề bằng phẳng. Sau khi người cha (Park Moo Yeol – do Park Sang Min đóng) bị thảm sát khi tham gia một nhiệm vụ đặc biệt ở Bắc Triều Tiên, Yoon Sung được người bạn tri kỉ của bố mình là Lee Joon Pyo (Lee Sang Joong đóng) đưa sang Thái Lan để tiến hành kế hoạch trả thù những người đã đưa cha cậu đến với cái chết thảm. Lớn lên mà thiếu tình thương của mẹ và suốt ngày phải luyện tập võ nghệ, bắn súng dưới sự giám sát chặt chẽ của bố nuôi, thế giới bên ngoài rất lạ lẫm với Yoon Sung. Nhưng chính quá trình luyện tập đó giúp Yoon Sung có thể sống sót dù ở bất cứ tình huống khó khăn nào sau này. Sau khi cậu biết được sự thật về thân thế của mình, cậu trở về Seoul để làm nhiệm vụ đặc biệt tại Nhà Xanh. Cậu là tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học MIT, thuộc mạng lưới thông tin quốc gia, Nhà Xanh. Nhân vật Yoon Sung rất giàu tình cảm và sống lạc quan nhưng cậu luôn phải đấu tranh với sự cô đơn. Đây là một hình tượng rất mới của “chàng xoăn” BOF khiến khán giả càng háo hức và sức hút nam tính trong việc thực hiện chính nghĩa của Yoon Sung được dự đoán là càng khiến hình ảnh này đi sâu vào lòng khán giả. Nếu Lee Min Ho khiến mọi người tò mò liệu hình ảnh của cậu sẽ xuất sắc hơn hay không trong tác phẩm mới này thì đối tượng của anh – nữ diễn viên Park Min Young lại được mong đợi sẽ xuất hiện với vẻ nữ tính đáng yêu sau khi thành công ở vai trò nam trang trong Sungkyunkwan Scandal cũng của SBS hồi năm ngoái. Lần này, Park Min Young nhận vai Kim Na Na, là cảnh vệ ở Nhà Xanh, làm nhiệm vụ bảo vệ cho con gái Tổng thống, xuất thân là cầu thủ judo. Do mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lại bệnh tật nên để hoàn thành được việc học hành là một nỗ lực rất lớn của Na Na. Cô đã phải ôm đống nợ học phí và làm nhiều việc làm thêm khác nhau để kiếm sống cũng như chữa bệnh cho bố mình. Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng nét đáng yêu, trẻ trung không hề mất đi trong tính cách của Na Na. Để xuất hiện trong City Hunter, một nam diễn viên cũng rất “quen mặt” với khán giả thông qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Secret Garden, I’m legend, City Hall…Lee Jun Huyk cũng phải giảm 7kg để thể hiện tốt hơn hình tượng mới của mình. Trong phim, các đường cong quyến rũ trên cơ thể của Jun Huyk được dự đoán sẽ làm xao lòng các fans nữ. Anh vào vai công tố Kim Young Joo, thuộc phòng điều tra đặc biệt, Văn phòng công tố Seoul, tốt nghiệp trường đại học Luật Myung Moon. Nhân vật Kim Young Joo là chàng trai rất hoàn hảo khiến nhiều người phải ganh tị. Anh rất có đam mê và tinh thần trách nhiệm với công việc điều tra vì lẽ phải của mình, nhưng cũng vì thế mà không ít lần anh phải cãi nhau với cấp trên. Young Joo là người luôn lo lắng, bảo bọc cho Kim Na Na, tự nguyện làm “người cha” mẫu mực của cô. Ngoài ra anh cũng biết quan tâm đến người khác. Diễn viên nữ thứ 2 được chú ý khi lần đầu lấn sân sang màn ảnh nhỏ là ca sĩ Goo Ha Ra – thành viên của nhóm nhạc Kara. Trong phim Ha Ra vào vai con gái út Da Hye của Tổng thống, do lơ là học hành nên cô đang ôn thi đại học lần 2. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà giàu nên Da Hye thích lông bông hơn là học hành. Thậm chí cô còn mong bố mình nhanh hết nhiệm kỳ Tổng thống để cô được vui chơi cùng bạn bè mà không cần vệ sĩ kè kè sát bên. Mối quan hệ phức tạp bắt đầu từ khi Yoon Sung đến dạy cho Ha Ra và 2 người được bảo vệ bởi vệ sĩ Kim Na Na. Bối cảnh bộ phim có sự thay đổi so với nguyên tác: trong nguyên tác truyện tranh, bối cảnh là Tokyo những năm 80, còn trong phim thì bối cảnh là Seoul năm 2011 khiến không ít người mê truyện của Tsukasa Hojo lên tiếng phản bác, cho rằng bộ phim đã bị biến đổi quá nhiều nhưng với những bảo chứng như: sự hợp tác của biên kịch Hwang Eun Kyung (viết kịch bản New Heart, Daemul..) và đạo diễn nổi tiếng (sản xuất các bộ phim tên tuổi Người thừa kế sáng giá, Prosecutor Princess (tạm dịch Nữ công tố viên quyến rũ) cùng với dàn diễn viên phụ đầy kinh nghiệm Park Sang Min, Kim Sang Joong, Kim Mi Suk…khiến phần đông khán giả đặt niềm tin vào bộ phim. Mới chỉ phát sóng 2 tập nhưng thời trang của nam diễn viên chính Lee Min Ho đã khiến các khán giả trẻ tuổi đặc biệt quan tâm. Khác với phong cách dandy trong Personal Taste (tạm dịch Sở thích cá nhân) hợp diễn cùng đàn chị So Ye Jin, lần này Yoon Sung tạo điểm nhấn trong trang phục bằng các kiểu áo jacket dài có màu nổi, áo phông nhẹ nhàng kết hợp với những đôi giày trông rất nhẹ và màu sắc nổi bật. Sự kết hợp này tạo cảm giác vừa cổ điển vừa nam tính và sắc bén.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/phim/20927/news.htm