Nỗi đau cả gia đình bị hàng xóm tạt axit

Người hàng xóm hoang tưởng cứ nghĩ bị gia đình nạn nhân chửi rủa mình nên đã "đòi công lý" bằng cách tại axit vào 4 người trong gia đình.

Ba năm sau ngày cả gia đình chị Phạm Thị Thanh (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị tạt axit, cả gia đình 4 người nhà chị Thanh đã bị tạt axit oan chỉ vì lý do “đòi công lý” của người hàng xóm .

Lý do của người hàng xóm “hoang tưởng” đó là y cho rằng mình thường nghe tiếng chửi rủa của gia đình chị cả ngày, có khi chửi từ tối đến sáng khiến con cái học hành sa sút, cha đau ốm triền miên. Vì vậy, y phải đòi “ công lý ” để gia đình mình được yên ổn.

Chị Thanh nạn nhân trong gia đình bị tạt axit .

Kể lại sự việc xảy ra đã 3 năm như còn chưa xa, những gì xảy ra vào buổi sáng ngày 18/1/2012 chị vẫn không thể nào quên. Sáng ngày định mệnh đó, chồng chị Thanh đang bế con trai đứng bán tạp hóa trước nhà, chị thì mang cà phê cho khách. Đi bộ về gần tới nhà, chị trông thấy một người mặc áo mưa (dù trời không mưa), đeo khẩu trang đang tiến về phía nhà mình.

“Tôi nghĩ là người đi đường nên không để ý mà tiến thẳng về phía chiếc bàn may để làm việc. Chưa kịp đạp máy, tôi trông thấy người đàn ông khi nãy đứng trước cửa nhà hất một ca chất lỏng vào chồng và con tôi đang đứng trước quầy tạp hóa."

"Chưa dừng lại, người đàn ông đó tiếp tục tạt thẳng số axit còn lại vào tôi làm áo quần trên người bốc cháy, da thịt bám theo lớp vải cháy rơi xuống từng mảng”, chị Thanh nhớ lại.

Đau đớn nhưng chị Thanh vẫn cố ôm con bỏ chạy tới đầu hẻm. Phía trong, chồng chị cũng đang cố tìm cách chạy ra khỏi nhà. Con trai út của anh chị nghe thấy tiếng bố mẹ kêu cứu chạy từ trên nhà xuống thì bị trượt chân ngã vào vũng axit trên nền nhà khiến em bỏng phần mông, lưng. Thế là cả gia đình 4 người nhà chị ai cũng bị thương làm biến dạng cơ thể.

Sau tai nạn đó, chồng chị bị thương nặng nhất trở thành một phế nhân, mất hết hai tai, mắt cũng mù nên chẳng nghe và nhìn được gì. Thương chị vất vả nên gia đình nhà chồng đã đón chồng chị về quê chăm sóc. Mỗi lần anh lên Sài Gòn khám bệnh sẽ qua thăm chị và hai con.

Gia đình chị bị thương nặng sau khi bị tạt axit vì lí do đòi công bằng của hàng xóm.

Giọng như trầm xuống, chị Thanh kể, từ khi bị hàng xóm tạt axit, cả gia đình chị như sống trong địa ngục. Sự đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần đã khiến vợ chồng chị suy sụp. Đã có lúc chị muốn chết cho “nhẹ thân” nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ chị lại cố gắng vượt qua.

Bản thân chị, dù đã qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng chị vẫn chẳng thể tự tin bước ra đường. Hơn hai năm nay, chị phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể chợp được mắt và thoát khỏi những ám ảnh về đêm.

Không thể kể hết những nỗi đau đớn oan ức đó trong một gia đình từng rất hạnh phúc. Chỉ vì một tai nạn bất ngờ, gia đình chị Thanh giờ chìm trong u uất và đau đớn vì vợ chồng ly tán chưa biết khi nào mới đoàn tụ.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/noi-dau-ca-gia-dinh-bi-hang-xom-tat-axit-d54112.html