Những tấm gương tiêu biểu của ý chí, nghị lực phi thường

Tối 27-9, Ban tổ chức cuộc thi “Vượt lên số phận” lần 3 đã trao giải cho 40 tác giả và 2 tập thể có những tác phẩm xuất sắc nhất.

TS. Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ trao giải Đặc biệt. Được phát động từ 16-11-2009 đến tháng 8-2010, cuộc thi do Tạp chí Thanh niên, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Tập đoàn xây dựng nhà đất phối hợp tổ chức đã nhận được trên 4000 tác phẩm, trong đó có trên 300 bài dự thi của tác giả là người khuyết tật, trẻ mồ côi tự viết về bản thân hoặc người đồng cảnh. Tâm huyết với chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc, qua các trang viết, mỗi con người, mỗi cuộc đời “vượt lên số phận” là một tấm gương tiêu biểu của ý chí, nghị lực phi thường không chịu khuất phục số phận để vượt qua trở ngại, vượt qua chính mình. Các tác phẩm đã khắc họa nên những tấm gương người mù, người khuyết tật tự biết vượt hoàn cảnh bản thân vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, làm giàu, sống độc lập, không dựa vào người khác. Ánh sáng của họ là bàn tay, khối óc, trái tim yêu đời và niềm tin vào cuộc sống, tương lai tốt đẹp. Nhiều câu chuyện xúc động do người khuyết tật tự viết về cuộc đời mình. Câu chuyện nào cũng khắc họa thành công chân dung những người khuyết tật lặng lẽ, bền bỉ đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sôngs thường ngày. Hầu hết những con người tàn mà không phế đó đã tìm thấy cuộc sống độc lập của mình trong xã hội, phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đó là tình bạn và nghị lực phi thường của Apiư ở Kon Tum nhiều năm liền cõng người bạn tật nguyền A Trâm tới lớp.'Hình ảnh đáng khâm phục của cô bé mồ côi Hoàng Thị Nhàn ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) 18 tuổi, 30 lần gãy xương vẫn quyết tâm học tập, trụ vững trong cuộc đời bằng đôi chân thủy tinh. Đối mặt với bóng tối, anh Nguyễn Trung Thành ở Hội người mù thị xã Thái Hòa, Nghệ An từ tình yêu cuộc sống và nghị lực mãnh liệt đã thắp lửa trái tim viết những trang văn gửi tặng cuộc đời…Ý chí, nghị lực phấn đấu của những con người đáng khâm phục đó thực sự là những tấm gương sáng để mọi người noi theo. Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm “Khát vọng trang văn” của tác giả Nguyễn Trung Thành (Nghệ An). Tác phẩm “Hai cậu học trò một đôi chân” của tác giả Kim Sơn (Kon Tum) giành giải A. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải B, 5 giải C, 30 giải khuyến khích, đồng thời chi thưởng cho 11 nhân vật trong các tác phẩm đạt giải đặc biệt, giải A, B, C mỗi người 3 triệu đồng, trao tặng 3 xe lăn cho 3 nhân vật khuyết tật trong các tác phẩm đoạt giải. Qua cuộc thi, Ban tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân bằng tấm lòng yêu thương, nhân ái tiếp tục ủng hộ tinh thần, vật chất giúp đỡ những người tàn tật và trẻ em mồ côi vươn lên trong mưu sinh, lập thân, lập nghiệp. PV

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/xa-hoi/nhung-tam-guong-tieu-bieu-cua-y-chi-nghi-luc-phi-thuong/39710.039.html