Người lính nơi "ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm"

QĐND - Đồn Biên phòng Đất Mũi (BĐBP tỉnh Cà Mau) đứng chân ở cực Nam xa xôi của Tổ quốc, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển có chiều dài 45,9km thuộc địa bàn 2 xã Viên An, Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), nơi được nhà văn Nguyễn Tuân ví von là "ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm" của Tổ quốc. Đến công tác tại đồn, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều nét đẹp về người lính nơi đây: Nơi ăn ở chính quy-xanh-sạch-đẹp; những vườn rau xanh mướt; sự nỗ lực của bộ đội trong trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; quản lý, bảo vệ biên giới biển; bảo vệ an ninh chính trị, an toàn địa bàn… Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật cho bà con, nên tình trạng người dân chặt phá cây rừng, khai thác thủy sản trái phép đã chấm dứt. Thực hiện chương trình “Nâng bước các em đến trường” do Bộ tư lệnh BĐBP phát động, đồn đã nhận đỡ đầu hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng… Dưới đây là một số hình ảnh về Đồn Biên phòng Đất Mũi do phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/nguoi-linh-noi-ngon-chan-cai-chua-kho-bun-van-dam/381316.html