Người Sài Gòn đi chùa, phóng sinh cầu xuân an lành

Sáng đầu tiên năm Bính Thân, hàng ngàn người dân đổ về các ngôi chùa ở Sài Gòn dâng hương, cầu mong năm mới an khang, thịnh vượng. Nhiều người phóng sinh chim yến cầu xuân an lành.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán (8/2) người dân đổ về chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự, Diệu Pháp (TP HCM) thắp hương lễ phật.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP HCM) từ sáng sớm đã đông nghịt người. Bà Lê Trần Thúy Nga (60 tuổi) cho biết, các con bà đi lễ chùa sau thời khắc giao thừa để cầu tài lộc. "Riêng vợ chồng tôi tuổi cao, đi lại bất tiện nên sáng nay mới đến. Năm nào cũng vậy, cứ ngày Tết là chúng tôi sắm sửa hương hoa, lễ vật đi chùa", bà Nga nói.

Người dân cùng dâng hương nguyện cầu cho năm mới tràn đầy sức khỏe, làm ăn khấm khá và có cuộc sống hạnh phúc.

Nhiều gia đình phóng sinh chim yến ngay tại sân chùa để thể hiện tâm đức, cầu nguyện bình an, may mắn trong cuộc sống.

Về trưa, mặt trời đứng bóng nhưng người dân vẫn tấp nập đổ về các chùa trong thành phố.

Một phụ nữ khấn bái bên trong điện phật.

Khi đến chùa, không chỉ dâng hương, nhiều người sờ tay vào tượng phật để cầu xin may mắn, nguyện đức phật che chở vượt qua bệnh tật.

Sân chùa có nhiều gánh hàng rong bán hương, hoa, muối lộc... phục vụ người đi lễ.

Một cụ bà cho biết, sáng ngày đầu tiên của năm bà đến lễ chùa và buổi chiều sẽ đi thăm, chúc Tết người thân, hàng xóm.

Đi lễ chùa đầu xuân là truyền thống văn hóa đẹp của người Sài Gòn nói riêng, người Việt Nam nói chung. "Khi vào chốn thanh tịnh, tôi có cảm giác thoát khỏi những mệt mỏi, bon chen trong cuộc sống. Chốn thanh tịnh còn giúp tôi hướng đến cuộc sống tích cực, tu nhân tích đức làm ăn", chị Thanh nói.

Lượng người đi lễ đầu xuân đông khiến tình trạng giao thông các tuyến phố gần chùa bị ách tắc. Lực lượng công an cùng bảo vệ, dân phòng... phải có mặt giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-sai-gon-di-chua-phong-sinh-cau-xuan-an-lanh-post625393.html