Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan trở lại ngôi nhà sân khấu

PN - Sở hữu một vóc dáng đẹp, một giọng ca đằm thắm, nên sự vắng bóng đột ngột của nghệ sĩ Kiều Phượng Loan để lại không ít tiếc nuối trong lòng khán giả.

Hơn 10 năm sau, sự trở lại của chị trong Đêm chuyên đề sân khấu (SK) của NS Kiều Phượng Loan diễn ra lúc 20g ngày 17/9 tại rạp Hưng Đạo, TP.HCM, đã thu hút sự chú ý của khán giả. Dịp này, chị đã chia sẻ với độc giả Báo Phụ Nữ những suy nghĩ của mình. * Sự chia tay đột ngột với SK khi đang ở đỉnh cao nghề nghiệp của chị đã khiến khán giả hâm mộ tiếc nuối. Chị có thể chia sẻ một chút về điều này? - Có quá nhiều biến cố liên tục đến với tôi trong thời điểm đó. Hai cái tang dồn dập, hôn nhân đổ vỡ, gia đình rơi vào cảnh khó khăn… khiến tôi không còn tâm trí để dành cho nghề nghiệp. Tôi vốn cầu toàn, đã làm gì phải cố gắng hết mình và phải làm cho thật tốt nên khi đó tôi nghĩ mình khó có thể cống hiến cho nghệ thuật được vì đang bị phân tâm. Thôi thì đành chia tay với tổ nghiệp còn hơn là níu kéo mà không đủ lực, đủ tâm để trau giồi nghề nghiệp. * Thời điểm đó cũng có nhiều điều tiếng không hay về chị? - Tôi cũng có nghe… Nhưng thôi, hãy để quá khứ ngủ yên. Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi đã vượt qua được biến cố lớn nhất của đời mình để trở lại với SK, được tiếp tục sống với niềm đam mê của mình. “Điều quan trọng nhất là mỗi người phải biết chiến thắng bản thân mình”. Lời khuyên của một đồng nghiệp đã giúp tôi có thêm niềm tin mà sống tốt hơn. Tôi may mắn có được những người bạn, những khán giả yêu mến, luôn ở bên cạnh tôi để động viên, chia sẻ trong giai đoạn tôi gặp khó khăn, khủng hoảng. Chia tay với nghề nghiệp, có lúc tôi đã phải cố quên tất cả, cắt đứt mọi liên lạc với đồng nghiệp, bạn bè vì sợ sẽ không đủ sức kìm nén nỗi nhớ khi gặp những bạn diễn cũ, thấy họ hát hò, nghe họ kể chuyện nghề nghiệp… * Lần trở lại này chị thấy mình có dễ dàng thích nghi? - Theo nghề từ nhỏ, khả năng diễn xuất như đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Cầm kịch bản, nhắm mắt lại tôi có thể hình dung mình sẽ thể hiện nhân vật ấy như thế nào. Nhưng, tôi vẫn gặp khó khăn khi ca. 15 năm chia tay SK, hiếm khi ca diễn, cộng thêm tuổi tác khiến hơi ca của tôi bị “tù” và dây cũng chùng. Tôi đã “mài giũa” lại giọng ca của mình hơn ba tháng trước khi quyết định thực hiện chương trình này, nhưng vẫn chưa được ưng ý. Đồ đạc hóa trang, trang phục cũng không còn, phải sắm sửa lại từng thứ. Sự trở lại của tôi lần này chắc chắn khó có thể trọn vẹn nếu thiếu sự hỗ trợ hết lòng của những người bạn, những đồng nghiệp và cả những khán giả đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. * Ngoài những trích đoạn đã gắn với tên tuổi của chị như Nhiếp chính Ỷ Lan, Tiếng trống Mê Linh, Truyền thuyết tình yêu… lý do nào khiến chị quyết định chọn thêm những trích đoạn thuộc thể loại Hồ quảng như Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Phàn Lê Huê, Hoa Mộc Lan…, thể loại vốn không thuộc sở trường của chị trước đây? - Thực ra tôi thấy mình cũng hơi bạo gan khi đưa những trích đoạn này vào chương trình vì tôi vốn không giỏi về Hồ quảng và đã không làm nghề nhiều năm, nhưng được anh em động viên nên tôi cũng muốn thử sức. Tôi muốn cống hiến cho khán giả một đêm diễn nhiều màu sắc. Cũng vì lý do này, chương trình còn có thêm trích đoạn Lôi Vũ, vở diễn tôi đã tham gia từ những năm 80 ở SK kịch Kim Cương. Ảnh: Minh Hoàng * Kỳ vọng lớn nhất của chị ở đêm diễn này? - Một lời thưa với Tổ, một lời chào với khán giả: Kiều Phượng Loan đã trở lại ngôi nhà sân khấu. Ở tuổi này, tôi không mong chờ, kỳ vọng gì vào sự nổi tiếng, chỉ ước sao mình có thể trở về, có thể tìm lại một vị trí trong lòng khán giả. Có lúc tôi thấy mình hệt một học sinh mới lần đầu được bước lên SK. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ diễn bằng tất cả lòng đam mê, bằng tình yêu của mình dành cho SK, bởi chính niềm đam mê đã kéo tôi quay lại với nghiệp diễn. * Cảm ơn chị, chúc đêm diễn của chị thành công. Thảo Vân (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2010/Pages/nghe-si-kieu-phuong-loan-tro-lai-ngoi-nha-san-khau.aspx