Những nhân vật ấn tượng nhất trong 'Hành tinh khỉ'

Trải qua 10 phần phim, thương hiệu 'Planet of the Apes' đã mang đến nhiều nhân vật ấn tượng trong cuộc chiến giành vị thế làm chủ hành tinh giữa con người và loài khỉ.

Đại tá Wesley McCullough (War for the Planet of the Apes - 2017) được nhận xét là phản diện đen tối bậc nhất của loạt phim. Nhân vật là một kẻ tàn nhẫn muốn duy trì vị thế của loài người bằng mọi giá, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc tận diệt loài khỉ và thậm chí cả đồng loại. Gã tuyên bố lực lượng của mình là pháo đài cuối cùng của nền văn minh con người. Song trớ trêu thay, kết cục dành cho Wesley McCullough biến gã trở thành một trong những nhân vật đầy bi thảm của Planet of the Apes.

Bác sĩ Zaius (Planet of the Apes - 1968) là một nhà khoa học hẹp hòi, làm mọi cách kể cả phẫu thuật thùy não để có thể để duy trì quyền lực tối cao của loài khỉ bằng mọi giá. Điều đó biến gã trở thành một nhân vật phản diện phức tạp, đáng ghét. Zaius đã phản ánh rõ nét chủ đề và bi kịch cốt lõi của Planet of the Apes là việc loài vượn cũng phát triển xấu xa không kém gì loài người, những kẻ mà chúng từng coi thường.

Koba (Rise of the Planet of the Apes - 2011) là hiện thân của sự giận dữ và điên rồ của loài khỉ. Lòng căm thù loài người của Koba càng được thúc đẩy bởi những năm tháng chịu ngược đãi và tra tấn như một vật thí nghiệm. Mặc dù sự tức giận của Koba là hoàn toàn chính đáng, nhưng nhân vật cũng dần trở nên khát máu và bạo lực như những con người mà anh ta khinh thường. Điều đó biến Koba trở thành một trong những phản diện nguy hiểm nhưng bi thảm nhất trong loạt phim, đánh mất bản thân trước sự thù hận và cám dỗ của quyền lực.

Malcolm (Dawn of the Planet of the Apes - 2014) là một trong những nhân vật tốt bụng nhất của thương hiệu, khi vẫn giữ lòng tin vào tương lai tốt đẹp giữa con người và loài khỉ. Bất chấp những nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng và chứng kiến, Malcolm vẫn giữ vững đạo đức của mình và trung thành với Caesar. Thật không may, những nỗ lực vì hòa bình của Malcolm đều vô ích. Cái chết của Malcolm trong một cảnh bị xóa khỏi War for the Planet of the Apes có thể coi là sự kết thúc của chủ nghĩa lý tưởng.

Đại tá George Taylor (Planet of the Apes - 1968) không phải tấm gương lý tưởng nhất của nhân loại, nhưng là đại diện tuyệt vời cho những điều tốt nhất và tồi tệ nhất mà con người phải lựa chọn. Taylor vừa là một nhân vật phản anh hùng vĩ đại, vừa là phương tiện để khán giả nhìn thấy bản chất của mối quan hệ giữa khỉ và loài người. Chính nhờ bản tính đa nghi mà anh mới dần nhìn thấu sự dối trá và đạo đức giả của loài khỉ trong loạt phim gốc.

Caesar (Rise of the Planet of the Apes - 2011) được coi là linh hồn của bộ ba phim reboot Hành tinh khỉ. Dưới màn hóa thân xuất sắc của Andy Serkis, Caesar trở thành thủ lĩnh tài ba của loài khỉ, trở thành tấm gương dẫn dắt đồng loại, thậm chí không ngại hy sinh mạng sống để đảm bảo tương lai của loài. Caesar không chỉ là nhân vật xuất sắc của cả thương hiệu Planet of the Apes mà còn là một trong những nhân vật anh hùng khoa học viễn tưởng hiện đại ấn tượng nhất.

Noa (Kingdom of the Planet of the Apes - 2024) có vẻ như sẽ được lựa chọn là người kế nhiệm Caesar trong hành trình sắp tới của Hành tinh khỉ. Chú khỉ trẻ tuổi đứng trước bi kịch không chần chừ lên đường tìm cách giải thoát cho cả bộ tộc đang bị bắt làm nô lệ. Để rồi trên hành trình đó, Noa giác ngộ những lý tưởng, lời răn mà Caesar để lại. Nhân vật có thể coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa tiếp nối thành công của chuỗi phim reboot.

Hoàng Nhi

Ảnh: 20th Century Studios

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-nhan-vat-an-tuong-nhat-trong-hanh-tinh-khi-post1475358.html