Nga: Chính trị gia chết trong thùng xi măng

Thi thể một chính trị gia rất triển vọng người Nga Mikhail Pakhomov vừa được cảnh sát tìm thấy trong thùng chứa đầy xi măng sau 1 tuần ông này bị bắt cóc.

Có thể ông Pakhomov bị sát hại do liên quan đến các khoản nợ

Chính trị gia 36 tuổi bị bắt cóc từ hôm 12/2 tại TP. Lipetsk, cách Moscow 370km về phía nam. Ông Pakhomov là thành viên nổi bật của hội đồng thành phố.

Cảnh sát hôm 18/2 cho biết họ đã bắt giữ 8 nghi can liên quan đến cái chết của ông Pakhomov, trong đó có đối tượng bị cáo buộc chủ mưu vụ bắt cóc tên là Yevgeny Kharitonov, 40 tuổi, từng là quan chức thành phố.

Theo một nguồn tin, thi thể của ông Pakhomov có nhiều dấu hiệu bị đánh đập, tra tấn trước khi chết. Đoạn video quay hiện trường cho thấy thi thể bọc kín được đưa khênh ra khỏi một gara. Trong gara là chiếc thùng phuy bị cắt đôi.

Chân dung ông Pakhomov (ảnh nhỏ) và chiếc thùng phuy nơi giấu xác nạn nhân

Kharitonov bị bắt khi vừa xuống sân bay Sheremetyevo tại Moscow và bị cáo buộc tổ chức bắt cóc có vũ khí.

Cảnh sát cho biết những đối tượng khác bị cáo buộc tiến hành bắt cóc và ăn trộm hơn 13.000 USD trong nhà của nạn nhân sau khi bắt cóc ông Pakhomov.

Một thám tử phán đoán có thể vụ bắt cóc và sát hại liên quan tới những khoản nợ mà ông Kharitonov cho vay.

Ông Pakhonov đã kết hôn và có 2 con. Ông là doanh nhân thành đạt và một chính trị gia trẻ, đầy triển vọng ở Lipetsk. Pakhonov là thành viên của đảng Nước Nga thống nhất, ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin, và từng là tổng giám đốc của một công ty vận tải.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-gioi/nga-chinh-tri-gia-chet-trong-thung-xi-mang-c5a63557.html