Mùng một Tết thủ đô trời đẹp

Mùng một Tết, Hà Nội thức dậy muộn hơn mọi ngày. Nắng lên rực rỡ nhưng đường phố vẫn vắng teo. Thường sáng người dân đi lễ chùa, đền. Nhưng từ sáng, nhiều người lao động cũng đã bắt đầu ngày mưu sinh của năm mới.

Người dân đi lễ chùa Quán Sứ - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Sáng sớm các Chùa như chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh đều đông người đi lễ có lẽ do trời nắng đẹp.

Các quán ăn, quán cà phê lác đác vẫn mở dù giá cả hơi đắt…

Vẫn rất nhiều những người lao động phải đi làm từ hôm nay, có cả những gia đình còn ăn Tết vạ vật ngoài vỉa hè…với họ ngày Tết trở nên là hạnh phúc quá đơn sơ.

Bà cháu đi lễ - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Trẩy xuân trên cầu Thê Húc - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Cụ bà bán bóng bay cho cháu nhỏ - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Đi lễ ở chùa Trấn Quốc - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Hàng ăn vẫn mở ở phố Cầu Gỗ - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Hội đạp xe đạp gặp nhau đầu năm - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Đạp xe thể dục trên đường phố - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Phố vắng đầu ngày mùng một - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Quán ăn đầu phố Mai Hắc Đế - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Mẹ con trên cầu Thê Húc - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Xin chữ trong đền Ngọc Sơn - Ảnh Phạm Tô Chiêm

Có gia đình ăn Tết ở vỉa hè - Ảnh Phạm Tô Chiêm

PHẠM TÔ CHIÊM

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160208/mung-mot-tet-thu-do-troi-dep/1050259.html