Mùng 4, người Sài Gòn vẫn còn say sưa Tết

Không như mọi năm, ngay sáng mùng 1, người Sài Gòn đã bắt đầu các hoạt động: chợ vẫn nhóm, hàng quán vẫn mở. Năm nay, đến mùng 4 tết, đường phố tại thành phố lớn nhất nước vẫn vắng hoe, chợ bán lèo tèo, các cửa hàng vẫn đóng im ỉm...

Chợ Bến Thành sáng mùng 4 tết. Ảnh: Dương Cầm

Có thể bạn quan tâm

Tối qua, mùng 3 tết, siêu thị Sài Gòn nằm trên đường Ba Tháng Hai, quận 10 vẫn chưa hoạt động. Chỉ có cửa hàng thức ăn nhanh nằm trong khuôn viên siêu thị mở cửa, khách vắng loe hoe.

Hệ thống các siêu thị khác: Maximart, Lottemart mở cửa vào mùng 2, nhưng chỉ để "lấy ngày", hoạt động cầm chừng, khách đi mua sắm hầu như rất thưa thớt. Các siêu thị mini hoạt động 24/24 giờ tại thành phố cũng vẫn còn đóng cửa im ỉm.

Chiều mùng 3 tết, siêu thị Sài Gòn (Satra mart) trên đường Ba Tháng Hai vẫn cửa đóng then cài. Ảnh: Dương Cầm

Điều khác lạ là năm nay các chợ truyền thống hầu như đều nghỉ vào ngày mùng 1, mùng 2. Chợ Tân Quy (Q.7), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Vườn Chuối (Q.3)...đều trong cảnh "trống hơ trống hoác". Nhiều bà nội trợ ỷ y chợ bán vào sáng mùng 1, mùng 2 như mọi năm, không tích trữ thực phẩm, giờ muốn mua cọng hành, bó rau... chỉ biết kêu trời. Chính bản thân người viết bài này cũng đi chợ Tân Quy để mua ít thực phẩm vào hai ngày đầu năm, đi từ đầu chợ đến cuối chợ mà không thấy người bán đâu.

Nhiều quán ăn, cà phê đóng cửa nghỉ cho đến mùng 6 tết năm nay. Ngay khu vực thiên đường cà phê ở trung tâm, nhiều quán đóng cửa.

Người Sài Gòn vẫn còn "say" Tết, nhiều quán xá vẫn đóng cửa vào sáng mùng 4. Ảnh: Dương Cầm

Những cửa hàng ăn, nếu mở cửa đều tăng giá từ 5.000-10.000 đồng so với trước Tết. Tại một quán bún bò Huế ở khu phố Tây (quận 1), giá một tô ngày thường 50.000 đồng, trong những ngày tết giá lên 60.000 đồng. Chủ quán giải thích: "Ngày tết tăng giá chút ít. Qua tết sẽ giảm lại giá bình thường".

Ghi nhận của phóng viên: Sáng nay, mùng 4 tết, các chợ Tân Quy, Bà Chiểu, Vườn Chuối và nhiều chợ khác trong thành phố đã hoạt động trở lại nhưng lượng người đi chợ ít, người bán cũng lưa thưa. Giá các mặt hàng cá, thịt, đặc biệt là rau củ quả có giá cao hơn ngày thường từ 20- 30%. Rau nhút giá 70.000 đồng/kg, đậu bắp 25.000 đồng/kg...

Các tiệm sửa xe, điện thoại di động, nhà thuốc... đến sáng nay vẫn còn "cửa đóng then cài", chưa khai trương. Một người bạn của phóng viên báo điện tử Một Thế Giới kêu trời khi xe hư mà không biết tìm đâu ra thợ sửa.

Đường phố trong cảnh "vườn không nhà trống" vào sáng mùng 4. Ảnh: Dương Cầm

Đường phố Sài Gòn, năm nay mùng 4 tết vẫn còn rộng thênh thang, lưa thưa xe, đa phần là xe có biển số kiểm soát của thành phố. Xe biển số tỉnh rất hiếm.

Điều "lạ" này có thể giải thích: Do ngày nghỉ tết rơi trúng vào hai ngày nghỉ thứ bảy, Chủ nhật nên thay vì được nghỉ tết đến hết ngày mùng 6 như mọi năm thì năm nay sẽ được nghỉ thêm 2 ngày nữa, nghĩa là đến mùng 8 mới đi làm lại. Do đó, lượng xe từ các tỉnh thành khác vẫn còn chưa lăn bánh về lại Sài Gòn.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/mung-4-nguoi-sai-gon-van-con-say-sua-tet-287739.html