Man Utd vẫn chưa hết cơ hội sở hữu Lucas Moura

(Bongda24h)- Có vẻ như nhận thức được rằng mình sắp để tuột mất "con cá to", ngày hôm nay, phó chủ tịch Sao Paulo đã có động thái "chèo kéo" Man Utd quay trở lại bàn đàm phán về thương vụ Lucas Moura.

(Bongda24h)- Có vẻ như nhận thức được rằng mình sắp để tuột mất "con cá to", ngày hôm nay, phó chủ tịch Sao Paulo đã có động thái "chèo kéo" Man Utd quay trở lại bàn đàm phán về thương vụ Lucas Moura.

Từ ngày Cr7 rời sân Old Trafford để về với Real, tuyến giữa của Man Utd dường như mất đi hẳn sự biến ảo. Vẫn còn đó những Paul Scholes, Giggs hay mới đây là Tom Cleverley, Anderson song khi mà các đội bóng khác đang ngày càng trở nên bạo chi hơn trong việc đem về sân những bản hợp đồng có giá trị, Man Utd hiểu rằng đã đến lúc để họ cần một ngôi sao có óc sáng tạo, kĩ thuật điêu luyện nhằm tạo ra sự đột biến để đương đầu lại. Và trong mắt Ông già gân thì hiện nay, Lucas Moura đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu mà ông đề ra.

Liệu M.U có một lần nữa quay trở lại "rước" Moura về Old Trafford?

Chẳng vậy mà Man Utd đã rất quyết tâm trong việc đoạt người của Sao Paulo. Bằng chứng là CLB này đã không ngần ngại chi ra tới 29 triệu bảng- tức là bằng một nửa so với con số 60 triệu bảng mà Sir Alex tiết lộ được nhà Glazer cấp để đi chợ (trong khi chưa chắc số tiền được thực chi sẽ lên tới con số đó). Tuy nhiên, Sao Paulo đã chẳng ngần ngại gạt phăng đi lời đề nghị khá béo bở của á quân Premier League 2011-12 với ước mong sẽ kiếm được nhiều kinh phí hơn từ thương vụ của ngôi sao 19 tuổi người Brazil.

Và hành động đó chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh thẳng vào tham vọng của Quỷ Đỏ. Nên nhớ, ngài Alex là người rất thẳng tính, một khi ông đã xuống nước (liên tục tăng giá hỏi mua Moura) chứng tỏ ông rất ngưỡng mộ tài năng của Moura. Nhưng đã khiến Sir Alex phật ý thì dù cho cầu thủ ấy có tài giỏi cỡ nào ông cũng không còn đoái hoài gì đến nữa.(trong quá khứ, Inter và Sneijder cũng đã ép giá Man Utd quá cao và hệ quả là sau đó ngôi sao người Hà Lan từng nhiều lần "bật đèn xanh" cho Quỷ Đỏ quay lại giúp mình đào tẩu khỏi Inter nhưng Sir Alex hoàn toàn phớt lờ điều đó).

Tình hình hiện tại trong thương vụ Moura cũng vậy. Bị ép giá, Man Utd của Sir Alex đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và chuyển hướng sang một cầu thủ khác cũng rất có tiềm năng là Ezequiel Cirigliano của River Plate. Chưa rõ tài năng của Moura và Cirigliano ai hơn ai nhưng mức giá để sở hữu tài năng trẻ của bóng đá Argentina chỉ vào khoảng 3 triệu bảng- "con muỗi" nếu so với số tiền mà Man Utd tính bỏ ra để mua Moura.

Nhận thức được vấn đề, ngày hôm nay, đích thân phó chủ tịch của Sao Paulo, ông Jesus Lopes đã phải lên tiếng "mời chào" Man Utd quay trở lại bàn đàm phán: "Tôi không phủ nhận khả năng trong thời gian tới sẽ có những cuộc bàn bạc lại về giá cả với Man Utd bởi vì lời đề nghị của họ là khá hấp dẫn và chúng tôi có thể sẽ xem xét lại."

"Tính đến nay, lời đề nghị của Man Utd là nghiêm túc nhất. Các đội bóng khác họ cũng rất thích Lucas Moura song những thông tin đó chúng tôi chỉ nhận được thông qua truyền thông ở đất nước của họ mà thôi."

Mặc dù vậy, ông Lopes cũng cho biết Lucas Moura vẫn sẽ hoàn toàn vui vẻ nếu như chưa thể ra đi ngay trong phiên chuyển nhượng mùa hè năm nay: "Hiện tại Moura vẫn dành toàn tâm toàn ý cho Sao Paulo và không có vấn đề gì nếu ở lại. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của chúng tôi và không tỏ ra quá nóng vội với việc ra đi khi mà tuổi đời của cậu ấy còn rất trẻ."

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/man-utd-van-chua-het-co-hoi-so-huu-lucas-moura-172-51612.html