Loạn… trông xe ở bệnh viện Thanh Nhàn!

(CL)- Những bãi trông xe trái phép, không phép, thu tiền tràn lan, “móc túi” người dân trên địa bàn TP Hà Nội là vấn nạn đã gây nhiều nỗi bức xúc. Tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn cũng đang diễn ra tình trạng đó.

Cổng bệnh viện Thanh Nhàn có 2 điểm trông xe Thủ tướng Chính phủ quy định, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để xe cho người đến giao dịch, làm việc và không thu phí giữ xe. Nhưng trên thực tế, tại bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có tới mấy điểm trông giữ xe khác nhau, điểm nào cũng có thu tiền của khách, bất kể đó là người nhà bệnh nhân hay người đến liên hệ công tác. Sáng ngày 9/6, PV quan sát được tại bệnh viện Thanh Nhàn có tới 3 điểm trông giữ xe khác nhau. Ngoài điểm trông xe chính trong sân bệnh viện thì ngoài cổng có 2 điểm trông xe nữa. Các điểm trông xe này sử dụng những loại vé khác nhau. Bãi xe trong khuôn viên bệnh viện không hề có bảng niêm yết giá, nhân viên không có phù hiệu. Bãi xe này thu phí 3.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng vào ban đêm (đối với xe máy). Thế nhưng đêm 10/6, phóng viên tiếp tục gửi, đến sáng 11/6 lấy xe thì nhân viên thu 8.000 đồng. Thắc mắc thì được nghe một nhân viên lý sự: “Ông gửi qua đêm thì 5.000 đồng, giờ đã hết đêm, sang ngày thì thêm 3.000 đồng nữa. Ở đây là thế…”. Theo một cán bộ bệnh viện Thanh Nhàn, bãi xe này do người bên ngoài vào thuê kho làm bãi trông giữ xe và thu tiền chứ không phải người của bệnh viện. Tuy nhiên, để được “trúng thầu”, chủ bãi cũng phải có “tay trong tay ngoài”. Vì “chi phí đấu thầu” cao nên chủ bãi xe quay sang “móc túi” người dân để bù lại bằng cách thu phí theo kiểu cắt cổ. Tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn, có 2 điểm trông xe nữa. Tại 2 điểm trông xe này một bên có vé ghi công ty TNHH còn bên kia vé chỉ là bìa bao thuốc lá được tận dụng. Mỗi lần gửi xe cũng là 3.000 đồng. PV hỏi thì nhận được cái cười xuề xòa: “Tôi là nhân viên của bệnh viện Thanh Nhàn, anh không thấy phù hiệu trên vai tôi đó à. Thậm chí, anh này còn nói động viên phí trông giùm ấy mà…” Chị Phạm Thị Phương, người nhà một bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn kể: “Tôi vào tới cổng bệnh viện thì hai nhân viên ra vẫy bảo để xe trước cổng. Anh ta nói bãi này cũng như bãi bên trong, chẳng qua bên trong quá chật nên mới bố trí thêm điểm này. Trong lúc đang vội, chị Phương cho qua và lấy vé nhận xe. Quan sát trên vé ghi Công ty TNHH gì đó không rõ, không ghi số tiền. Tuy nhiên khi ra lấy xe thì anh bảo vệ đến thu tiền 3.000 đồng. Như vậy căn cứ vào đâu để bãi xe nộp thuế cho Nhà nước”- chị Phương băn khoăn. Vé trông xe không ghi giá tiền Để tìm hiểu thêm về chuyện gửi xe, PV đã liên lạc với ông Đặng Văn Chính, Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn. Không trả lời điện thoại, ông Chính nhắn tin lại cho PV bảo liên hệ với phó Giám đốc. Qua điện thoại, PV đã đặt vấn đề với ông Hải, Phó giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn. Khi chưa kịp trao đổi gì thì ông này tỏ vẻ hách dịch đã tắt máy, qua điện thoại ông này còn nói với: “Vớ vẩn”…! Được biết trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đã kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố. Theo đó, đoàn đã ra quyết định xử phạt 4 đơn vị gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, điểm trông xe Tháp ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Công ty Xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt vì vi phạm những quy định về trông giữ xe. Sự lộn xộn trong việc tổ chức dịch vụ trông giữ xe, bắt chẹt người dân tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn không phải mới xảy ra. Trong khi đó, chưa thấy được vai trò của chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo bệnh viện này. Đề nghị đoàn thanh tra liên ngành của thành phố Hà Nội sớm có kế hoạch kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh, đưa những hoạt động dịch vụ trông giữ xe tại bệnh viện Thanh Nhàn vào quy củ. PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/Loan%E2%80%A6-trong-xe-o-benh-vien-Thanh-Nhan%20-/1EC495A5B68DF3F3/