Kẻ giết người sa lưới tại Bến Cát

(ĐSCT) Cánh cửa nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cát nặng nề mở, một thanh niên có gương mặt thư sinh bước ra. Đó là một đối tượng giết người không chùn tay.

Hắn tên Phạm Văn Đông (tự Bủm, Long) SN 1989, ngụ Củ Chi, TPHCM. Đông là con trai duy nhất trong một gia đình có ba người con. Y từng bị phạt tù ba năm về hành vi “cố ý gây thương tích”. Ra tù tháng 3-2009, đến tháng 6-2009 Đông đã gây ra một vụ giết người. Tối 29-6-2009, y cùng bạn gái mới quen tên L. điều khiển xe máy đến khu công viên nước thuộc xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi chơi. Xe bị kẹt tay ga dừng giữa đường. Một nhóm thanh niên khác cũng vừa tới. Thấy xe Đông dừng giữa đường, nhóm này vừa chọc vừa gây hấn. Bực tức vì bị làm bẽ mặt trước bạn gái mới quen, Đông điều khiển xe rượt theo và rút dao tấn công đối phương. Hậu quả một người bị thương tích, một chết ngay tại chỗ vì những nhát dao trí mạng. Gây án xong Đông nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, về nhà thu gom hành lý tìm đường trốn. Cả cô bạn gái cũng không biết gì về tung tích của y. Vụ án xảy ra hung thủ vẫn là một ẩn số đối với cơ quan chức năng. Phạm Văn Đông và Hà Tuấn Vũ Sau hơn hai tháng trốn tránh ở Bình Dương, một ngày đầu tháng 9-2009 Đông đánh liều trở về nhà ở Củ Chi xin tiền để tiếp tục cho hành trình ẩn náu. Đến xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM, y thuê xe ôm về nhà. Chị Phan Thị Hoa (SN 1973, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, hành nghề xe ôm) đồng ý chở y về Củ Chi. Tình cờ chị Hoa hỏi: “Có phải Đông nhà ở Củ Chi không, thấy quen quen”. Câu hỏi khiến Đông giật mình. Sau khi giết người, y đã lẩn trốn, che giấu thân phận, nay bỗng có người nhận ra “quen quen” khiến y lo lắng. Đến đoạn đường vắng hắn đã rút dao sát hại chị Hoa rồi cướp luôn xe máy BS: 51T5-8228 chạy đi. Cướp được xe, Đông mang đi bán và tiếp tục sang Bến Cát, Bình Dương lẩn trốn. Lần này y kết bạn với Hà Tuấn Vũ, SN 1991, một đối tượng giang hồ cộm cán ở An Tây, Bến Cát đã gây ra hàng loạt vụ cướp cực kỳ táo bạo. Tối 9-9, cả hai điều khiển xe máy chạy vào những con đường vắng trong khu công nghiệp Rạch Bắp. Phát hiện anh Vương Văn S. và bạn gái đang ngồi trên yên xe tâm sự, chúng lập tức dùng dao khống chế cướp điện thoại, bóp và xe máy. Trước khi rút đi, Đông còn vung dao chém anh S. Ban ngày cả hai lang thang ở các quán cà phê tán tỉnh các em chân dài, đêm xuống chúng điều khiển xe máy lượn đến những nơi vắng tìm cơ hội cướp tài sản. Tối 1-11-2009 Đông, Vũ đã thực hiện liên tiếp hai vụ cướp. Khi ra tay chúng không quên chém nạn nhân thừa sống thiếu chết. Ngoài các vụ cướp, Đông còn gây ra vụ chém người và cướp giật tài sản tối 29-10. Sau khi gây ra hàng loạt vụ việc, Đông trốn lên địa bàn xã Long Nguyên, Bến Cát sống vất vưởng trong các quán cà phê chòi. Vũ thì bỏ nhà trốn biệt tăm. Ngày 16-11, một nhóm trinh sát được lệnh tiếp cận Đông. Khi hắn đang nằm vắt vẻo trong quán cà phê ở xã Long Nguyên thì các trinh sát ập vào khống chế. Đến 9 giờ sáng 14-2-2010 (mùng một Tết), Vũ mò về nhà đã bị bắt gọn. Công an huyện Bến Cát đã khởi tố Phạm Văn Đông các hành vi: cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Hà Tuấn Vũ bị khởi tố về hành vi cướp tài sản.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=55224&mod=detnews&p=