Jason Việt Tiến: 'Tớ hâm mộ chị Hà Hồ, Uyên Linh'

Chàng sinh viên vừa gây sóng gió tại X-Factor UK chia sẻ nếu đi thi Giọng hát Việt, cậu ấy sẽ chọn về đội chị Hà Hồ.

8/9 vừa qua, chàng sinh việt Việt Nam Jason Việt Tiến đã khiến bộ tứ giám khảo X-Factor “điên đảo” với sự hài hước và giọng hát đầy cảm xúc của mình. Có vẻ như cậu bạn cá tính đã được X-Factor nhắm đến như một quân bài chiến lược cho chương trình hút khách này. Chúng tớ đã liên lạc ngay với cậu ấy và được bật mí những thông tin vô cùng thú vị đấy.

- Chào Việt, trong tập 4 X-Factor UK vừa qua, bạn đã khiến bộ tứ giám khảo đồng loạt “say Yes”, cảm giác của bạn bây giờ như thế nào?

- Chào iOne, mình cảm thấy rất vui vì được sự đón nhận của khán giả cả 2 nước với phần thi Audition vừa rồi. Tự nhiên khi coi lại phần thi này, mình muốn được thi Audition lần nữa quá (cười). Đó là một vòng thi quá nhiều cảm xúc với mình. Giám khảo có cái nhìn và ấn tượng đầu tiên với mình, được 10 nghìn khán giả đứng dậy vỗ tay và tán thưởng nữa chứ, những điều đó mình sẽ không bao giờ quên. Đến các vòng tiếp theo lượng khán giả được coi trực tiếp sẽ rất ít, nên mình khá căng thẳng.

- Đứng trước sân khấu lớn như vậy ảnh hưởng thế nào đến bạn?

- Thú thật là lúc đầu mình rất lo, tim muốn nhảy ra ngoài luôn ý. Nhưng sau khi được Tulisa kiss vào má thì thoải mai hắn. Trình diễn nhờ vậy cũng tự tin hơn đó.

Jason cười toe sau khi kết thúc màn trình diễn nhận được 3 từ "Yes" từ BGK.

- Hâm mộ Tulisa như vậy, sao bạn lại phát âm thành "Tulisha", liệu đó có phải là chiến lược để gây ấn tượng?

- Thực ra mình không bao giờ cố gắng pha trò đâu. Hì hì. Mình luôn ý thức trong đầu là đọc thành Tulisha như thói quen vậy đó. Tulisa cũng nói với mình là từ bây giờ cứ gọi cô ấy là Tulisha, như vậy hay hơn. Thực ra lúc ghi hình Tulisa còn nói: “You are my little muffin”, mình rất thích câu nói này nhưng không hiểu sao lên sóng lại bị cắt mất. Hic. Ah, có một điều khiến mình rất sung sướng, hôm qua Tulisa có tweet một từ trên Tweeter của cô ấy là Tulisha. Chắc cô ấy đang nhớ mình lắm đấy. hehe ;))

- Trở lại với phần biểu diễn I have nothing, bạn mất bao nhiêu công sức cho việc luyện tập và lên ý tưởng?

- Không hề, mình muốn mọi việc tự nhiên nhất nên không có kịch bản chuẩn bị gì cả đâu. Khi hat I have nothing mình nghĩ về Tulisa, mình luôn nhìn thẳng người đối diện để có cảm xúc thật nhất. Và Tulisa đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng đặc biệt.

- Rất hiếm sinh viên Việt Nam đăng ký các cuộc thi trên truyền hình nước ngoài, Việt có thể kể về hành trình dự thi X-Factor của mình không?

- Đó là một cuộc hành trình rất dài, trước khi đến với vòng audition, mình đã trải qua 4 vòng thi chỉ trong vòng hai ngày liên tục tại Liverpool. Dù mệt nhưng đó là 2 ngày ý nghĩa và rất tuyệt vời đối với mình. Mình đã làm quen được với 3 người bạn rất thân. 2 bạn trong một nhóm hát, một bạn người Thái Lan tên San rất đáng yêu và một cậu bạn tên Sam thì sau cuộc thi đã là Model bên công ty Elite. Còn cả một bạn gái tên Rebbeca nữa. Nhưng cả 3 đều bị giám khảo Say No. Mình không thể tiếp tục chương trình với 3 người bạn đó nữa nên cũng cảm thấy hơi buồn.

- Khó khăn nào trong cuộc thi khiến bạn nhớ nhất?

- Khó khăn lớn nhất là ở vòng sơ loại, mình phải đứng chờ 12 tiếng đồng hồ từ 7h sáng đến 7h tối mà sau đó phải thể hiện hết cá tính và khả năng trong 30 giây (y như Vietnam Idol vậy). Mình đã không nghĩ mình được chọn ngay từ vòng đầu tiên. 30s đó mình dành để ôm ban giám khảo 1 cái thật chặt sau đó mới thể hiện ước mơ của mình lớn thế nào. Tiếp đó mình đã hát 2 câu duy nhất trong bài Feeling Good thì giám khảo nói Yes luôn. Hì hì

Jason cười tươi rói bên hai người bạn tại X-Factor.

- Bạn có tự tin sẽ đăng quang cuộc thi X-Factor UK?

Khi mà chương trình hỏi câu đó mình cũng luôn nói là mình nghĩ mình có thể. Dù sao đi nữa cũng phải tự tin chứ nhỉ.

- Bạn có theo dõi các chương trình thực tế phiên bản Việt chứ?

- Mình có theo dõi thường xuyên Giọng hát Việt và Vietnam Idol. Cứ tối chủ nhật là lại chờ để xem cùng cả nhà trên TV. Nhìn các bạn Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, chị Thanh Hằng.. mà mình cũng rất muốn là một phần của Giọng Hát Việt. Mình đặc biệt thích phong cách của chị Hà Hồ nữa.

- Vietnam Idol, Giọng Hát Việt và X-Factor theo bạn khác nhau thế nào?

- Theo mình thì The Voice thì chuyên về một giọng hát hoàn hảo, Vietnam Idol thì là sự cân bằng về ngoại hình và giọng hát. Còn The X Factor yếu tố personality (cá tính) là yếu tố lớn nhất để bạn thành công.

- Các reality show Việt thường có nhiều scandal, bạn bình luận thế nào về chuyện câu view nhờ các vụ lùm xùm?

- Mình nghĩ scandal cũng tùy từng trường hợp thôi. Còn mình không phải người trong giới nên mình không hiểu nhiều đâu. Thực ra, như X-Factor, luôn muốn yếu tố chân thật và tự nhiên được nâng cao nhất .Tất cả những cảm xúc của thí sinh và giám khảo đều là những điều rất chân thực.

- Bạn nghị thế nào khi Giọng Hát Việt quá chuộng mốt nhạc ngoại? Có khi nào bạn nghĩ sẽ lựa chọn 1 bài hát Việt khi tham gia X-Factor?

- Mình thấy The Voice có đan xen cả nhạc Việt và nhạc ngoại mà. Khi tham gia một chương trình như X-Factor, để hát và chạm vào lòng khán giả bạn phải hát ngôn ngữ để họ hiểu. Tiếng Anh là một ngôn ngữ chung của cả thế giới, mình tin là cả người Anh và người Việt đều cảm nhận đc điều mình hát. Thực ra là mình thấy nếu được chọn một bài song ngữ thì rất tốt.

- Ca sĩ Việt Nam nào bạn hâm mộ nhất là ai?

- Mình thích chị Hà Hồ và chị Uyên Linh. Nếu tham gia Giong Hát Việt và được chị ý chọn mình chắc chắn sẽ vào team Hà Hồ. Mình hy vọng nếu một lúc nào đó, mình theo con đường ca hát chuyên nghiệp, mình có thể trở thành một idol với giọng hat tuyệt vời như chị Uyên Linh.

Jason giành giải Quán quân cuộc thi Birmingham's City Got Talent 2012 tại Anh.

- Còn ca sĩ nước ngoài, ngoài Tulisa, bạn hâm mộ ai?

Mình thích khá là nhiều ca sĩ. Như đã nói thì mình thích Alicia Keys, Adele, Jessica Sanchez và Cheryl Cole. Nam ca sĩ thì mình thích Bruno Mars, Stevie Wonder . Nhiều quá bạn ạ. (cười). Mình cũng khá là thích SNSD nhưng mình không phải là fan của Nhạc Hàn.

- Cuộc sống và việc học tập tại Anh của bạn hiện nay thế nào?

- Mình học năm 2 khoa Marketing, Advertising and PR. Bạn bè đi học rất thân thiện. Mình cũng đang tìm 1 ngôi nhà mới để thuê cho năm học tới. Ngoài ra mình còn làm thêm, kinh doanh các sản phẩm âm nhạc với một số người bạn tại Việt Nam trên trang facebook UK Music. Mình từng làm part-time, nhưng sau đó vì cuộc thi và học tập mình đã bỏ việc làm thêm rồi. Hì

- Ái chà, bạn đam mê âm nhạc mà lại đi làm marketing?

- Mình học chuyên về mảng PR nhiều hơn. Mình phải có một nghề chính để nuôi gia đình chứ. Hì hì. Với lại mình sợ tài năng của mình không đủ để theo đuổi đam mê đâu ;)) Tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng không ngừng nghỉ trong X-Factor. Rất mong được sự cổ vũ của các bạn.

- Hiện tại, rất nhiều teen Anh yêu thích sự hồn nhiên của bạn, bạn có hẳn fanpage nữa, thích nhé! Bạn thấy sao nào?

- Mình cũng đang vui lắm đây. Các bạn fan nữ tự đặt tên các fan là Jasonators nữa. Mọi người biết đến và quan tâm mình hơn, điều đó làm mình thấy rất tuyệt. Rất cảm ơn mọi người đã cổ vũ và động viên mình. Dù các bạn ở đâu, hãy luôn ủng hộ mình trong những phần thi tiếp theo của X-Factor nhé!

Lý lịch trích chéo

Họ tên: Nguyễn Tiến Việt
Nickname: Jason
DOB: 16/11/1993
Học Marketing, Advertising & PR tại Birmingham City University

Thành tích nổi bật:
- Top 6 Tiếng ca học đường miền Bắc
- Vào chung kết cuộc thi PNJ SLiver Star
- Quán quân cuộc thi Birmingham's City Got Talent 2012 tại Anh

Linh Mây

Nguồn VnExpress: http://ione.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/2012/09/35307-jason-viet-tien-to-ham-mo-chi-ha-ho-uyen-linh.html