Hoa tình yêu mặn mòi sóng biển

Giữa trùng dương tít tắp tận ngàn khơi không có hoa tươi, những người lính “già” ở Nhà giàn DK1 gửi về đất liền tặng vợ bịch cá kìm khô, còn lính trẻ gửi tặng người yêu “căn nhà mơ ước” làm bằng tăm tre, hoặc đơn giản chỉ là bài hát nhờ đài phát thanh chuyển đến. Tuy đơn giản thế thôi, nhưng lại là tình cảm chân thành của người lính biển, là sợi dây nối liền giữa người tiền tuyến và hậu phương. Món quà tình yêu ấy mặn mòi sóng biển nhà giàn.

Anh Nam và vợ lúc nghỉ phép tại đất liền , ảnh TMT

19 năm làm vợ, 17 năm đón tết một mình, nhưng lễ tình nhân năm nào chị Lương Thị Thu cũng nhận được “quà tình yêu” của chồng. Mặc dù ở xa đất liền, song ngày Lễ tình nhân 14/2 năm nay, Trung tá Lê Xuân Nam cũng gửi hoa tình yêu về tặng vợ. Từ nhà giàn DK1, Trung tá Nam chia sẻ qua điện thoại: “Gọi là hoa tình yêu chứ thực ra là tin nhắn, hoặc hoa có sẵn trong điện thoại thôi quê ơi. Nhưng đó là tình cảm giành cho vợ. Năm nay tôi làm “khác món”, gửi cho vợ bịch cá kìm khô theo tàu. Vợ mình cũng thích ăn cá kìm khô chấm me chua”

Sáng 14/2, tới nhà chị Thu ở hẻm 1.000 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu. Chị Thu đang chuẩn bị bài giảng cho buổi học đầu tiên sau 9 ngày nghỉ tết. Tôi hỏi “Em nhận được quà ngày Lễ tình nhân chưa? Đỏ bừng đôi má, chị Thu khoe: “Nhận được rồi. Anh Nam gửi về cá kìm khô kèm một bài thơ. Lính nhà giàn lãng mạn thật đấy. Chị Thu đọc: “Giữa đại dương anh chẳng có hoa/ gửi em bịch cá kìm khô làm quà/ tết nay anh lại xa nhà/ nhưng lòng vẫn ấm vì ở nhà có em/ nhà giàn biển động rồi êm/ đất liền chờ đợi ngày anh trở về".

Chuyện tình của Trung tá Lê Xuân Nam và cô giáo tiếng Anh, Lương Thị Thu khá lãng mạn. Mùa xuân 1995, sau khi tốt nghiệp ở Trường Sĩ quan Lục Quân 2, Nam về quê đón tết cùng bố mẹ. Trong một lần đi chơi nhà một người bạn, Nam tình cờ gặp Thu. Chàng trai xứ Thanh không “điển” nhưng lịch lãm đã lọt vào mắt xanh cô giáo tiếng Anh mới ra trường. Cô giáo trẻ không thanh về sắc nhưng biết làm thơ. Đôi mắt sâu thẳm, lãng mạn đã hớp hồn người lính lục quân.

Trước khi Nam trở lại Vũng Tàu đi Nhà giàn DK1, Thu đã nhận lời yêu Nam, để rồi sau 3 năm nhờ sóng biển chuyển hàng trăm lá thư tình, người lính nhà giàn và cô giáo tiếng Anh chính thức lên xe hoa. Sau ngày cưới, Nam đi Nhà giàn DK1, Thu ở đất liền dạy học. Niềm vui của đôi “trai tài gái sắc” càng đong đầy khi con gái đầu lòng chào đời, rồi cậu con trai giống bố như đúc cũng nối tiếp. Những ngày Nam ở Nhà giàn, Chị Thu luôn là mẹ hiền, vợ đảm. “Có năm, anh Nam đi Nhà giàn 26 tháng mới về đất liền. Tết anh gọi điện về, em nghe cả tiếng sóng biển. Lúc anh nói chuyện với con trai, em thấy giọng anh nghèn nghẹn. Em biết anh ấy xúc động lắm”.

Kể về chuyện tặng hoa ngày Lễ tình nhân, chị Thu chia sẻ: “Anh Nam tình cảm lắm, năm nào cũng có quà tặng cho em ngày Lễ tình nhân. Năm ngoài, em vừa đi Trường về, nhận được bó hoa của chú lính mang tới. Biết là quà của chồng. Cả đêm đó em không ngủ được. Chuyện ngày mới cưới, chuyện yêu nhau, rồi chuyện những lần anh về đất liền ngắn ngủi lại chia xa cứ xao động trong lòng”.

Trước giờ đi Nhà giàn, ảnh TMT

Từ Nhà giàn DK1, Thượng úy Chính trị viên Lê Văn Chiên cho biết, anh đã nhờ đồng đội mua quà và gửi đúng vào tối ngày 14.2. Quà gì thế?. Tôi hỏi. “25 bông hồng”. Sao lại 25 bông hồng, ý nghĩa gì thế? – “Đó là món quà ý nghĩa tặng vợ em đấy. Ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật vợ em tròn tuổi 25”

Cưới vợ ba năm, thì 2 năm liền Thượng úy Chiên đón tết ở nhà giàn. Xuân Bính Thân này, thêm một lần nữa anh đón tết cùng đồng đội trên biển. Tối hôm bước chân xuống tàu đi nhà giàn đúng ngày đơn vị tổ chức Ngày hội mùa xuân biển đảo tổ chức tại Cảng vụ Vũng Tàu. Bế con trai chưa đầy hai tuổi trên tay, Thượng úy Chiên ôm vợ con vào lòng, còn người vợ mắt đỏ hoe. Khi tàu rời bến, chị bật khóc rồi ôm con trai trở về nhà trọ. Thượng úy Chiên cho biết: “Năm nào em cũng gửi quà tặng vợ. Chủ yếu là tinh thần thôi. Cũng nhờ vợ em chăm con, tảo tần mà em yên tâm công tác ở nhà giàn”.

Khác với cách tặng quà thực tế như “lính già”, những chàng lính trẻ chọn cho mình cách tặng quà độc đáo hơn. Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghĩa (quê Tân Thành, Đồng Nai) hiện ở nhà giàn DK1/11 lại gửi tặng người yêu “căn nhà mơ ước” làm bằng hơn một ngàn cây tăm tre. Ở giữa căn nhà ấy là hai trái tim được lòng vào nhau với một điều ước giản dị, được sống bên người mình yêu thương trọn đời.

Còn hạ sĩ Nguyễn Văn Lượm ở Nhà giàn DK1/10 Cà Mau thì nhờ Đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh hát gửi tặng cô bạn gái tận huyện Đầm Dơi bài hát “Ở hai đầu nỗi nhớ”. “Em muốn bạn gái em hiểu rằng, tuy ở xa nhau, nhưng vẫn hướng về nhau. Sau mùa huấn luyện này, em về sẽ làm đám cưới. Chúng em yêu nhau được hai năm rồi”, Lượm chia sẻ qua điện thoại

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 đang đóng quân ngoài khơi xa, và một con số tương đương “nửa kia” của họ, ngày lễ tình nhân năm nay cũng có một chung một tâm trạng, họ nhớ về nhau. Đối với các anh, quanh năm làm bạn với sóng gió ngàn khơi, không có hoa, chẳng quà kỷ niệm, chỉ bịch cá kìm khô, hoặc đơn giản hơn là dòng tin nhắn, nhưng đó là món quà yêu thương ý nghĩa nhất. Còn đối với vợ lính DK1 xa chồng biền biệt, ngày lễ tình nhân gọi điện cho chồng hỏi han sức khỏe, hoặc gửi theo tàu gói quà tết muộn, hoặc lãng mạn hơn là đóa hoa hồng có sẵn trong điện thoại gửi đi. Nhưng đã giúp các anh kiên cường bám biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/hoa-tinh-yeu-man-moi-song-bien-517218.bld