"Giận cá chém thớt", mẹ đuổi bé gái 9 tuổi ngủ chuồng gà bị xử phạt hành chính

Nguyên nhân vì sao bà lại đánh con gái ruột mình nhiều roi đến như vậy, bà Thu nói: “Phần là do con tôi bướng bỉnh nói không nghe, phần nữa là do tôi giận chị chồngvì trước đây cha mẹ có hứa cho vợ chồng tôi 3 công đất mà bà chị chồng nhất quyết không chịu chia”.

Sáng ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình ( Cà Mau ) cho biết, ngoài việc đã lập biên bản, xử phạt hành đối với bà Trịnh Thị Thu (38 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ) về hành vi đánh đập con gái ruột chỉ mới 9 tuổi rồi đuổi bé ra khỏi nhà, khiến bé phải ngủ qua đêm ở chuồng gà ; chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ mua quà đến thăm và động viên tinh thần để bé không còn sợ hãi, tiếp tục đi học.

Chuồng gà cháu Huyền ngủ qua đêm.

Theo đó, sự việc xảy ra từ khoảng 22h ngày 15/8/2015. Lúc này bà Thu cùng cháu Huyền và một cậu con trai nữa đi xem nhờ ti vi ở nhà hàng xóm về. Khi vừa về đến nhà cháu Huyền kêu buồn đi đại tiện, tuy nhiên thay vì đi ra nhà vệ sinh thì bé gái lại sợ tối nên ngồi ngay ở cửa nhà để đại tiện.

Thấy vậy bà Thu liền dùng tay tát con mấy cái, sau đó lấy một đoạn cây trúc to bằng ngón tay vụt liên tiếp vào lưng và mông con gái. Vẫn chưa hả giận đến khoảng 12h đêm, bà Thu đuổi cháu Huyền ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.

Giữa đêm không biết đi đâu nên cháu Huyền đành phải chui vào chuồng gà ở sau nhà ngủ cùng với 8 con gà và 3 con chó. Biết con ngủ trong chuồng gà nhưng bà Thu vẫn không một lần ra bảo con vào nhà mà vô tư nằm ngủ cho tới sáng.

Tới khoảng 5h30 phút sáng 16/8 bà Nguyễn Thị Lá (60 tuổi, chị chồng bà Thu, nhà ở bên cạnh) thấy cháu Huyền chui từ chuồng gà ra, tóc tai bù xù dính đầy phân gà.

Bà Lá tiến đến gần hỏi thì được huyền bảo rằng “cháu bị mẹ đánh đuổi từ đêm qua nên phải ngủ trong chuồng gà”. Khi bà Lá vạch áo cháu Huyền lên kiểm tra thì thấy trên người bé gái có nhiều vết bầm tím.

Bà Lá chia sẻ: “Tối 15/8 tôi đang ngủ thì nghe thấy bà Thu đánh cháu Huyền. Việc bà Thu đánh con không phải là lần đầu, nhiều lần trước thấy bà Thu đánh con quá dã man chúng tôi đã chạy sang khuyên can không nên dạy con bằng roi vọt như vậy. Tuy nhiên bà Thu không nghe, thậm chí còn mắng chửi chúng tôi là “con tôi tôi dậy, không liên quan gì đến các bà”. Chính vì vậy mà lần này chúng tôi đã không dám sang can ngăn nữa.

Bà Thu đánh cháu Huyền rất nhiều và đau liên tiếp khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 12h thì tôi nghe thấy bà Thu lớn tiếng đuổi cháu Huyền ra khỏi nhà. Biết cháu ngủ trong chuồng gà nhưng chúng tôi cũng không dám tới gần bảo cháu sang nhà mình ngủ.

Lúc đó lại là nửa đêm nên chúng tôi cũng không báo cho chính quyền địa phương vì nghĩ họ đang ngủ cũng không tới được. Sau đó tôi vào giường ngủ và chắc mẩm rằng bà Thu biết con ngủ trong chuồng gà sẽ ra bảo cháu vào nhưng không ngờ bà ấy cũng nhẫn tâm để con ngủ ở đó cho tới sáng”.

Trả lời nguyên nhân vì sao bà lại đánh con gái ruột mình nhiều roi đến như vậy, bà Thu nói: “Phần là do con tôi bướng bỉnh nói không nghe, phần nữa là do tôi giận chị chồng (bà Lá-PV) vì trước đây cha mẹ có hứa cho vợ chồng tôi 3 công đất mà bà chị chồng nhất quyết không chịu chia”.

Bà Trịnh Thị Thu - người đánh đuổi con gái ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Bà Thu thừa nhận việc mình đánh cháu Huyền sau đó đuổi ra khỏi nhà. Biết con ngủ trong chuồng gà bẩn thỉu nhưng bà Thu đã không gọi con vào nhà mà để mặc cháu ở đó. Bà Thu nhận mình sai và cam kết lần sau không đánh con như vậy nữa.

Một cán bộ địa phương cũng cho rằng: “Thừa biết việc bà Thu đánh đuổi con là không đúng, nhưng việc làm của bà Lá đối với gia đình bà Thu thì quả thật hơi quá đáng”.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/gian-ca-chem-thot-me-duoi-be-gai-9-tuoi-ngu-chuong-ga-bi-xu-phat-hanh-chinh-d50812.html