Dương Thị Hồng Nhung: "Mình sẽ theo nghề diễn suốt đời"

(TGĐA Online) - Là một người có duyên với những giải thưởng, nhưng Dương Thị Hồng Nhung dường như nổi bật từ vẻ đẹp, phong cách tự tin và khả năng của mình qua các vai diễn chứ không gây chú ý từ những vòng nguyệt quế...

Mới 21 tuổi, Hồng Nhung đã có nhiều vai diễn, cùng số vốn đáng nể ở những cuộc thi tài năng. Trước mắt cô diễn viên xinh đẹp, đa tài này có rất nhiều cơ hội và hơn ai hết, Nhung còn rất nhiều thời gian để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Năm ngày sau đêm Chung kết tuyển diễn viên, TGĐA Online mới “truy tìm” Hồng Nhung để chia sẻ tiếp tâm sự với người chiến thắng. Chào Hồng Nhung! Cảm giác của bạn như thế nào khi giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Diễn viên Điện ảnh Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất? Ngay lúc nghe MC nói về “đóa hồng nhung”, mình không tin lắm. Rồi khi chị MC đọc chính xác số báo danh của mình, Nhung chỉ biết bước lên và… chờ trao giải thôi! Thực sự quá bất ngờ, vì hôm đó các bạn thí sinh thực hiện rất tốt phần thi của họ. Còn với bản thân mình, mình tự thấy mình thực hiện bài thi chưa được tốt lắm. Chính vì vậy, khi nghe tên mình được đọc lên, Nhung hết sức bất ngờ. Và tất nhiên, thực sự hạnh phúc! Lý do nào Hồng Nhung đến với cuộc thi? Nhung biết đến cuộc thi qua báo Thế Giới Điện Ảnh và khi Nhung nộp đơn dự thi, Nhung nghĩ đây sẽ là cơ hội để thử sức mình, được học và nâng cao bản lĩnh sân khấu một cách nhanh nhất. Trước khi đến với cuộc thi, Hồng Nhung đã chuẩn bị những gì? Bạn có tự tin về mình khi đến với cuộc thi này không ? Trước khi đến với cuộc thi, mình chuẩn bị khá kỹ về bài thi tiểu phẩm, bài thi năng khiếu. Bài thi tiểu phẩm của mình đã phải viết đi viết lại hàng chục lần trước khi được diễn trên sân khấu. Mình nghĩ, ai cũng có sự tự tin của riêng mình nhưng cho dù bản thân mình rất tự tin, thì cũng phải hiểu chỉ tự tin thôi sẽ không thể chiến thắng. Khi bắt đầu tham gia vòng loại, sơ tuyển, bán kết… mình luôn dồn toàn tâm toàn sức để góp mặt trong mọi hoạt động của BTC. Mình cũng tranh thủ tìm những cơ hội học hỏi, trau dồi để phát huy những thế mạnh của bản thân. Sự tự tin giúp mình giao tiếp với các thí sinh tốt hơn, nắm bắt sự chỉ dạy của các thầy cô nhanh hơn. Còn để thực hiện bài thi tốt nhất, bản thân mình đã phải nỗ lực, mày mò, thử nghiệm rất nhiều. Hồng Nhung trong giờ tập luyện Bạn đã từng tham gia đóng các phim như Tin vào điều không thể, Bà nội không ăn Pizza, Nhật kí viết đến ngày 8/3... Kinh nghiệm qua những lần đóng phim như vậy giúp ích gì cho Nhung trong cuộc thi này? Từ khi còn đi học, mình luôn được chọn vào vai chính trong các phim tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Có năm mình đóng tới... 6 phim tốt nghiệp của các anh chị trong Khoa Điện ảnh. Chính từ những kinh nghiệm đó, mình đã có những kiến thức về làm phim để rồi khi được đảm nhiệm các vai trong phim truyền hình, mình luôn cố gắng vận dụng tốt nhất. Tin vào điều không thể, Bà nội không ăn Pizza và Nhật ký viết đến ngày 8/3 là ba bộ phim gần đây mình đóng, trong đó có 2 vai nữ chính. Những kinh nghiệm mình đúc kết lại được từ những bộ phim này rất quý báu. Nó giúp mình có tư duy rõ ràng hơn về việc diễn xuất nội tâm, hình thể, tiếng nói… Và quan trọng hơn cả, quá trình làm việc đã củng cố cho mình bản lĩnh sân khấu hay đứng trước máy quay một cách hiệu quả. Hồng Nhung và bạn diễn Công Chi trong đêm thi chung kết Điểm nào làm bạn hài lòng nhất trong cách diễn của mình? Nhung thấy hài lòng nhất về cách thể hiện cảm xúc nội tâm của mình. Nhung có được kết quả như hôm nay, là nhờ công lao dạy dỗ của thầy chủ nhiệm - thầy Trần Đức. Thầy đã rất tận tâm dạy dỗ Nhung suốt 3 năm trong trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Còn khi đi đóng phim, Nhung cũng nhận được sự chỉ bảo tận tình của các cô chú và anh chị đi trước. Đến với cuộc thi này, được thầy Hoàng Dũng thị phạm chỉ ra những điểm yếu của mình, mới đầu Nhung hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi, giúp diễn xuất của mình hoàn thiện hơn. Sau cuộc thi, Hồng Nhung có thường xuyên liên lạc với các bạn thí sinh cùng tham dự vòng thi Chung kết không? Nhung muốn nói gì với họ? Sau cuộc thi, Nhung vẫn liên lạc với các bạn. Huỳnh Anh là một người bạn rất thân với Nhung. Hai đứa biết nhau từ cuộc thi và rất mong có một cơ hội được diễn chung. Chưa qua một tuần trong cảm giác ngất ngây vì giải thưởng, chúng mình vẫn liên lạc, nhắn tin, điện thoại cho nhau để chia sẻ cảm xúc… Hình như Nhung rất mê khiêu vũ? Mình rất mê khiêu vũ, dự định của mình trong thời gian gần là sẽ tiếp tục học khiêu vũ kết hợp song song với việc làm phim. Việc học khiêu vũ này sẽ giúp mình giải phóng cơ thể, có lợi hơn cho mình về mặt diễn xuất và cũng là một phương pháp xả stress rất hiệu quả! Bạn suy nghĩ gì về nghề diễn viên? Và bạn sẽ theo đuổi nghề này đến cùng chứ? Theo mình, diễn viên là một nghề rất thú vị và phải nỗ lực liên tục, học tập liên tục. Nghề diễn luôn bắt người diễn viên phải nhanh nhạy, tập trung, biết điều phối cảm xúc, sắp xếp tư duy theo từng tuyến nhân vật. Càng theo nghề, mình càng thấy cần phải học nhiều thứ: võ thuật, khiêu vũ, ngoại ngữ, yoga... Rất hi vọng mình sẽ đủ thời gian để vừa học vừa làm phim. Nghề diễn viên là một nghề có tuổi nghề rất dài. Chúng ta có thể thấy, các NSND đến giờ vẫn lao động miệt mài để cống hiến cho khán giả những vai diễn xuất sắc. Và chắc chắn, mình sẽ theo nghề diễn suốt cả cuộc đời. Quán quân cuộc thi Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất Hoạt động nghệ thuật của Nhung sắp tới là gì? Hiện, Nhung đang đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập của đạo diễn Mai Hiền, có tựa đề Tôi đi, em ở lại (tên cũ là Để gió cuốn đi), đồng thời còn tham gia trong một dự án phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hi vọng bộ phim sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới. Nhung cũng rất mong nhận được những góp ý về vai diễn từ phía người xem. Qua đây, Nhung xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những khán giả truyền hình đã dành cho Nhung những tình cảm nồng ấm để mình thêm vững bước trên con đường đã chọn. Cảm ơn Hồng Nhung!

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/17279/news.htm