Dòng người thành kính đi lễ chùa đầu năm Bính Thân

Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp trong văn hóa của người dân Việt Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng. Sáng ngày mùng 1 Tết Bính Thân, hàng ngàn người đã tập trung đến chùa Vĩnh Nghiêm quận 3 (TP.HCM) để cầu bằng an cho gia đình và mọi người trong năm mới.

Trong không khí lành lạnh buổi sáng sớm, hàng trăm người dân đã nô nức đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để cầu một năm mới an lành, hạnh phúc cho người thân và đất nước.

Bỏ qua những tất bật của một năm mưu sinh, thời gian Tết, nơi đình chùa, miếu mạo... là nơi tôn nghiêm, thanh tịnh, tìm đến cũng là để giũ bỏ ưu phiền, tìm đến cõi thiện.

Trong đó có cả các em nhỏ cũng theo gia đình đến viếng chùa từ sáng sớm.

Đến chùa, người dân dâng một nén hương với sự thành kính từ sâu thẳm tâm hồn.

Nhiều người phụ nữ vận áo dài chỉn tề đến chùa, chậm rãi thắp hương.

Đi chùa, sau đó sẽ đi thăm họ hàng, chòm xóm là thói quen của rất nhiều người ở Sài Gòn.

Cả gia đình cùng đến chùa và tranh thủ ghi lại hình ảnh lưu niệm trong ngày đầu tiên của năm mới.

Một người phụ nữ phóng sinh những chú chim sẻ, vừa là phóng sinh, vừa là ý nguyện mong cầu của mình sẽ thấu đến trời đất.

Đi lễ chùa đầu năm mới tạo nên một nét đẹp thuần chất dân giã của người Sài Gòn.

Trong khi các tuyến đường trong thành phố khá tấp nập thì ở chùa, khá đông người tìm đến.

Nhiều người làm lễ ở chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm.

Nhiều gia đình đã gửi ảnh người thân của mình ở chùa để nhang khói.

Sau khi viếng chùa, người Sài Gòn sẽ ra đường du xuân trong tiết trời rất đẹp đầu năm mới.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/nguoi-sai-gon-thanh-kinh-di-le-chua-dau-nam-binh-than-611251.html