Công an xã vô cớ đánh trọng thương người dân?

Khi anh Nhàn đèo anh Điệp bằng xe máy đi chơi về đến gần nhà thì bất ngờ bị một nhóm gồm gần chục cán bộ công an (CA) chặn và kéo anh Điệp xuống đánh tới tấp. Trong chốc lát, anh Điệp đã bị đánh bất tỉnh tại chỗ…

Dân bị đánh bất tỉnh Ông Nguyễn Đăng Phong (bố đẻ nạn nhân Nguyễn Đăng Điệp), SN 1984, trú tại thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30’ ngày 6.9. Khi Điệp và anh Nguyễn Văn Nhàn (cùng địa chỉ) trên đường đi chơi về thì Điệp bị hàng chục cán bộ CA xã Cao Viên chặn đánh hội đồng. Sáng 7.9, PV Laodong.com.vn trực tiếp gặp anh Nguyễn Văn Nhàn (SN 1977) là người chở anh Điệp về trong đêm bị đánh, anh Nhàn kể lại: “Khoảng 22h 20’ tôi cùng một số anh em đi uống bia từ thôn Trung về. Khi về đến cửa đình thôn Đàn Viên, cách nhà Điệp khoảng 300 mét, bất ngờ khoảng chục người từ hai bên đường xông ra chặn xe và hỏi: “Thằng nào là Điệp? Còn chưa hiểu chuyện gì thì những người này xông vào kéo Điệp xuống xe đấm đá và hô khênh lên xe để đưa về CA xã. Tôi xuống xe hỏi xem có chuyện gì và can ngăn nhưng không được. Lát sau, một số người dân đổ xô ra xem và can ngăn nhóm người này. “Nhóm người đánh anh Điệp lúc đó gồm có: ông Đào Xuân Trường - Trưởng CA xã và ông Trường, cán bộ Đội phụ trách xã CA huyện Thanh Oai. Ngoài ra còn có anh Tính, Lý, Phúc làm việc tại CA xã cùng tham gia kéo và đánh anh Điệp”. – Anh Nhàn cho biết. Sau khi anh Điệp bị đánh và ngất, người dân đề nghị CA xã Cao Viên phải lập biên bản tại hiện trường và gọi xe cứu thương đưa Điệp đi cấp cứu nhưng họ dần dần rút khỏi hiện trường. Anh Nhàn cho biết: Khoảng hơn 23h, ông Nguyễn Tiến Hải – Trưởng thôn Đàn Viên có đến hiện trường nhưng chỉ lập một tờ biên bản sơ sài. Sau khi bị đánh, vùng đầu anh Điệp bị trầy xát... Anh Điệp được người nhà và dân khu vực đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Oai. Nhưng cũng ngay trong đêm được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, hồi 8h30’ ngày 7.9. Anh Điệp vẫn đang trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh. Nằm trên giường bệnh hai tay ôm đầu quằn quại, vùng vẫy kêu đau. Phải 3 – 4 người nhà phải rất vất vả mới giữ nổi. Bác sĩ Hoàng Xuân Tuệ - Trưởng khoa chấn thương cho biết: “Nạn nhân Điệp nhập viện đa khoa Hà Đông hồi 1h30’ ngày 7.9 trong tình trạng hôn mê. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân Nguyễn Đăng Điệp có nhiều biểu hiện bị chấn thương sọ não. Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi và làm bệnh án để cho bệnh nhân Điệp đi chụp CT – cắt lớp”. “Không có chuyện gì… tôi bận đi ăn cưới” (?!) Để tìm hiểu rõ thông tin về vụ việc, sáng 7.9 PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Đào Xuân Trường – Trưởng CA xã Cao Viên. Tuy nhiên, ông Trường nói: “Có chuyện gì đâu, nó (anh Điệp – PV) ăn vạ đấy. Hiện, tôi đang đi ăn cưới ở Thường Tín, không có nhà. Việc này tôi đã báo cáo CA huyện. Nếu muốn tìm hiểu, PV cứ xuống CA huyện”. Sáng cùng ngày, PV tiếp tục đến CA huyện Thanh Oai để tìm hiểu thông tin vụ việc. Điều đáng nói, khoảng 10h15’ khi vào phòng lãnh đạo ban chỉ huy CA huyện đều đi vắng hết. Phòng làm việc của Đội cảnh sát phụ trách xã “cửa đóng then cài”. Liên hệ qua điện thoại với Trung tá Vương Nguyên Được - Đội trưởng đội phụ trách xã CA huyện Thanh Oai về vụ việc anh Nguyễn Đăng Điệp bị đánh. Ông Được cho biết: “Tôi chưa hề được nghe báo cáo về vụ việc trên… (?)”. Buổi chiều cùng ngày, liên hệ điện thoại lại với ông Đào Xuân Trường để hỏi nguyên nhân vụ việc. Ông Trường cho biết: “CA xã nhận được tin Điệp vác dao đến nhà Tuyết Sự, ở cùng thôn Đàn Viên để đánh cặp vợ chồng này. Ông chồng chạy được còn bà vợ thì bị xây xát nhẹ. Khi CA xã đến thì Điệp đã rút chạy… Vì vậy, CA xã đã tìm bắt Điệp, mục đích là để đưa Điệp về trụ sở làm việc”. Về việc anh Điệp bị đánh trọng thương, ông Trường cho hay: “Nó (anh Điệp – PV) cố tình làm như vậy là để trốn tội đấy”. Trong khi đó, anh Nhàn – người chở anh Điệp về thì khẳng định không hề có việc anh Điệp đi đánh nhau với ai cả. Vừa qua, dư luận phẫn nộ về nhiều vụ việc cán bộ CA trong khi thi hành nhiệm vụ gây thương tích, tử vong cho người dân. Điển hình là vào tháng 2.2011, Trung tá Nguyễn Văn Ninh, cán bộ CA phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cùng một số dân phòng đã đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng dẫn đến tử vong... Đến nay, hàng trăm người dân ở xã Cao Viên lại bất bình, vì cách hành xử của CA xã Cao Viên, huyện Thanh Oai với anh Nguyễn Đăng Điệp. Về vụ việc này khi có những thông tin mới nhất Laodong.com.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc. Lê Nguyên – Linh Chang

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/cong-an-xa-vo-co-danh-trong-thuong-nguoi-dan/57440