Con trai NSND Thanh Hoa ra album

Là con trai út của NSND Thanh Hoa, Tôn Thất Sơn được thừa hưởng từ người mẹ tài năng một giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Tuy chưa nổi tiếng như mẹ và chị gái Phan Huyền Thư nhưng anh là một trong những giọng ca trẻ được chú ý của thủ đô. Tôn Thất Sơn vừa cho ra mắt album đầu tay ‘Độc thoại’ với phong cách trữ tình.

Phát biểu trong buổi ra mắt CD của con trai, NSND Thanh Hoa cho biết: “Trong cả gia đình, Sơn là bạn đồng nghiệp nam duy nhất mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện về nghề. Với bất cứ ai, con đường để đến với sự thành công không hề dễ dàng mà rất chật vật và gian nan. Hạnh phúc của tôi là được làm cho con điều mà con thích, giúp con phát hành album đầu tay. Tôi rất kỳ vọng vào Độc thoại”. Nghệ sĩ cũng tâm sự, chưa bao giờ chị áp đặt lên vai con phải theo phong cách âm nhạc chị mong muốn mà để tự con quyết định chính hướng đi của mình. Mặc dù cách đây vài năm Tôn Thất Sơn từng theo đuổi dòng nhạc thị trường với tư cách là thành viên của nhóm Ước Mơ Đến nhưng khi ra mắt album đầu tay, anh lại chọn dòng nhạc trữ tình. Điều này trùng với ý nguyện của NSND Thanh Hoa khi chị thích con trai hát các ca khúc có lời ca sâu sắc. Album Độc thoại gồm 7 tình khúc cũ và mới gồm Chiều lãng du (Mạnh Quân), Một mình (Thanh Tùng), Độc thoại (Quốc Bảo), Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9), Chiều một mình qua phố, Để lại mùa đông (Tường Văn), Cà phê một mình (Ngọc Lễ). Người nghe sẽ ngạc nhiên khi thưởng thức các ca khúc quen thuộc này qua giọng hát trầm ấm của Tôn Thất Sơn. Anh thể hiện những nhạc phẩm nổi tiếng bằng nét tươi trẻ và sự trải nghiệm còn ít ỏi của một chàng trai mới có đôi mươi tuổi đời. "Tôi quen và chơi với Sơn đã được 5 năm nay. Tôi hiểu rõ điểm mạnh và yếu trong chất giọng của cậu ấy. Nghe xong album tôi thấy cậu hát một số bài ở nốt hơi cao, nếu ở các album sau, Sơn nên chọn tông trầm, đây mới chính là sức mạnh vốn có của cậu ấy", Sao Mai Mạnh Quân nhận xét về album của Tôn Thất Sơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, so với thời gian trước, giọng hát của nam ca sĩ đã có sự tiến bộ vượt bậc. Từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát mùa thu (Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2008), Tôn Thất Sơn tiếp tục thử sức mình tại Sao Mai 2009 nhưng chỉ lọt đến vòng chung kết phía Bắc. Không chùn bước trước thất bại này, nam ca sĩ đang miệt mài luyện tập để chinh phục một cuộc thi mới - Sao Mai Điểm hẹn 2010 sắp diễn ra. Năm nay, anh còn ấp ủ dự định ra 2 album nữa gồm các ca khúc về phố và CD những tác phẩm viết về mẹ để dành tặng cho NSND Thanh Hoa. Lương Trần Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2010/04/3b9cec05/