Chuyện kỳ lạ về một tinh hoa đất Việt: Sau tai nạn kinh hoàng bỗng trở thành thi sĩ

Câu chuyện tôi kể dưới đây có vẻ nhuốm mầu cổ tích. Đào Quốc Minh, một học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức, Hà Nội bị tai nạn giao thông, mấy năm liền mắc chứng động kinh, gần như mất trí nhớ. Sau ba năm được bố mẹ tận tâm đi khắp nơi nhờ các bác sĩ tâm thần cứu chữa, Minh khỏi bệnh, vào Đại học, tốt nghiệp xuất sắc và trở thành thạc sĩ kinh tế. Điều lạ lùng, sau 3 năm động kinh, Đào Quốc Minh bắt đầu “trở chứng” nghiện làm thơ. Đến nay, chàng trai này đã in 5 tập thơ với gần 1000 trang, tập thơ mới nhất “Những người vũ công Memphis” dày gần 600 trang. Có thể nói, Đào Quốc Minh là một hiện tượng lạ trong giới thơ trẻ Việt Nam. Tháng 8-2015 này, Minh được mời đi dự Hội nghị viết văn trẻ Thủ đô Hà Nội.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/chuyen-ky-la-ve-mot-tinh-hoa-dat-viet-sau-tai-nan-kinh-hoang-bong-tro-thanh-thi-si/74532