Chưa họp, du khách đã chen chân đổ xô về chợ Viềng

Phiên chợ độc đáo chỉ họp về đêm được dân gian đặt tên là chợ "Âm Phủ" lại đang nhộn nhịp, tắc đường vào chợ ngay từ ban chiều.

Minh Bái

Ghi nhận lúc 15h chiều nay 14/2, dòng người đông đúc đã hối hả đổ về chợ Viềng (Vụ Bản - Nam Định) cho dù chợ chưa chính thức họp.

Chợ Viềng, hay còn gọi là chợ Âm Phủ, họp mỗi năm duy nhất 1 lần nhằm đêm mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, là phiên chợ độc đáo, với ý niệm của người dân đến phiên chợ mua may mắn, bán xui xẻo.

Hằng năm, chợ Viềng là nơi bày bán trao đổi các vật dụng, nông cụ, cây giống phục vụ đông đảo nhân dân trong vùng và du khách.

Nhiều du khách đến chợ Viềng để mua cây giống trồng đầu năm.

Du khách rời khỏi chợ với cây giống vừa mua...

Một mặt hàng khác được coi là đặc sản của chợ Viềng chính là thịt bò Nam Định.

Tuy nhiên, tại chợ Viềng năm nay (2016), cảnh tượng lộn xộn và đông đúc đã diễn ra ngay từ ban chiều, tại chợ vẫn xuất hiện những người hành khất ăn xin với trang bị loa nén chuyên nghiệp.

Tiếp đến là đủ thứ âm thanh hỗn tạp, mở hết công suất đến đinh tai nhức óc của các gian hàng trò chơi trúng thưởng. Âm thanh được vặn lớn với công suất cao, người dẫn trò chơi không ngừng đọc những lời văn thơ đạo chế thiếu văn minh.

Được dân gian tìm đến với các món đồ truyền thống, nhưng năm nay, chợ Viềng đang loạn với các trò chơi trúng thưởng, các sản phẩm, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc cũng chiếm diện tích bày bán khá lớn tại chợ.

Nhiều người vẫn tìm đến chợ Viềng vì các món đồ truyền thống.

Đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc bày bán tràn ngập chợ Viềng.

Không khí đông đúc ngay từ ban chiều, nhưng đến đêm nay 14/2 chợ Viềng mới chính thức phiên họp "mua may bán rủi".

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/soi-xet/chua-hop-du-khach-da-chen-chan-do-xo-ve-cho-vieng-635154.html