Chân dung 5 "gái bán hoa" làm thay đổi lịch sử

Dưới đây là chân dung 5 "gái bán hoa" đã dùng kỹ năng của mình để đạt được danh vọng và quyền lực, thậm chí làm thay đổi cả lịch sử.

5. Rahab

Địa điểm: Jericho (thành phố cổ vào hạng bậc nhất thế giới với 10.000 năm tuổi nằm gần Sông Jordan ở Bờ Tây thuộc các vùng lãnh thổ Palestine)

Thời gian: 1.400 năm trước công nguyên.

Rahab là một cô gái thông minh, suy nghĩ độc lập, sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Jericho. Vào thời kỳ đó chỉ có hai hướng đi cho một cô gái: hoặc lấy chồng và trở thành nô lệ của chồng, hoặc trở thành một gái gọi tự chủ và tự quyết cuộc đời mình. Và Rehab đã lựa chọn tự do.

Năm 1422 trước Công nguyên, người Israel khi đó đang sinh sống ở vùng đất khô cằn tên là Shittim. Joshua - vua của người Do Thái, người mà theo Kinh thánh được Chúa trao cho nhiệm vũ dẫn đầu dân Israel - không muốn mình và thần dân phải sống ở đó. Ông để mắt tời thành phố Jericho.

Joshua gửi đi 2 gián điệp để do thám hệ thống phòng thủ của Jericho. Nhưng vụ việc bại lộ, vua của thành phố Jericho cho người lục soát khắp nơi tìm 2 người gián điệp. Rất may mắn, họ gặp được Rahab và được cô tốt bụng giúp lẩn trốn. Nhờ vậy mà họ có thể trở về báo tin cho Joshua để đem quân đánh chiếm Jericho, mở đường tiến vào “Miền đất hứa”, kiến tạo nên đất nước Israel tự do như trong lịch sử.

4. Aspasia

Địa điểm: Athens, Hi Lạp.

Thời gian: năm 470-400 trước Công nguyên.

Giống như nhiều gái "bán hoa" khác, Aspasia sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó. Cô còn là người ngoại tộc. Điều đó có nghĩa cô không có bất cứ quyền công dân nào hết, ngay cả quyền lấy chồng. Nơi duy nhất ở Athens rộng mở cho những cô gái hơn là đàn ông, không đâu khác chính là nhà thổ.

Mại dâm không phạm pháp và được nhìn nhận rất thoáng ở Athen. Cả phụ nữ và nam giới đều có thể hành nghề mại dâm, nhưng nam giới phải bỏ nghề khi tới tuổi trưởng thành.

Các gái gọi cao cấp thời bấy giờ được giáo dục bài bản, và theo luật, họ không bị phụ thuộc vào đàn ông, họ được đóng thuế và có tài sản riêng. Aspasia nhờ thế mà nhanh chóng nổi tiếng khắp Athens.

Aspasia ý thức được sắc đẹp của mình và biết cách sử dụng nó. Cô bắt đầu tiếp cận đệ nhất chính khách Pericles, quyến rũ và cuối cùng đã cưới được ông.

Aspasia và chồng sau đó nắm vị trí trung tâm của một nhóm các triết gia vĩ đại khắp thành Athens. Cô còn quen biết với hiền triết nổi tiếng Socrates, người có ảnh hưởng lớn đến triết học sau này với một loạt các phương pháp triết học do ông sáng tạo ra.

Hơn thế, Aspisia còn là một trong những người thầy của Socrates; thậm chí một số học giả còn cho rằng chính bà đã giúp một tay trong việc tạo nên phương pháp luận Socrates.

3. Nell Gwynn

Địa điểm: London, Anh.

Thời gian: 1650-1687.

Nell Gwynn là con gái của một chủ nhà chứa nát rượu. Cô phải làm việc từ bé, đi bán đồ ăn vặt tại nhà hát, giúp chuyển tin nhắn cho những gã đàn ông dâm đãng và gái điếm. Các nhà sử học hầu hết cho rằng Nell sau đó cũng trở thành một gái gọi.

Một ngày may mắn khi Nell đã trưởng thành, cô gặp đức vua Charles II tại một buổi diễn kịch. Đức vua ấn tượng trước sự thông minh và bạo dạn của một gái "bán hoa" như cô, nên đã mời cô về lâu đài. Rồi nhà vua trở thành “khách quen” của cô.

Mặc dù vua Charles khi ấy đã kết hôn, ông còn có rất nhiều nhân tình ngoài Nell. Nhưng Nell với sự thông minh và thủ đoạn của mình đã hãm hại những cô nhân tình khác và trở thành người được nhà vua sủng ái nhất.

Nell chưa bao giờ chối bỏ quá khứ của mình, và cũng không thấy tội lỗi về nó. Từng có một kẻ đố kỵ hét to trước đám đông rằng cô là gái gọi. Nell đã bình thản đáp lại bằng 1 câu nói: “Tôi là gái gọi. Rồi. Tìm điều gì tốt hơn để tranh luận xem nào.”

Và đó không phải lần đầu Nell thừa nhận mình từng là gái "bán hoa" trước đám đông. Một lần khác, đám đông nhầm cô với một tình địch là nữ công tước và bắt đầu la ó về phía xe ngựa của cô, gọi cô là con điếm Thiên chúa cùng nhiều từ ngữ thô tục.

Nell thò đầu ra khỏi xe và đáp lại hài hước: “Này các bạn, các bạn nhầm rồi. Tôi là một con điếm đạo Tin lành.”

Sự hài hước, mạnh bạo, thông minh đã giúp Nell không chỉ chiếm được trái tim nhà vua mà còn lấy lòng công chúng. Nell rất sắc sảo. Cô dùng sự ân sủng của nhà vua và người dân nước Anh để giúp con trai mình được phong tước và thuyết phục nhà vua đồng ý cho xây Bệnh viện Hoàng gia ở London, tiền thân của bệnh viện VA ngày nay.

2. Georgina Beyer

Địa điểm: New Zealand.

Thời gian: 1957 đến nay.

Georgina Beyer là một gái gọi chuyển giới. Khi sinh ra, cô là con trai với tên George Bertrand.

Georgina bắt đầu như một vũ công thoát y tại các hộp đêm ở Sydney, và “đứng đường” để kiếm thêm. Cô một lần bị gã gẫm và cưỡng hiếp bởi 4 người đàn ông lạ mặt. Từ đó cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác.

Cô rời Úc để đến New Zealand sinh sống. Năm 1984, cô phẫu thuật chuyển đổi giới tình hoàn toàn. Rồi cô bắt đầu làm diễn viên, và sau đó là dẫn chương trình trên radio. Cuối cùng, đầu thập niên 90, cô chuyển sang hoạt động chính trị.

Năm 1995, cô trở thành thị trưởng chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Năm 1999, cô được bầu vào Nghị viện.

Georgina trải qua 8 nhiệm kỳ, và là nghị sĩ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử. Dù đã nghỉ hưu năm 2007 nhưng Georgina vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động đấu tranh quyền lợi cho cộng đồng LGBT.

1. Nữ hoàng Theodora

Địa điểm: Constantinople.

Thời gian: thế kỷ 5 sau Công nguyên.

Sinh ra ở Syria vào năm 500, Theodora là một người thuộc tầng lớp nghèo hèn trong xã hội. Cha cô - Acacius, là một nài ngựa ở thành phố Constantinople. Mẹ cô là một vũ công mua vui trong các quán rượu. Sau cái chết của cha mẹ, Theodora đã bán thân vào một nhà chứa để có tiền sống qua ngày.

Ở tuổi 16, cô đã đến Bắc Phi nhờ sự bảo hộ của tướng Hecebolus. Cô ở với ông trong gần bốn năm trước khi bị chính tướng Hecebolus đuổi về Constantinople. Sau đó, Theodora phiêu bạt khắp nơi và dùng thân xác của mình để mưu sinh. Sử sách ghi lại: Bà từng có lần đi dã ngoại cùng 10 người đàn ông cường tráng và 30 nô lệ. Bà đã làm tình cùng 10 người đàn ông đến khi họ ngã vật ra vì kiệt sức, còn bà sau đó vẫn đi chơi bóng chậu cùng 30 người nô lệ.

Nhưng cuộc đời của cô vũ nữ thay đổi hoàn toàn khi gặp Justinian - cháu của vua Justin, một nhân vật đang giữ quyền lực lớn trong triều đình.

Vì quá mê mẩn nhan sắc của Theodora, Justinian đã lệnh xây một căn nhà ở ngay cạnh cung điện. Nhìn bên ngoài, đây chỉ là một tiệm may của một cô gái hiền lành, dễ mến nhưng ai ngờ, đây lại là nơi nghỉ ngơi của người quyền lực nhất La Mã bấy giờ - Justinian. Ông vô cùng yêu quý Theodora và dù đã có vợ đẹp, con khôn nhưng Justinian vẫn muốn tìm mọi cách để cưới một vũ nữ về làm vợ.

Bằng sức ảnh hưởng của mình, Justinian bắt vua Justin xóa bỏ luật “vũ nữ không được kết hôn với các đại thần”. Ngay sau đó, một hôn lễ linh đình được tổ chức và Theodora nhanh chóng trở thành một người phụ nữ giàu có và đầy quyền lực.

Không dừng lại ở chức phu nhân của đại thần, Theodora còn may mắn hơn khi trở thành nữ hoàng của đế quốc La Mã. Bốn năm sau, ngày 1/4/527, hoàng đế Justin thoái vị, Justinian trở thành vị vua mới của La Mã và Theodora hiển nhiên trở thành hoàng hậu của đế quốc vĩ đại. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử nhân loại, một vũ nữ bước lên ngôi vị hoàng hậu.

Trong thời gian tại vị, bà đã phá bỏ tình trạng ép phụ nữ làm gái mại dâm, ra luật xử tử những ai phạm tội cưỡng hiếp và ban hành quyền hợp pháp về tài sản cho nữ giới trong khắp đế chế. Mặc dù ở vị trí đứng đầu đế chế, nhưng bà không quên gốc gác của mình. Bà coi những người nghèo như là bạn của mình.

Có lẽ trong lịch sử, Theodora là nhà cải cách vì quyền lợi bình đẳng của nữ giới vĩ đại nhất.

Tuy nhiên, người phụ nữ này lại ra đi một cách vô cùng đau đớn. Bà bị một vết loét trên ngực lâu dần tạo nên một khối u khổng lồ. Toàn thân của hoàng hậu trở nên đau nhức và cuối cùng, Theodora qua đời vào ngày 28/6/548 ở tuổi 48.

Đỗ Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chan-dung-5-gai-ban-hoa-lam-thay-doi-lich-su-d118895.html