Cha mới qua đời, vẫn ra sân còn ghi bàn

Cầu thủ hockey trên băng Doug Caliendo đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Không phải ai cũng có đủ tâm trạng thi đấu khi người thân mới qua đời, hơn nữa còn là đấng sinh thành. Tuy nhiên anh chàng Doug Caliendo đã cho thấy một tấm gương về nghị lực.

Chỉ vài giờ sau khi người cha qua đời vì căn bệnh ung thu ruột kết, hậu vệ của trường trung học Notre Dame, Mỹ vẫn quyết định ra sân thi đấu cùng đội. Không dừng lại ở đó, anh còn ghi một bàn thắng tuyệt đẹp giúp đội nhà đánh bại đối thủ Northwest Catholic với tỷ số 3-2.

Ngay sau khi lập công, tất các đồng đội đã chạy lại ôm lấy Caliendo như một hành động an ủi cho mất mát lớn của anh. Sau trận đấu Caliendo đã gửi lời cảm ơn: “Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người với gia đình tôi trong thời gian qua.”

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/the-thao/cha-moi-qua-doi-van-ra-san-con-ghi-ban-c101a768511.html