Cậu bé 3 tuổi nhảy vào lò vôi cứu em gái

(VTC News) - Trong mắt mọi người, một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi thì làm gì đã hiểu biết, vậy mà Tiểu Minh, một cậu bé ở Hoài Tập, Quảng Đông, Trung Quốc đã không do dự nhảy vào lò nung vôi đang nóng hừng hực để cứu cô em gái 1 tuổi.

Khi em gái đã được người nhà đưa vào viện cấp cứu, mọi người mới phát hiện ra hai chân Minh bỏng rất nặng, chảy nhiều máu, da chân rơi từng mảng. Ngày 12/11 vừa qua phóng viên của báo điện tử Sina.com.cn đã thực hiện một phóng sự về trường hợp của hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Na tại bệnh viện Chu Giang. Khoảng 4 giờ chiều ngày 14/10/2009, hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Na ở thị trấn Đại Cương huyện Hoài Tập, thành phố Triệu Khánh tỉnh Quảng Đông dắt nhau ra bãi cỏ cách nhà chưa đầy trăm mét để chơi như mọi ngày. Ba em làm công nhân trong một xưởng in, mẹ làm công nhân may nên việc trông hai đứa trẻ nhờ hết vào ông bà nội. Hôm đó người ông dẫn hai cháu sang nhà người chú chơi, vôi vữa ngổn ngang ngoài cổng. Có ai đó gọi, ông lão lật đật quay về, nhờ người chú để mắt đến hai đứa trẻ. Có việc bận, người chú cũng đi luôn, để mặc hai anh em chơi với nhau. Khói trắng phun ra từ hầm lò nung vôi cách căn nhà đang xây của ông chú kích thích trí tò mò con trẻ. Tiểu Na lẫm chẫm chạy về phía lò vôi, cô bé muốn khám phá một điều gì đó, không may trượt chân, cô bé bị ngã xuống hầm lò. Mới 3 tuổi, nhưng thấy em ngã Tiểu Minh bật dậy nhảy xuống cứu em. Nhưng sức một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi sao làm nổi, đúng lúc đó cảm giác đau rát tê dại hai chân. Bị bỏng nặng, Minh vẫn cố gắng lấy hết sức bình sinh trèo lên khỏi thành hầm lò chạy được hơn trăm mét kêu cứu. Hàng xóm biết, họ vội vã đi cứu Tiểu Na mà không để ý hai chân Minh đã rớm máu, cậu bé bị bỏng rất nặng. Khi đưa Na đi viện cấp cứu, mọi người mới phát hiện ra hai chân Minh nứt ra, máu và bụi than dính bê bết. Khi hai anh em được đưa đến bệnh viện, Tiểu Na đã hôn mê mê sâu, Tiểu Minh cũng xuất hiện triệu chứng tương tự ngay sau đó. Điều kiện điều trị của bệnh viện địa phương rất hạn chế, một chiếc xe cấp cứu xuất phát từ bệnh viên Chu Giang – Quảng Châu lao đi trong đêm, sau 7 tiếng đồng hồ, gần sáng ngày 15/10 hai anh em mới được đưa vào phòng cấp cứu. Phó giáo sư Thạch Thắng Huy thuộc khoa Bỏng, bệnh viện Chu Giang cho biết, hai anh em Minh và Na bị bỏng rất nặng tới 45%, 30%, Tiểu Na bỏng toàn thân độ 3 với 20%, Tiểu Minh bỏng toàn thân độ 3, 15%. Cô em mới hơn 1 tuổi may mắn giữ được cả hai chân, nhưng phải bỏ một vài ngón đã hoại tử. Đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Minh giữ khư khư hình em gái trong chiếc điện thoại của mẹ. Mọi người khuyên giải thế nào, cậu vẫn tự trách mình đã không trông nom em cẩn thận. “Tôi thật không ngờ một đứa trẻ ba bốn tuổi mà đã suy nghĩ sâu sắc như thế. Cả ngày cháu không nói gì vì đang dằn vặt, tự trách mình đã không trông nom em cho tốt để xảy ra cơ sự này”, bác sỹ Huy chia sẻ. Lê Dũng (Theo Sina, Xinhuanews)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-231524/quoc-te/cau-be-3-tuoi-nhay-vao-lo-voi-cuu-em-gai.htm