Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh

(CAO) Ngày 16-7-2012, đại diện Báo Công an TP.HCM trao số tiền 12 triệu đồng cho cháu Nguyễn Hoàng Quân (6 tháng tuổi), nhân vật trong bài “Mới 6 tháng tuổi đã mang nhiều bệnh nặng” (Báo CATP ngày 5-6-2012). Mẹ của cháu Quân, chị Nguyễn Thị Mười (35 tuổi) nghẹn ngào: “Con tôi còn nhỏ nhưng bị bệnh nặng quá mà vợ chồng tôi đành bất lực. Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của quý báo và các nhà từ thiện thì chắc con tôi khó qua khỏi cơn hiểm nghèo”.

GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trao số tiền từ thiện của Báo Công an TP.HCM cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Quân

GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Trong những năm qua, Báo Công an TP.HCM và bạn đọc của báo đã quan tâm, chia sẻ với rất nhiều bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố khi điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng của quý báo và mong báo tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi góp phần chữa trị cho bệnh nhân, chia sẻ với những hoàn cảnh éo le”.

Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm, cháu Quân đã được phẫu thuật bệnh tim và sức khỏe đã hồi phục. Tuy nhiên, cháu chưa có điều kiện để phẫu thuật mắt, chữa bệnh rubella và tai điếc. Vợ chồng chị Mười đang lâm cảnh éo le khi đã nợ nần gần 30 triệu đồng và không có khả năng chữa trị tiếp cho con. Chị Mười làm ruộng còn chồng là Nguyễn Hữu Phụng bị bệnh loét sùi chảy máu ở trực tràng cũng không thể đi làm và không có tiền đi bệnh viện. Những ngày đưa con vào viện, chị Mười bồng bế con khắp nơi đi xin tiền nhưng chẳng đáng là bao. Kính mong các Mạnh Thường Quân chia sẻ, giúp đỡ cháu Quân và cha mẹ em một lần nữa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Hữu Phụng (trú khu phố 8, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 0987.254.978).

Ngày 17-7, số tiền 13.950.000 đồng của Báo CATP đã trao đến chị Trần Thị Yến (21 tuổi, trú tổ 6, thôn La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, ĐT: 01638.283.140), nhân vật trong bài “Một phụ nữ trẻ mắc bệnh quái ác” (Báo CATP ngày 12-6-2012). Bạn đọc báo cũng gửi về giúp gia đình hơn 20 triệu đồng. Chị Yến bị bệnh động kinh, bại liệt và máu không lên não. Từ ngày chị nằm một chỗ thì đứa con 19 tháng tuổi cũng khát sữa mẹ, bị duy dinh dưỡng. Người chồng thấy vợ đau nặng đã cao chạy xa bay. Chị Yến có hai người chị gái đã qua đời vì tai nạn giao thông và bệnh động kinh, máu không lên não. Bà Lê Thị Tâm, mẹ chị Yến cho biết: “Bệnh tình của con tui thật nghiêm trọng nhưng nhà nghèo quá không có điều kiện chữa trị cho con. Cũng may nhờ có Báo Công an TP.HCM và các nhà hảo tâm mà gia đình tui đỡ khổ đi phần nào, giúp gia đình trả bớt được phần tiền nợ và để mua thuốc cho con”.
Số tiền 5,4 triệu đồng của Báo CATP đã trao đến tay chị Cao Thúy Diệu (SN 1981, trú 129B đường Lê Văn Hưu, khu phố 2, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị), nhân vật trong bài “Nhặt rác để nuôi con, chữa bệnh cho mẹ” (Báo CATP ngày 19-6-2012).

Chị Diệu thật bất hạnh khi sức khỏe yếu và bệnh thần kinh. Cô con gái của chị cũng có vấn đề về thần kinh. Vì thế, gia đình bên nội không chấp nhận mẹ con chị. Người mẹ của chị lâm bệnh nặng từ hai năm nay, chỉ nặng còn 28kg nên không thể làm việc được. Hàng ngày, chị Diệu cặm cụi khắp nơi nhặt ve chai bán lấy tiền nuôi con và chữa bệnh cho mẹ. Miếng cơm manh áo, thuốc men của cả nhà đè lên đôi vai bé nhỏ ấy. Với số tiền trên cùng hơn 6 triệu đồng từ bạn đọc gửi về nhà, chị Diệu dùng để mua gạo, thức ăn cho cả nhà và lấy tiền chữa bệnh cho mẹ…

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1100&id=475223&mod=detnews&p=