Bánh mì BigC 'dởm' tràn trước cổng Siêu thị BigC

Hàng chục người cầm những túi bánh mỳ "xếp hàng" dưới lòng đường, từ trước cổng siêu thị Big C, đường Trần Duy Hưng, đến đoạn rẽ vào đường Phạm Hùng, Hà Nội. Đội ngũ này bán một mặt hàng mà chỉ siêu thị BigC mới có, là “bánh mì kiểu Pháp”.

Khoảng 16h30, nguồn bánh được ồ ạt đưa tới những người bán hàng rong này. Bánh được cung cấp bởi hai nguồn: trong siêu thị tuồn ra và từ những chiếc hộp xốp đủ màu đưa từ nơi khác đến. Trên hàng rào siêu thị BigC, phía đoạn đường ưu tiên dành cho xe đạp, lố nhố người trèo qua lại, trong đó, có cả trẻ em, trên tay cầm những túi bánh mì vừa "săn" được trong siêu thị. Tuy nhiên, lực lượng trèo rào này không "vấp" phải sự nhắc nhở của nhân viên bảo vệ. Theo quy định của siêu thị, một người chỉ được mua 5 chiếc bánh mì nên sau khi đưa hàng xong cho người bán, họ tiếp tục vào “xếp hàng" và... trèo rào. Gần như cùng lúc, từ đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, một số xe đạp chằng những thùng xốp đủ màu tràn đến đoạn trước siêu thị. Những thùng xốp nhanh chóng được gỡ xuống, tập kết ở lùm cây trên dải phân cách giữa đường. Một số "chủ hàng" chở xe máy thì để luôn thùng hàng sau xe, dựng ở vỉa hè gần tường rào siêu thị. Theo tìm hiểu, những thùng bánh mỳ "nhái" này có xuất xứ từ các lò bánh mỳ ở phường Khương Thượng, Hà Nội. Những chiếc bánh này thường có bề ngang to hơn, màu nhạt hơn và nhiều chỗ nứt so với các bánh mỳ "xịn". Quan sát hành tung của đám bán hàng rong này, có rất nhiều bánh mì “dởm” bị trà trộn với bánh mì Pháp "xịn”. Để tránh bị khách hàng nghi ngờ, họ tráo bánh mì theo tỷ lệ 4:6, cứ hai cái bánh "dởm" thì có ba cái bánh mì "xịn" đi kèm. Giá cao gấp đôi bánh mì trong BigC: 8.000 đồng một chiếc, 15.000 đồng hai chiếc và 20.000 đồng ba chiếc (bánh mỳ trong siêu thị là: 3.900 đồng một chiếc bánh nhỏ và 6.900 đồng một chiếc bánh dài). Khi phóng viên chụp ảnh "đội quân" bán dạo này, thì bị một số người đàn ông ngồi ở vệ cỏ của dải phân cách chửi bới, một số người bán hàng bỏ chạy và dừng việc bán hàng. Một người bán hàng nước trên đường Trần Duy Hưng cho biết, những người đàn ông này là "chim lợn" của đội quân bán dạo. Nếu phát hiện thấy công an thì họ sẽ điện cho những người bán cách đó khoảng 100 m chạy hoặc giấu hàng. Những người này cũng là lực lượng chính chuyển hàng ra khỏi siêu thi Big C. Khoảng 22h, một lượng lớn bánh mì "rong" được tiêu thụ, số bánh còn lại được nhiều người chở về cùng “đồ nghề”. Hiện tượng những người bán dạo bánh mì tràn ra đường đứng bán, nhất là vào giờ tan tầm đến khoảng 20h gây cản trở giao thông và một số vụ tai nạn đã xảy ra. Anh Vũ Hoài Lâm, quê Vĩnh Phúc, một người chạy xe ôm trên đường Trần Duy Hưng, cho biết: “Đã có một trường hợp người bán bánh bị ô tô con va quệt khi chạy ra để bán hàng, may mà chỉ bị thương nhẹ”. Lãnh đạo BigC khẳng định, siêu thị này chỉ bán mỗi khách hàng tối đa 5 chiếc bánh mỳ một lần, tuy nhiên, khi phóng viên mua bánh vào ngày 26/7, có thể mua 6, 7 cái mà người đưa bánh vẫn không phản ứng. Mặt khác, tường rào của siêu thị BigC luôn có nhóm người "bật tường" ra đường sau khi mua bánh, nhưng bảo vệ siêu thị đứng ngay ngoài cổng vẫn không có thái độ can thiệp. Theo ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc BigC Việt Nam, tình trạng bán dạo bánh mì BigC diễn ra ngang nhiên vài tháng nay. Lãnh đạo siêu thị này rất bức xúc vì hành vi này không những gây lộn xộn, mất trật tự an ninh công cộng mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Có trường hợp nhóm người trên còn sử dụng cả túi của Big C để đựng bánh mì, gây hiểu nhầm cho khách hàng và ảnh hưởng không nhỏ tới thương hiệu Big C. Cũng theo ông Dũng, siêu thị đã nhiều lần cảnh cáo nhóm người trên nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa dứt điểm vì khu vực họ bán là gần lề đường nên siêu thị không có quyền can thiệp sâu. Hiện, siêu thị phải nhờ đến công an phường sở tại để giải tỏa điểm bán bánh mỳ di động này. Dưới đây là những hình ảnh về đội quân bán dạo bánh mì trước siêu thị Big C: Vô tư đứng chào hàng dưới lòng đường. Thấy phóng viên, đội quân bán dạo liền ngồi xuống thảm cỏ và... ăn "bánh mì Pháp”. Thùng bánh mì “dởm” được một người lái xe máy đặt trên vỉa hè đường Trần Duy Hưng. Bật tường vào BigC để “săn hàng”... và chờ đợi “đồng đội” tiếp ứng. Đội ngũ "cảnh giới" ngồi theo dõi ở vỉa hè. Chờ yên lại ra bán tiếp. Nguồn hàng không bao giờ thiếu nhờ được giấu trong những lùm cây. Có rất nhiều trẻ em tham gia “đường dây” bánh mì dạo. Nhóm bán bánh mỳ kiên trì đứng đến tận 22h, tràn hết làn đường cho xe đạp, rất nguy hiểm.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Banh-mi-BigC-dom-tran-truoc-cong-Sieu-thi-BigC/20097/51661.datviet