Angela Phương Trinh không ngại 'cặp' trai già

'Tôi không sợ đại gia. Cặp một đại gia có đủ những gì tôi cần, tốt và yêu tôi thật lòng, thì dù người đó già ngang với ba tôi, tôi cũng chẳng ngại', 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh chia sẻ với Xzone.

Nhắm đậu mới thi hoa hậu - Chị bước chân vào điện ảnh khi còn là một đứa trẻ 7 tuổi, quá nhỏ để gia nhập vào một thế giới nhiều thị phi và cám dỗ. Sự “dấn thân” quá sớm này được thôi thúc bởi áp lực vì tiền hay ham muốn được sớm nổi tiếng? Lúc lên 7 tuổi bỗng dưng tôi thích đóng phim lắm. Vì thích quá nên mới kêu ba dẫn đi làm diễn viên và từ đó đến nay đã đóng được 48 vai diễn lớn nhỏ. Mới đầu tôi đóng phim chỉ vì đam mê, vì muốn được xuất hiện trên truyền hình, nhưng dần dần sau này tôi ý thức một điều, đóng phim sẽ giúp đỡ gia đình rất nhiều về kinh tế nên lúc nào tôi cũng tự hào về điều đó. - Thế khi nào chị ý thức được mình đang là người có tên tuổi? Chắc từ khi đóng xong phim Người mẹ nhí. Khi đó tôi được mọi người “chăm sóc” rất kỹ, ra đường được chào đón và thường xuyên được mời tham dự các sự kiện quan trọng. - Làm người nổi tiếng đi kèm đó cũng sẽ là những áp lực. Đã bao giờ chị nghĩ giá như mình đừng là người nổi tiếng? Tôi thấy bình thường. Vì tôi không có gì áp lực hay khó chịu khi mình là người nổi tiếng nên tôi chẳng bao giờ ngồi nghĩ đến chuyện giá như. Ngược lại, tôi rất thích được nổi tiếng. Có thể một lúc nào đó tôi hơi mệt, nhưng cuộc sống không thể tránh khỏi, và mệt mỏi rồi cũng sẽ đi qua, cũng như tôi luôn cố gắng không làm gì “bậy bạ” để bị scandal... Sự nổi tiếng cho tôi cơ hội thể hiện mình trên phim ảnh và âm nhạc. Nổi tiếng giúp tôi kiếm tiền phụ giúp gia đình và được nhiều người biết đến thì sao lại từ chối. Người ta nói được cái này mất cái kia, tôi nghĩ cũng đúng. Cái tôi mất là không được đi chơi với bạn bè, không có tuổi thơ giản dị như mọi người. Đó là một chút tiếc nuối và hơi ngột ngạt, nhưng vì trong lớp tôi vẫn có bạn bè chơi thân và hiểu nhau nên không có khoảng cách. - Vậy đến mấy tuổi chị ý thức được mình là cô gái đẹp? Vào nghề sớm nên tôi có cơ hội sửa soạn hơn các bạn cùng lứa tuổi. Chắc khoảng năm lên 11 là lúc tôi tự thấy mình cũng xinh (cười). Mọi người thường khen, nhưng tôi thích nhất cái mũi và khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. - Chính vì sớm ý thức được mình là cô gái đẹp nên chị cũng sớm tuyên bố sẽ chinh phục ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi đủ tuổi. Đến giờ, chị còn thích chiếc vương miện sắc đẹp ấy? Lúc nhỏ tôi mê thi hoa hậu lắm, lúc nào cũng khoe với mọi người “sau này con sẽ là Hoa hậu Việt Nam”. Có một lần trả lời báo chí, tôi nói sau này sẽ thi hoa hậu nên từ đó báo chí cứ khăng khăng khẳng định điều này. Hồi nhỏ khát khao trong tôi rất lớn, nhưng dần dần ước mơ cũng nhạt đi. Chắc tôi sẽ không thi hoa hậu đâu. - S ở hữu lý lịch trong sạch, gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,7m và nhiều cơ hội phát triển nhan sắc trong tương lai, tại sao chị lại “bỏ phí” cơ hội trở thành Miss VietNam? Để đăng quang vương miện Hoa hậu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không hẳn chỉ cần đẹp, thông minh và có tài năng. Tôi thấy nhiều bất cập tại các cuộc thi sắc đẹp nên cũng suy nghĩ nhiều. Mọi người xung quanh khuyên rằng khi đã là diễn viên, ca sĩ thì cần gì thi hoa hậu, nếu đi thi chẳng may bị rớt, tự mình sẽ hạ giá mình nên tôi cũng lưỡng lự. Hiện tại tôi vẫn chưa quyết định, có lẽ tôi sẽ không thi, nhưng biết đâu tôi lại thay đổi vào một ngày nào đó. Nói chung, khi nào tôi nhắm mình đoạt giải thì mới quyết định đi thi. Sau này không ngại dao kéo - Dạo gần đây, chị ít xuất hiện với hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương mà thay vào đó là sự cá tính, mạnh mẽ hơn. Phải chăng đó là dấu hiệu để biết “bà mẹ nhí” Phương Trinh đã trở thành người lớn? Không phải tôi cố tỏ ra mình người lớn, nhưng vì tôi muốn mình thay đổi hình tượng. Bây giờ tôi đã là cô gái 17 tuổi chứ không còn là “bà mẹ nhí” nữa nên cách ăn mặc, ngoại hình cũng phải trưởng thành, điềm đạm và chín chắn hơn. Rất có thể sau này tôi sẽ không đóng những vai nhí, trẻ con nữa. Thật ra cũng không có đạo diễn nào dám mời tôi đóng vai nhí nữa, vì mặt tôi cũng già rồi. (Cười) - Nhiều người quan niệm, chỉ cần “cởi” để chụp ảnh sexy, khoe da thịt là đã chứng tỏ “tôi đã lớn” rồi. Chị thì sao? Nhiều người cũng bảo với tôi khi chụp sexy thì mới được công nhận là trưởng thành, nhưng tôi không nghĩ thế. Cái gì mặc hợp với mình mới chụp. Không phải tôi sợ chụp sexy hay vì sợ dư luận, mà vì tôi nghĩ mình chưa đến thời điểm để chụp hình sexy thôi. Chắc khoảng 1, 2 năm nữa tôi mới tự tin khoe cơ thể. - Bỗng nhiên trổ mã nhanh chóng, nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự nảy nở số đo vòng 1 của chị. Thực tế thì sao? Có ai đồn Angela Phương Trinh nâng cấp vòng một sao? (Cười). Tôi mới 17 tuổi, chưa đủ điều kiện để làm ngực đâu. Bản thân tôi không ngại dao kéo. Dù số đo vòng 1 của tôi hiện đang là 88, nhưng sau này nếu cần thiết, tôi sẵn sàng nhờ cậy phẫu thuật. Nếu đại gia tốt, tôi vẫn yêu - Nhiều người đẹp, diễn viên khi lấn sân sang âm nhạc đã không thoát khỏi tiếng thảm họa âm nhạc. Chị có e ngại điều này? Tôi được học luyện thanh từ nhỏ nên tự tin không sợ dư luận chê bai. Lúc đầu mọi người nhận xét giọng hát tôi "cũng được, cũng hay", càng về sau này họ lại bảo tôi "hát hay và tốt", khiến tôi tự tin. - Chăm chỉ đầu tư cho sự nghiệp, vậy còn chuyện tình cảm thì sao? (Cười lớn). Có nhiều người để ý, đến tỏ tình với tôi nhưng hiện tại tôi quá bận rộn nên tất cả chỉ dừng lại ở đó. Từ hồi giờ, tôi thích khoảng 4 hay 5 người gì đó. Thật ra tôi chỉ toàn quen và thích những anh chàng từ 23 đến 30 thôi. Những người lớn tuổi thường dễ hiểu mình hơn. Dù đôi khi ra đường, người ta nghĩ chúng tôi là cha con, nhưng kệ. Có người đi cùng tôi còn bị lầm tưởng là đại gia nữa. Tôi không sợ đại gia. Cặp một đại gia dù 30 tuổi nhưng là người tốt và yêu mình thật lòng cũng có sao đâu. Nếu con người đó đủ những gì tôi cần, tôi vẫn quen dù họ và ba tôi so về ngoại hình cũng giống... hai anh em (cười). Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ trên báo về tình yêu đó. - Vậy tiêu chuẩn về người đàn ông lý́ tưởng của chị là gì? Hồi nhỏ tôi chỉ thích mấy anh càng đẹp trai, càng đẹp trai càng thích, nhưng bây giờ thì khác. Tôi thích một người bạn trai phải biết quan tâm, chăm sóc và khi đi cùng tôi phải cho tôi cảm giác tự hào. Nhưng người ta nói tình yêu phải có duyên số, vì thế biết đâu sau này người ấy không như tôi nghĩ, tôi cũng không thấy vấn đề gì. Hà Nhuận Nam (Theo Showbiz.xzone.vn) Photo: Ốc Bu Stylist:Tammi Makeup:Trương Nhã Costume: Fargo (10B CMT8, Q1)

Nguồn XZone: http://showbiz.xzone.vn/showbiz/96/273/47415/angela-phuong-trinh-khong-ngai-cap-trai-gia.html