7 năm đi học không mất phí của thủ khoa điểm tuyệt đối Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Minh Hòa (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) từng là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Ngoại thương với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, biết 4 ngoại ngữ, học 4 trường không mất phí.

Hành trình 7 năm thanh xuân đi học không mất phí

Nguyễn Thị Minh Hòa (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) là thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Ngoại thương năm 2020. Thời điểm ấy, Hòa lập kỷ lục là sinh viên tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 trong suốt 55 năm thành lập trường.

Nữ thủ khoa có thể sử dụng 4 ngôn ngữ khác nhau (Anh, Nhật, Trung, Hàn) và làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia từ khi là sinh viên năm thứ tư.

Minh Hòa là thủ khoa của trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp với điểm GPA tuyệt đối (Ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở đó, Hòa còn gây ấn tượng khi học tập tại 4 quốc gia chưa từng mất học phí. Hòa nhận học bổng bậc Đại học trong 4 năm theo đuổi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Cô luôn giành học bổng khuyến khích học tập khi còn ngồi trên nhà trường. Ngoài ra, Hòa còn tranh thủ chinh phục thêm học bổng danh giá khác và phần thưởng từ các cuộc thi sinh viên.

Sau đó, Hòa nhận học bổng Thạc sĩ toàn phần, bao gồm học phí và sinh hoạt phí của Delft University of Technology (top 1 Hà Lan, top 50 thế giới); Học bổng Thạc sĩ toàn phần bao gồm học phí và sinh hoạt phí tại BI Norwegian Business School, Na Uy. Tổng trị giá học bổng khoảng 3 tỷ đồng.

Năm thứ ba đại học, Hòa giành học bổng trao đổi của Đại học Hannam, Hàn Quốc. Bên cạnh học phí được miễn, Hòa còn được trường tài trợ phần lớn phí ở ký túc xá và 4-5 chuyến đi chơi miễn phí, được mặc hanbok, ăn kimchi, thăm SM Tower.

Không dừng lại ở đó, khi học thạc sĩ ở Hà Lan, Hòa giành học bổng trao đổi của trường Mines Paris - PSL, Pháp, được miễn học phí và được hỗ trợ phí đi lại.

Nữ thủ khoa cho rằng bản thân là một người có tinh thần cầu tiến cao trong học tập, cô chia sẻ: “Từ ngày còn là học sinh cấp 1, mình đã tự tìm tòi những lớp học nâng cao, hỏi bạn bè về thầy cô giỏi để xin bố mẹ cho theo học. Sau này lên cấp 2, cấp 3 cũng vậy, mình luôn cố gắng để bản thân được học trong một môi trường tốt nhất.

Ở Đại học, mình dành tiền học bổng, làm thêm để học rất nhiều lớp ngoại ngữ như tiếng Nhật, tiếng Trung, IELTS”.

Chia sẻ về bí quyết quản lý thời gian để luôn duy trì thành tích học tập cao, Hòa cho biết: “Mình học tập và tham gia các hoạt động theo thứ tự ưu tiên, phụ thuộc vào từng thời điểm. Ví dụ trong năm có nhiều thời gian hơn thì mình tranh thủ tham gia các câu lạc bộ, học ngoại ngữ, làm thêm.

Tuy nhiên, vào giai đoạn ôn thi, mình sẽ giảm tối đa các hoạt động khác để tập trung cho việc học tập.

Đồng thời, để giảm thời gian ôn tập, mình có kế hoạch tập trung tham gia lên lớp và ghi chép bài đầy đủ, ghi chú tất cả các mục quan trọng thầy cô nhấn mạnh trên lớp để tiết kiệm thời gian ôn thi, không bị “bơi” trong kiến thức. Hầu như trong từng ấy năm đi học, số buổi mình nghỉ học vô cùng ít, chỉ những trường hợp bất khả kháng”.

Đối với phương pháp học tập để đạt hiệu quả cao trong quá trình học, Hòa cho hay: “ Thứ nhất, sự chủ động luôn là yếu tố quan trọng. Mình chủ động kết nối với những anh chị khóa trên được chia sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu và phong cách giảng dạy của từng thầy cô.

Thứ hai, có nhóm bạn cùng tiến trong học tập. Trong quá trình học, nhiều môn yêu cầu làm bài tập nhóm nên rất cần một đội với những thành viên ăn ý và có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bốn năm đại học, nhiều lần mình mệt mỏi và xuống tinh thần, sự động viên và hỗ trợ của nhóm bạn giúp mình có động lực để tiếp tục giữ phong độ học tập, cảm thấy hành trình nỗ lực không đơn độc.

Thứ ba, học có trọng tâm. Khi ghi chép bài trên lớp mình luôn chú thích những ý quan trọng mà thầy cô nhấn mạnh và tìm thêm tài liệu, thực hành kỹ hơn ở các mục đó khi ôn thi.

Thứ tư, không bỏ cuộc với bất cứ môn học nào. Những môn mình thích, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn, còn với những môn mình không thích hoặc không có thế mạnh lắm, mình vẫn cố gắng hoàn thiện ở mức độ chấp nhận được”.

Nguyễn Thị Minh Hòa hiện đang là sinh viên bậc thạc sĩ, chuyên ngành logistics tại trường Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) (Ảnh: NVCC).

Đạt điểm GPA 4.0/4.0 và chưa bao giờ mất phí khi đi học, được mọi người ngưỡng mộ với biệt danh “con nhà người ta”, nhưng nữ thủ khoa cũng có những lúc gặp thất bại. “Hè năm lớp 10, mình từng nhận điểm 1 môn Toán, cũng từng trượt khỏi danh sách thi đội tuyển quốc gia, cũng từng tuột mất giải cao trong một cuộc thi danh giá về logistics.

Những lúc đó, mình cũng buồn, nước mắt cũng rơi, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ thất bại hay kém cỏi. Một cơ hội đóng lại cũng là lúc cơ hội khác mở ra, niềm tin này đã thắp sáng con đường cho mình trong suốt những năm tháng đi học”, Hòa nói.

Nữ thủ khoa cũng đã từng cảm thấy mơ hồ về định hướng của bản thân, cô tâm sự: “Người ta hay nhắc tới khủng hoảng tuổi 20, mình cũng đã từng như vậy vì lúc đó chưa biết bản thân phù hợp với ngành nghề nào, kể cả khi đã trúng tuyển và học tập tại Ngoại thương, mình cũng chưa biết mình sẽ theo hướng nào trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, mình cho bản thân các cơ hội để thử, vì không ai có thể cho mình câu trả lời, ngoài cách thực sự dấn thân, tìm hiểu và trải nghiệm. Nhờ có những trải nghiệm đó, mình đã chắc chắn hơn với định hướng theo ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng”.

Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, Hòa luôn lựa chọn cách chia sẻ với người khác, đặc biệt là bố mẹ và bạn thân. Dù suốt 4 năm đại học xa nhà nhưng ngày nào Hòa cũng dành thời gian gọi về nhà tâm sự với bố mẹ.

Cô tâm sự rằng: “Khi chúng ta bận rộn và có nhiều áp lực, lại cứ cố gắng tích tụ những mệt mỏi vào bên trong thì sẽ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, ngày càng khó tìm được người chia sẻ và cảm thông”.

Nói về kế hoạch sắp tới, cựu sinh viên Ngoại thương cho biết: “Hiện mình đang bắt đầu làm khóa luận, dự kiến tốt nghiệp vào hè năm nay. Mình cũng vừa kết thúc kỳ thực tập ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại một tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp cáp điện.

Bên cạnh việc học và thực tập, mình dạy tiếng Anh online cho các bạn ở Việt Nam và hướng dẫn các bạn ứng tuyển học bổng, mong muốn đồng hành cùng nhiều bạn trẻ Việt Nam chinh phục ước mơ bay cao, bay xa.

Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp, mình vẫn muốn tiếp tục công việc giảng dạy và hướng dẫn học bổng vì công việc cho mình nhiều giá trị, ý nghĩa cuộc sống. Mình dự định tốt nghiệp bậc thạc sĩ vào hè năm nay, sau đó thì hiện chưa có kế hoạch học tập lên cao hơn vì mình muốn dành thời gian trải nghiệm đi làm, cống hiến và áp dụng những kiến thức được học vào thực tế”.

Lê Nga

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nhan-luc/7-nam-di-hoc-khong-mat-phi-cua-thu-khoa-diem-tuyet-doi-dai-hoc-ngoai-thuong-20240305100241238.htm