6 năm chưa ra trường, con trai tôi đòi bỏ giảng đường để làm shipper

Con trai tôi mới đây đem về nhà trang phục của hãng xe công nghệ, nói là sẽ bỏ học đi làm shipper vì không thể học được nữa, cứ kéo dài như thế này không biết khi nào nó mới tốt nghiệp trong khi nó không muốn ăn bám bố mẹ nữa.

Con trai tôi năm nay đang học đại học năm cuối. Gọi là năm cuối nhưng do nợ môn nhiều nên dù học đến năm thứ 6 nó vẫn chưa được ra trường. Nó đã nhiều lần có ý định bỏ học nhưng vợ chồng tôi ép buộc có, dỗ dành có thì nó mới chịu tiếp tục đến bây giờ. Nó nói chúng tôi sĩ diễn, cứ bắt nó đi học trong khi nó không tiếp thu được tí kiến thức nào, cứ để nó đi kiếm việc có khi còn hữu ích hơn.

Cách đây mấy hôm, con trai tôi đem về nhà trang phục của hãng xe công nghệ, nói là sẽ bỏ học đi làm shipper (ảnh minh họa)

Vì nó không thích học nên nói thế chứ chúng tôi biết giờ không học thì khó xin được việc gì có thu nhập. Làm việc chân tay thì kiểu công tử bột như con trai tôi chắc chắn không kham nổi, suốt ngày quần là áo lượt, đời nào nó chịu đi bưng bê ở các hàng ăn, quán cà phê. Còn các nghề khác thì phải có nghiệp vụ, phải học hành mới làm được.

Hàng tháng tiền lương hưu của hai vợ chồng gần như dành hết cho việc học hành, chi tiêu của nó. Chúng tôi phiền muộn lắm nhưng không còn cách nào, cứ phải cố động viên rồi ép con học cho xong để lấy tấm bằng. Dù biết tấm bằng của trường top dưới như nó khó xin việc, nhưng thà có còn hơn không.

Nhưng cách đây mấy hôm, nó đem về nhà trang phục của hãng xe công nghệ, nói là sẽ bỏ học đi làm shipper vì không thể học được nữa, cứ kéo dài như thế này không biết khi nào nó mới tốt nghiệp trong khi nó không muốn ăn bám bố mẹ nữa. Vợ chồng tôi nói kiểu gì nó cũng nhất quyết không nghe. Nó nói giờ đã trưởng thành, muốn tự kiếm sống, làm gì cũng được miễn là nghề chân chính, kiếm tiền bằng công sức của mình.

Nghe nó nói tôi buồn lắm, không biết phải làm cách nào để nó thay đổi ý định, nhưng nếu tiếp tục ép nó học xong đại học, tôi cũng không biết ra trường nó có xin được việc nữa hay không.

Tiểu My/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/6-nam-chua-ra-truong-con-trai-toi-doi-bo-giang-duong-de-lam-shipper-post1055754.vov