48 giờ sinh tử trên tấm bè rộng 1m2 của 4 thuyền viên thoát chết

Tàu chìm, 4 thuyền viên trên tàu chở hàng chỉ kịp nhảy ra ngoài rồi bám víu vào 1 tấm phao bè rộng 1 mét vuông suốt 2 ngày trời cho đến khi được sóng đánh dạt vào bờ.

48 giờ sinh tử trên tấm bè rộng 1m2 của 4 thuyền viên thoát chết

Sáng nay, 17/10, Bệnh viện Đa khoa Cu Ba – Đồng Hới cho biết, sức khỏe của các bệnh nhân Lê Bá Hoạt (SN 1981), Ngô Văn Di (SN 1991) và Vũ Như Thắng (SN 1964 cùng trú Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989) và Nguyễn Anh Bảy (SN 1959 cùng trú Hải Dương) đã ổn định.

Tuy nhiên, thuyền viên Vũ Như Thắng và Nguyễn Ngọc Thành vẫn đang được điều trị đặc biệt vì bị suy kiệt do trôi dạt trên biển nhiều giờ.

Trước đó vào tối 16/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tỉnh Quảng Bình nhận được thông báo của người dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) phát hiện 4 người bị trôi vào biển.

Cơ quan chức năng ngay lập tức đưa người đến ứng cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân được xác định là thuyền viên trên tàu HD2155 của Công ty Trường Thành chở hàng clinke bị nước lũ cuốn trôi vào rạng sáng 15/10 vừa qua.

Con tàu chở clinke bị chìm trên biển

Hiện 3 thuyền viên Lê Bá Hoạt, Ngô Văn Di và Nguyễn Anh Bảy đã được cho xuất viện về với gia đình.

Thuyền viên Lê Bá Hoạt vẫn chưa thể tin là mình còn sống dù đã được gặp lại vợ ngay tại Quảng Bình.

Anh Hoạt cho hay, Công ty Trường Thành có 5 tàu chở clinke phải neo đậu trên sông Gianh (Quảng Bình) do lũ đổ về quá lớn, sóng to không thể ra biển. Mỗi tàu có khoảng 5 thuyền viên làm việc.

Thuyền viên Nguyễn Ngọc Thành sống sót sau 48 giờ lênh đênh trên biển

Nước lũ đổ về quá nhanh khiến 3 tàu đứt neo. Trong số đó có 2 tàu bị trôi dạt, mắc cạn ở cửa biển. Riêng tàu HD2155 bị chìm.

"4 anh em chúng tôi đã tìm mọi cách cứu tàu, lái nó vào cửa biển để cho mắc cạn nhưng bất thành.

Dòng nước lớn kéo con tàu ra biển rồi sóng đánh chìm. Chúng tôi chỉ kịp nhảy ra ngoài và rơi xuống nước. May cho chúng tôi là lúc đó anh Di cầm theo được 1 tấm phao rộng chừng 1m2.

Cả 4 người bám vào tấm phao đó rồi cố điều khiển vào bờ nhưng do sóng lớn đánh nên ngày càng dạt ra ngoài khơi.

Anh em chúng tôi sau đó kiệt sức, chỉ còn biết ôm tấm phao thật chặt rồi phó thác số mệnh cho trời đất", anh Hoạt kể.

Các thuyền viên bị trôi dạt theo dòng hải lưu trong suốt 48 giờ trong thời tiết mưa gió, sóng lớn. Khi được người dân cứu sống ở xã Ngư Thủy Bắc, họ đã cách nơi gặp nạn gần 120km.

Thuyền viên Vũ Như Thắng vẫn đang được chăm sóc do kiệt sức

"Chúng tôi rất mệt, có lúc đã muốn buông tay. Những lúc như thế anh em lại động viên nhau bằng mọi cách phải sống để về với vợ con, gia đình.

Suốt 2 ngày, chúng tôi không có thức ăn, nước uống nên phải chịu đói, chịu khát.

Anh Thắng là người lớn tuổi nhất, có lúc bị trượt ra khỏi tấm phao nhưng 3 người còn lại vẫn cầm tay kéo lại.

Ơn trời là chúng tôi còn được sống để về nhà", anh Hoạt cho hay

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/48-gio-sinh-tu-tren-tam-be-rong-1m2-cua-4-thuyen-vien-thoat-chet-20161017081803236.htm