35 phát ngôn để đời của Ibrahimovic nhân sinh nhật 35 tuổi

Nhân sinh nhật thứ 35 của Ibrahimovic hôm 3.10.2016, EPSN đã thống kê 35 phát biểu gây sốc từ một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Trong sự nghiệp 17 năm của mình, Ibrahimovic ghi tổng cộng 398 bàn trong 688 trận, giành được chức vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), Serie A, La Liga, Ligue 1 cùng nhiều chiếc cúp khác. Trong 11 trận khoác áo Manchester United mùa này, ngôi sao tuyển Thụy Điển đã có 6 pha lập công.

Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Ibrahimovic còn được biết đến là cầu thủ ngông cuồng với những phát ngôn gây sốc.

1. "Tôi không thể nào nhịn được việc cười thật to khi nghĩ về sự hoàn hảo của mình".

2. "Phong cách Thụy Điển? Không. Kiểu Nam Tư? Tất nhiên là không. Nó phải là phong cách Zlatan".

3. "Zlatan khôngthử việc" (đáp trả HLV Arsene Wenger khi ông nghi ngờ khả năng của anh thời còn trẻ).

4. "Những gì Carew làm được với một trái bóng, tôi có thể làm với một tráu cam" (phản pháo khi cựu tiền đạo Na Uy, John Carew chê bai một vài kỹ năng của Ibrahimovic là vô giá trị".

5. "Đầu tiên, tôi chạy sang cánh trái, anh ta cũng sang trái. Tôi sang phải, anh ta cũng theo. Khi tôi lại sang trái lần nữa, anh ta đã phải ra ngoài mua xúc xích" (Ibrahimovic nói đùa về Stephane Henchoz sau khi lừa qua cựu trung vệ Liverpool thời còn khoác áo Ajax).

6. "Khi bạn mua tôi, bạn đã có một chiếc Ferrari. Để lái được chiếc Ferrari này, bạn phải đổ vào đó nhiên liệu hạng nhất, mang nó ra ngoài đường cao tốc và nhấn ga. Nhưng Pep Guardila lại chỉ dùng dầu hỏa và cho chiếc Ferrari đó lết đi lết lại ở đồng quê. Đáng lẽ, ông ta phải mua một chiếc Fiat thì hợp lý hơn" (nói về mùa bóng duy nhất tại Barcelona và mối quan hệ căng thẳng lúc đó với HLV Pep Guardiola).

7. "Chẳng cần tặng gì cả. Cô ấy đã có Zlatan rồi" (trả lời khi phóng viên hỏi sẽ tặng quà sinh nhật gì cho vợ).

8. "Chúng tôi đang tìm kiếm một căn hộ. Nếu chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì, tôi có lẽ phải mua khách sạn" (phát biểu khi ra mắt tại PSG).

9. "Đó là sự thật, tôi không biết nhiều về các cầu thủ ở đây, nhưng chắc chắn họ biết tôi là ai” (về việc anh chuyển đến Ligue 1 thi đấu cho PSG năm 2012).

10. "Chúng tôi đã nhìn thấy danh sách bài hát của anh ấy trong phòng thay đồ. Rất nhiều ca khúc của Justin Bieber, Jonas Brothers và Selena Gomez. Thật vui khi biết rằng không phải cái gì của David Beckham cũng hay"(châm chọc Beckham khi cả hai là đồng đội ở PSG).

11. "Một số người nghĩ rằng họ có thể khiến tôi phải nghỉ hưu. Vậy tôi cho cả nước họ nghỉ hưu luôn" (phát biểu sau khi ghi hai bàn giúp Thụy Điển vượt qua Đan Mạch tại vòng loại Euro 2016).

12. "Tôi không tin rằng họ có thể thay thế tháp Eiffel bằng tượng của tôi. Nhưng nếu họ làm được, tôi sẽ ở lại PSG. Tôi hứa với bạn là như vậy" (nói về tương lai tại PSG).

13. "Chỉ có Chúa mới biết ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này"; "Thật khó để có thể hỏi ông ấy về chuyện này"; "Không phải Chúa đang nói chuyện với bạn sao" (trả lời phỏng vấn khi Thụy Điển thua Bồ Đào Nha trong trận đấu lượt đi vòng play-off giành vé dự World Cup 2014).

14. "Một World Cup không có tôi thì không có gì đáng xem. Vì vậy, nó không phải là World Cup đáng chờ đợi" (nói khi Thụy Điển thất bại trước Bồ Đào Nha ở hai trận play-off).

15. “Tất nhiên là không rồi. Tôi vừa đặt mua một chiếc máy bay. Nó nhanh hơn rất nhiều” (trả lời khi được hỏi về chuyện sắp mua siêu xe của hãng Porsche).

16. "Tôi cảm thấy như có 11 đứa trẻ xung quanh tôi (phản ứng khi nhận thẻ đỏ và bị các cầu thủ Chelsea vây quanh trong trận tứ kết Champions League năm 2015).

17. “Đưa chị gái của cô đến nhà tôi nhé! Tôi sẽ chỉ cho cô thấy ai là gay” (khi bị nữ phóng viên hỏi về tin đồn cho rằng anh là dân gay).

Ibrahimovic là cầu thủ có nhiều phát ngôn gây sốc nhất.

18. "Một ca chấn thương của Zlatan là một điều đáng ngại với bất kỳ đội bóng nào".

19. “Tôi cũng thích như pháo hoa, nhưng tôi sẽ đặt chúng ở sau sân vườn hoặc ở quanh khu nướng thịt. Tôi không bao giờ đốt pháo hoa để làm cháy nhà của chính mình” (châm chọc Balotelli sau khi cầu thủ người Ý đốt pháo hoa trong nhà dẫn đến hỏa hoạn).

20. "Tôi có thể chơi ở 11 vị trí vì một cầu thủ tốt có thể chơi bất cứ nơi nào".

21. "Tôi không cố ý làm cậu ta bị thương và cậu ấy biết điều đó. Nếu cậu ấy buộc tội tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ cả hai chân cậu. Đó mới là hành động cố ý" (phản pháo lời buộc tội cố ý gây chấn thương cho của Rafael van der Vaart trong trận giao hữu gặp Hà Lan).

22. "Onyewu giống một võ sỹ quyền Anh hạng nặng. Cậu ta cao 1m95, nặng cỡ 15 stone, nhưng cậu ta không thể xử lý tôi được đâu" (kể lại kỷ niệm từng bị đồng đội cũ Onyewu ở Milan đánh gãy xương sườn).

23. "Nếu Wayne Rooney vẫn muốn ra đi mùa hè tới hoặc trong tháng một, tôi sẽ thúc giục cậu ta đến chơi với tôi ở PSG.. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ phải chấp nhận thực tế rằng Zlatan ghi được những bàn thắng tuyệt vời hơn cậu ấy”.

24. "Đó là lỗi của David Trezeguet,. Anh ta đã chuốc vodka cho tôi say khướt đến nỗi tôi phải ngủ trong bồn tắm. Giờ đây, tôi uống vodka tốt hơn nhiều rồi (chia sẻ sau khi giành Serie A năm 2005).

25. “Tôi chẳng bao giờ nghe Guardiola giáo huấn. Nghe làm gì? Toàn những thứ nhố nhăng như máu, mồ hôi và nước mắt”.

26. “Mourinho hoàn toàn trái ngược với Guardiola. Nếu Mourinho là người thắp sáng cả căn phòng, Guardiola lại là kẻ kéo rèm khiến mọi thứ trở nên mù mịt. Tôi tin rằng Guardiola giờ đây đang ra sức so đo bản thân ông ta với Mourinho”.

27. "Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ghi một bàn thắng ngoạn mục như Zlatan trong một trò chơi video".

28. “Tôi chưa gặp cô ấy. Nhưng khi thấy thì tôi sẽ hẹn hò với cô ấy ngay” (trả lời câu hỏi “Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế giới?”).

29. Tôi đến như vị Vua, ra đi nhu một huyền thoại” (phát biểu khi rời PSG).

30. "Tôi sẽ không phải là Vua của Manchester. Tôi sẽ trở thành Chúa ở Manchester" (phản ứng trước phát biểu của Eric Cantona rằng anh chỉ là hoàng tử của Manchester).

31. "Bạn không thể ghi bàn thắng tuyệt vời như thế" (nói về siêu phẩm ngã bàn đèn vào lưới tuyển Anh năm 2012).

32. “Tôi không biết. Anh thử về nhà hỏi vợ anh xem” (khi được phóng viên hỏi về các vết sẹo trên mặt).

33. “Tôi nghĩ tôi giống như một thứ rượu vang hảo hạng. Càng để lâu, rượu càng ngon. Càng nhiều tuổi, tôi càng đá hay và thi đấu tốt hơn”.

34. "Những ai cần một biệt danh? Chỉ xem tôi chơi bóng" (nhận xét về biệt danh Mãnh hổ của Radamel Falcao).

35. "Nếu tôi chơi bóng ở Anh, tôi có thể hủy diệt giải đấu này, như tôi làm ở những nơi khác".

Huyền Thi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/35-phat-ngon-soc-cua-ibrahimovic-nhan-sinh-nhat-35-tuoi-44303.html