3 năm sau kết hôn, con dâu khóc hối lỗi với mẹ chồng về mâu thuẫn từ ngày đón dâu

Mâu thuẫn đã xảy ra khi Vân kiên quyết muốn tổ chức rước dâu còn nhà trai lại không muốn. Mẹ chú rể còn nói sẽ không xuống ăn cỗ khách sạn của nhà gái vì giận dỗi.

Xuất hiện trong chương trình ' Vợ chồng son ' số 200, những chia sẻ về câu chuyện tình yêu hơn 1 thập kỷ cũng như cuộc sống của cặp vợ chồng Đỗ Thành Tân (29 tuổi) và Phạm Thị Cẩm Vân (28 tuổi ở TP HCM) đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc.

Thành Tân và Cẩm Vân xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son

Chuyện tình của Thành Tân và Cẩm Vân bắt đầu từ 11 năm trước, khi anh chàng lên thành phố học Đại học và tiếp xúc nhiều hơn với mạng xã hội. Hai người quen nhau qua Yahoo. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè và quen biết nhau thông qua mạng, cho đến tận năm 2009 mới gặp nhau tại Kiên Giang.

Hai năm yêu qua mạng, cả hai đều biết rõ mặt đối phương bởi thường xuyên trò chuyện, chat webcam với nhau. Cô nàng chia sẻ: 'Trong webcam chồng em baby, dễ thương lắm, chứ ở ngoài thấy ghét'.

Nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Kiên Giang ấy, ấn tượng của Cẩm Vân lúc đó dành cho Thành Tân là vô cùng xấu. Bởi anh chàng khó ưa này luôn tỏ vẻ 'kênh kênh', mặt ngước lên khi nói chuyện với cô. Suốt buổi ra mắt hôm ấy, một mình Cẩm Vân nói chuyện là nhiều, anh chàng chỉ ngồi nghe và ra vẻ rất lạnh lùng.

Cả hai vẫn làm bạn sau khi gặp gỡ ngoài đời thực, cho đến khi anh chàng Thành Tân thất tình và nhắn tin cho Cẩm Vân: 'Em có yêu anh không?'. Vì đang bận 'đi chơi với trai', cô nàng khá bực bội vì bị Tân phá đám, Vân đã nhắn đại rằng 'Yêu' để cắt cái đuôi rắc rối này. Ai ngờ hôm sau, Tân hoàn toàn nghiêm túc với tin nhắn đó và rủ cô bạn quen qua Yahoo này lên TP HCM khám bệnh vì biết cô bị đau dạ dày.

Cũng từ sự quan tâm đó, Cẩm Vân 'đổ rầm rầm' trước anh chàng lạnh lùng điển trai này. Cặp đôi chính thức quen biết nhau sau khi Thành Tân tỏ tình trong… khách sạn. Bởi từ tỉnh lên TP HCM, cô phải thuê khách sạn để ở, tiện cho việc khám bệnh. Những lần sau đó khi lên thăm người yêu, Vân cũng chọn thuê khách sạn hai ngày cuối tuần và có hài hước giải thích rõ 'chúng em không làm gì hết' khiến khán giả bật cười nghiêng ngả.

Hai năm sau đó, Cẩm Vân mới chính thức lên TP HCM để ôn luyện thạc sĩ. Tuy vậy, Thành Tân lại chính là người chăm cho người yêu… trượt vì anh chẳng muốn vợ mình sau này học nhiều hơn mình. Đợt ấy, Vân trượt thật, nhưng cũng không buồn vì mỗi lần bị Tân dụ đi chơi, cô cũng ham chơi và lại quên mất việc học hành.

Trải qua từng ấy năm yêu xa rồi lại yêu gần, cho đến tháng 8/2014, hai gia đình gặp mặt và chấp nhận cho cả hai tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã xảy ra khi Vân kiên quyết muốn tổ chức rước dâu còn nhà trai lại không muốn. Mẹ chú rể còn nói sẽ không xuống ăn cỗ khách sạn của nhà gái vì giận dỗi. Tuy vậy, sau khi Thành Tân thuyết phục, mẹ của anh cũng đã theo nhà trai xuống gặp con dâu, dù thực sự không vui vẻ gì.

Cho đến tận bây giờ, xích mích ấy vẫn làm mẹ chồng - nàng dâu khó hiểu nhau và buồn lòng rất nhiều. Thành Tân cũng rất khó xử khi đứng giữa, chứng kiến tình cảm của hai người phụ nữ quan trong nhất cuộc đời lại chưa hề vui vẻ, hòa thuận như mong muốn. Vì mẹ chồng và nàng dâu không cùng sống chung một nhà nên càng ít có cơ hội tiếp xúc, gỡ bỏ những vướng mắc này.

Nhìn cảnh người chồng chia sẻ lại những nỗi khó xử của mình, MC Hồng Vân cũng phải lên tiếng trước vẻ đáng thương của Thành Tân. Vì dẫu sao, người đứng giữa cũng là người nặng lòng nhất.

MC Hồng Vân đã khuyên nhủ cặp đôi rất nhiều và chia sẻ về mối quan hệ trong gia đình. Đã theo chồng thì phải chấp nhận mọi thứ của chồng, kể cả những điều chưa tốt. Và dù bố mẹ có sai thì mình cũng phải bỏ qua, không chấp nhất. Việc bỏ qua những khúc mắc ấy cũng sẽ giúp người chồng vui vẻ hơn, gia đình hạnh phúc.

Hồng Vân cũng gửi đến Thành Tân những lời khuyên gan ruột đầy chân thành về sự trầm cảm, bức bối của người vợ khi mang thai. Chính những điều ấy đã giúp Cẩm Vân gần hiểu ra những gì mình đang vướng mắc. 'Con xin lỗi, con còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống. Con xin lỗi ba với mẹ' - đó là những lời hối lỗi trong nước mắt Cẩm Vân đã gửi tới bố mẹ chồng qua chương trình.

Thành Tân cũng chia sẻ: 'Con cũng biết giữa mẹ và vợ con có nhiều hiểu lầm. Con mong qua chương trình này, hai người có thể bỏ qua những khúc mắc trong lòng để tình cảm hòa hợp hơn'.

Cẩm Vân khóc nói lời xin lỗi với mẹ chồng vì những mâu thuẫn tồn tại suốt từ ngày đầu kết hôn

Những giọt nước mắt hối lỗi của con dâu, cái nắm tay của người chồng dành cho vợ, cả những lời xin lỗi người con trai dành cho mẹ khi ngậm ngùi đứng giữa nhưng không thể cải thiện quan hệ giữa mẹ và vợ… có lẽ đã là cái kết đẹp như MC Hồng Vân đã nói.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/3-nam-sau-ket-hon-con-dau-khoc-hoi-loi-voi-me-chong-ve-mau-thuan-tu-ngay-don-dau.html