2 thợ lái máy xúc trúng 'lộc trời'!

Ăn mặc như những công nhân lao động, ôm theo những món đồ dính đầy đất đỏ, 2 đối tượng tự xưng là công nhân lái máy xúc và rêu rao về những món đồ đồng cổ giá trị lớn mà cả hai vừa mới đào được. Với những chiêu thức mà chúng chuẩn bị sẵn, nhiều người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết đã bỏ ra cả chục triệu đồng để mua những món đồ mạ đồng...

Ăn mặc như những công nhân lao động, ôm theo những món đồ dính đầy đất đỏ, 2 đối tượng tự xưng là công nhân lái máy xúc và rêu rao về những món đồ đồng cổ giá trị lớn mà cả hai vừa mới đào được. Với những chiêu thức mà chúng chuẩn bị sẵn, nhiều người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết đã bỏ ra cả chục triệu đồng để mua những món đồ mạ đồng...

Sáng 24-4, đang ở trong nhà, chị Đỗ Thị H. (trú thôn 3, xã Sơ Pai, H. Kbang) nhìn ra thấy 2 người đàn ông khoảng trên 40 tuổi. Chị H. đi ra, chưa kịp hỏi chuyện thì 1 người vội vã lấy 1 túi nhựa kẹp ở giữa xe máy mang vào nhà. Vẻ mặt nhớn nhác, nhìn trước nhìn sau, 1 vị khách giọng miền Nam trình bày cả hai là công nhân đang lái máy xúc cho một công trình ở xã Sơn Lang. 2 vị khách lôi trong túi nhựa ra 1 một chiếc bình hồ lô bằng kim loại mạ đồng và 2 con cóc 3 chân (thiềm thừ) mạ đồng. Cả 3 món đồ đều dính đất đỏ, xỉn màu như vừa mới được “khai quật”. 2 vị khách kể lại, sáng nay khi đang dùng máy xúc san nền đất thì họ múc trúng “lộc trời” là 1 cái ghè, khi chiếc ghè vỡ ra để lộ các món đồ trên. Sợ những người khác biết sẽ đòi chia phần và cơ quan chức năng sẽ thu giữ nên họ cất giấu chờ đến trưa đi tìm người “có duyên” để bán. “Cả hai đều kể rất ăn ý việc có 1 phụ nữ đi buôn phế liệu ngang qua nhìn thấy nên hỏi mua các món đồ trên với 8 triệu đồng về làm đồ thờ nhưng thấy rẻ nên họ không bán”, chị H. cho biết. Câu chuyện vừa dứt thì ĐTDĐ của 1 vị khách đổ chuông ầm ĩ. Khách cố tình mở loa ngoài, bên kia là giọng một người phụ nữ xưng là người mua phế liệu buổi sáng. Câu chuyện xoay quanh về việc người phụ nữ đã trả 8 triệu đồng giờ trả thêm 2 triệu nữa để có được các món đồ cổ trên. Song người mua phế liệu hẹn đến chiều mới có đủ tiền.

Thấy 2 vị khách nán lại và bàn bạc và trao đổi về việc chờ đến chiều để bán món đồ, vợ chồng chị H. vừa xem xét các món đồ cổ vừa ngỏ ý mua lại với giá 8 triệu đồng. Dù thấy gia chủ đã “cắn câu”, 2 vị khách vẫn chần chừ, đắn đo mãi một hồi mới đồng ý bán. Sau khi nhận tiền, khách vội vã đi ngay. Mãi vài ngày sau, thấy nghi ngờ nên vợ chồng chị H. mang bình hồ lô cùng 2 con thiềm thừ ra rửa sạch đất đỏ thì đó chỉ là kim loại mạ đồng được bày bán khá phổ biến ở các khu chợ với giá… chỉ khoảng 1,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan CA cũng nhận thêm đơn trình báo của vợ chồng anh Nguyễn Bá T. và chị Nguyễn Thị Y. (trú làng Đăk Bok, xã Krong, H. Kbang) bị lừa với thủ đoạn tương tự vào trưa 24-4 khi mua bình hồ lô cùng 2 con cóc giả cổ với giá 20 triệu đồng. Đến ngày 26-4, chị Nguyễn Thị D. (trú làng Điện Biên, xã Sơn Lang, H. Kbang) cũng bị lừa mua đồ giả cổ với giá 25 triệu đồng.

Từ trình báo của các bị hại, CAH Kbang tiến hành xác minh truy tìm các đối tượng lừa đảo và yêu cầu CA các xã tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và tố giác tội phạm. Đến trưa 27-4, từ nguồn tin của quần chúng tại xã Krong xuất hiện 2 đối tượng nghi vấn đi mô-tô, đặc điểm nhận dạng như các bị hại trình báo. Khi thấy lực lượng CAX Krong, 2 đối tượng liền phóng xe máy tẩu thoát. Với sự giúp đỡ của người dân, CAX Krong đã tạm giữ 1 đối tượng cùng chiếc xe máy BKS 70C1-120.31 cùng 2 món đồ kim loại màu đồng. Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Lê Phước Nhàn (1967, trú ấp Long Giao, xã Long Chữ, H. Bến Cầu, Tây Ninh) và thừa nhận chính là kẻ đã lừa đảo người dân bán các đồ giả cổ với giá trên trời.

Lê Phước Nhàn, Phan Văn Viễn cùng tang vật.

Lê Phước Nhàn, Phan Văn Viễn cùng tang vật.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh Lê Phước Nhàn, đến 15 giờ cùng ngày, CAH Kbang đã phối hợp với CATX An Khê bắt giữ đối tượng còn lại là Phan Văn Viễn (1970, cùng trú ấp Long Giao) khi y đang trốn tại phòng trọ ở P. An Tân, TX An Khê, Gia Lai) nơi y cùng với Nhàn thuê trọ. Tai đây, CQĐT đã thu giữ 2 bộ bình hồ lô, cóc mạ đồng và 1 chậu chứa đầy đất đỏ cùng một số dụng cụ khác để biến các món đồ trên thành món đồ cổ vừa mới đào được.

Qua đấu tranh, Nhàn và Viễn khai nhận với thủ đoạn trên, ngoài một số hộ dân trên địa bàn H. Kbang, cả hai đã lừa bán các món đồ giả cổ cho các hộ dân khác tại địa bàn TX An Khê. Đã có 5 người là nạn nhân bị 2 đối tượng trên lừa đảo đến CAH Kbang trình báo. Hiện CQĐT CAH Kbang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Phước Nhàn và Phan Văn Viễn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_166545_2-tho-la-i-ma-y-xu-c-tru-ng-lo-c-tro-i-.aspx