1015 bước đến tiên cảnh linh thiêng chốn cửa Phật

Leo hết 1015 bậc thang đá lên núi bạn sẽ đến với chốn bồng lai tiên cảnh trong không khí vô cùng thanh tịnh, trang nghiêm chốn cửa Phật.

Đền Yamadera Risshakuji.

Tohoku là một khu vực nằm ở phía Đông Bắc của Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản. Mảnh đất này khiến người dân Nhật Bản rất tự hào vì nó không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn giữ được những nét văn hóa truyền thống, phong tục đã tồn tại từ rất lâu đời. Đến đây, bạn sẽ được tham quan một trong những khu đền linh thiêng nhất trên hòn đảo, đó là đền Yamadera Risshakuji trên đỉnh núi Hoju-san.

Mặc dù tên có tên gọi chính thức là Risshakuji nhưng người dân địa phương thường gọi ngôi đền bằng cái tên Yamadera - có ý nghĩ vô cùng đơn giản là "ngôi đền trên núi".

Ngôi đền được xây dựng từ năm 860 sau công nguyên để phục vụ cho phái Phật giáo Tendia ở phía bắc khu vực Tohoku. Nó tạo thành một địa hạt tôn giáo quan trọng với nhiều điện thờ, đền đài và di tích lịch sử khác.

Trong khu vực đền đài nằm trên núi Hoju-san này, có điện thờ Konpon-chudo, nơi được cho là có ngọn lửa của đức Phật cháy liên tục trong suốt hơn 1000 năm. Bên cạnh có còn đền Hiho-kan được xây dựng từ năm 1144, nơi những hiện vật Phật giáo quý giá nhất ở Hoju-san được trưng bày và bảo quản.

Leo hết 1015 bậc thang, bạn sẽ đặt chân lên đỉnh núi Hoju-san và bước vào sảnh chính của ngôi đền Okunoin. Đến đây du khách sẽ được trải nghiệm một cảm giác thiền định, tĩnh tâm mà bạn khó có thể tìm thấy được trong cuộc sống ồn ào thường ngày.

Leo lên núi cũng cần rất nhiều sức lực. Trong khi các nhóm học sinh thường than vãn vì chặng đường đi dài mệt mỏi thì nhiều người khác lại chấp nhận nhẫn nhịn để leo lên từng bậc thang như một cách thử thách bản thân mình trước khi đặt chân đến chốn cửa Phật thanh cao.

Những vị khách trên đường đi sẽ bày tỏ sự động viên, khuyến khích với những người xa lạ cùng tham gia chuyến hành trình bằng những cái gật đầu hoặc một lời chào thân thiện.

1015 bậc thang dẫn tới ngôi đền trên đỉnh núi Hoju-san.

Suốt dọc con đường dài đó là hàng lan can để du khách bám vào khi quá mệt. Khách tham quan cũng có thể dừng chân nghỉ tại cổng Niomon, nằm giữa chặng đường leo lên đỉnh núi.

Đền Kaisando và tòa tháp đỏ rực Nokyodo có lẽ là nơi được nhiều khách du lịch chụp hình kỷ nhiệm nhất.

Lên đến khu vực đền Godaido, du khách bắt đầu có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đồng quê thành bình ở khu vực Yamagata.

Okunoin, điện thờ chính của khu vực đền Yamadera. Khu vực này mở cửa cho khách hành hương từ 8g sáng tới 5g chiều. Giá vé vào cửa là 300 Yen (khoảng 65.000 đồng).

Những bức tượng Ojizosan tí hon ở lối ra vào của khu đền Yamadera. Người ta tin rằng, những linh vật này là vị thần hộ mệnh, bảo vệ cho trẻ em và khách tham quan đến nơi đây.

Khách du lịch đến đền sẽ đặt đồng xu một Yen lên trên phiến đá Midaha Rock như cách lễ dọc đường. Phiến đá này nằm ở lưng chừng núi, một nửa của chặng đường lên đền thờ chính ở đỉnh núi. Nó chỉ nằm phía dưới cách cổng Niomon không xa.

Trần của những ngôi đền trong khu Yamadera sẽ được dán những tơ giấy có tên senjafuda. Những tấm thẻ sẽ ghi tên của các vị khách tham quan và người ta tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho họ.

Đền Yamadera được xây dựng từ năm 860 sau công gnuyên và được coi là lãnh địa của Phật giáo Tendai ở khu vực bắc Tohoku.

Bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh cho khách du lịch quốc tế.

HT (Theo CNN)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/an-choi/1015-buoc-den-tien-canh-linh-thieng-chon-cua-phat-108828