10 điều khi xa Hà Nội chắc chắn bạn sẽ nhớ

Hà Nội có vô vàn điều giản dị nhưng luôn in sâu vào trái tim bất cứ ai đã từng đặt chân đến mảnh đất kinh kì này. Để khi xa Hà Nội, những điều nhỏ bé, giản dị đó chắc chắn sẽ là một nỗi nhớ đau đáu khôn nguôi trong lòng người đi.

Hồ Hoàn Kiếm

Không một ai đã từng sống ở Hà Nội mà chưa bao giờ đến hồ Hoàn Kiếm một lần để ngắm tháp Rùa, thăm đền Ngọc Sơn hay đi dọc một vòng xung quanh hồ và cảm nhận một thủ đô vô cùng bình dị và gần gũi. Chắc chắn ai cũng sẽ nhớ không khí yên bình của những buổi chiều cuối tuần được thong thả dạo quanh hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền và ghé vào Đinh Lễ mua vài cuốn sách.

Phố cổ

Nằm cách Hồ Gươm không xa, khu phố cổ với những phố Hàng nổi tiếng chắc chắn là nét văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội. Khu đô thị này tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành lên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị, kinh đô. Ngày nay khu phố cổ Hà Nội là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm hiểu về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Hồ Tây

Hồ Tây là một trong số những địa điểm có khung cảnh đẹp, không gian thoáng đãng ở Hà Nội. Đây cũng là địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến. Vào những ngày cuối hè hồ Tây luôn thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của những ánh hoàng hôn soi bóng mặt hồ; cùng với đó là khung cảnh sinh hoạt đa dạng nơi đây. Những người đi xa Hà Nội chắc chắn sẽ rất nhớ khung cảnh rộng lớn, yên bình suốt 4 mùa của hồ Tây và nhớ cả những con đường lãng mạn trải dài xung quanh hồ.

Ẩm thực ngõ nhỏ

Trong những ngõ nhỏ rộng chưa đầy 2 mét, chen chúc hàng chục người, xe cộ ngổn ngang, giữa bộn bề âm thanh náo nhiệt của đường phố, thế mà người ta vẫn điềm nhiên sì sụp một bát bún riêu nóng hổi. Ăn trong ngõ, từ lâu, đã là một “tập quán”, một thú rất riêng của người Hà Nội. Và họ rất thích thú đi sâu vào các ngõ nhỏ để thưởng thức ẩm thực đã trở thành thú vui, đặc điểm vô cùng đặc biệt đối với nhiều người từng sống ở Hà Nội.

Phở Hà Nội

Mỗi khi gió heo may, ngồi ăn bát phở mà bất ngờ bắt gặp mùi thơm của rau mùi, lúc ấy mới thực sự là mùa Đông đã về. Và nếu đi xa Hà Nội, những tô phở nghi ngút khói thơm lừng chắc chắn sẽ là điều mà bạn nhớ nhất. Ngày nay, bạn có thể ăn phở ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng có lẽ, phở chỉ thực sự đúng vị khi bạn được ngồi ăn trong một phố quen tại một cửa hàng đông đúc nơi phố phường Hà Nội.

Trà chanh, cà phê vỉa hè

Trà chanh, cà phê vỉa hè không biết từ lúc nào đã trở thành một hoạt động đặc sắc trong cuộc sống của người Hà Nội. Dù là quán vỉa hè với chỗ ngồi tạm bợ nhưng quán nào cũng rất đông khách. Bên cốc trà chanh, hay ly cafe nghi ngút khói, thêm đĩa hạt hướng dương, người ta có thể nói với nhau vô vàn câu chuyện trên trời dưới biển.

Ăn kem mùa đông

Kem là món ăn vặt rất được giới trẻ Hà thành yêu thích nhưng vào mùa đông, khi những cơn gió lạnh rít vào tận da thịt thì nhiều người lại thích được thưởng thức những miếng kem lạnh, để cảm nhận được sự lạnh lẽo tê buốt vào tận các tế bào của cơ thể. Không bàn, không ghế, họ vừa ăn kem vừa đứng co ro dưới cái lạnh nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự thích thú.

Những con đường

Nếu đi xa Hà Nội chắc chắn bạn sẽ nhớ những con đường rất đặc biệt của thủ đô, bạn sẽ nhớ đường Đinh Lễ với vô vàn cuốn sách, Đinh Liệt với bạt ngàn len, Hàng Bồ với những đồ may vá thủ công đầy màu sắc hay đường Phan Đình Phùng với hai hàng cây cổ thụ lãng mạn, Kim Mã với những tán sưa rợp bóng mát.

Lễ hạ cờ, thượng cờ

Nghi lễ cấp quốc gia này được thực hiện vào hàng ngày bất kể nắng hay mưa. Đây là một nghi lễ mà chỉ những người ở Hà Nội mới được thưởng thức. Mặc dù diễn ra hàng ngày nhưng vẫn có rất nhiều đến trước cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chứng kiến sự trang nghiêm của nghi lễ thượng cờ và hạ cờ vào buổi sáng và buổi tối. Và từ 6h sáng đến 21h hàng ngày, người dân đi qua lăng sẽ thấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ở chính giữa khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tắc đường và xe Bus chật chội

Tuy không phải là một nét đẹp, nhưng những con đường đông đúc, tắc dài mỗi giờ cao điểm chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh mà người ta sẽ nhớ mỗi khi nghĩ đến Hà Nội. Và với bất cứ ai đã từng là sinh viên, hay từng đi lại bằng xe bus chắc chắn sẽ không thể không nhớ những chuyến xe đông đúc, chật cứng đến không thể đứng thẳng mỗi buổi tan tầm hay giờ cao điểm

Tuyết Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/giai-tri/10-dieu-khi-xa-ha-noi-chac-chan-ban-se-nho.html