10 biệt danh hài hước nhất làng bóng đá

Trong bóng đá, biệt danh luôn song hành cùng các cầu thủ, bởi vậy, không thiếu những câu chuyện thú vị về những nickname ngộ nghĩnh, hài hước. Tờ Goal.com vừa đăng tải top 10 biệt danh hài hước nhất trong làng túc cầu thế giới.

>> 10 dự đoán ngớ ngẩn nhất của Pele >> Chùm ảnh biếm họa hài hước về Anelka 10) Arjen Robben – Người thủy tinh Được công nhận là một cầu thủ tài năng, Robben từng thi đấu cho PSV, Chelsea, Real Madrid và cả đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh đôi khi bị che mờ bởi những chấn thương liên miên. Chính vì việc liên tục dính chấn thương mà Robben có biệt danh “Người thủy tinh”. Người ta có cảm giác như đôi chân anh làm bằng thủy tinh: đẹp nhưng dễ vỡ. 9) Nicolas Anelka - Cậu bé dỗi hờn "Cậu bé dỗi hờn" Anelka. Ảnh: Guardian. Anelka thành danh từ rất sớm, chính vì vậy người ta khó mà tin rằng anh mới chỉ 30 tuổi. Trong suốt 12 năm thi đấu đỉnh cao cho các ông lớn như Arsenal, Real Madrid và Chelsea, hiếm khi thấy Anelka cười. Do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với đồng đội và cả HLV nên tiền đạo người Pháp được đặt biệt danh “Cậu bé dỗi hờn”. 8) Davie Dodds - Người voi Người Voi, tên một bộ phim từng được đề cử 8 giải Oscar chính là cách gọi mà các CĐV Dundee United đã đặt cho chân sút Davie Dodds, tiền đạo ngôi sao của CLB Dundee United giành chức vô địch quốc gia Scotland năm 1983 và lọt vào tới bán kết Cúp Châu Âu một năm sau đó. 7) Peter Beardsley - Thằng gù Beardsley từng thi đấu cho nhiều CLB có tiếng ở Anh như Newcastle, Liverpool, Everton và đã 59 lần khoác áo đội tuyển Anh. Với ngoại hình khá đặc biệt, đôi vai khom khom, kiểu tóc bồng bềnh, huyền thoại một thời của Liverpool, Peter Beardsley từng được người hâm mộ “The Kop” đặt biệt danh “Thằng Gù”, giống như nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng và phim Thằng Gù nhà thờ Đức Bà. 6) Pele - Người đem lại điều rủi Đừng nghe những gì Pele nói. Ảnh: Daily Mail. Được xem là “Vua bóng đá”, Pele nổi tiếng với sự nghiệp thi đấu huyền thoại. Trong khoảng thời gian gần đây, do đưa ra những tiên đoán “ngược đời” về bóng đá và thường không trúng nên Pele có thêm danh hiệu “Người đem lại điều rủi”. 5) Naohiro Takahara - Kẻ oanh tạc sushi Biệt danh khá lạ tai này thuộc về một cầu thủ người châu Á, Naohiro Takahara, chân sút từng ghi 23 bàn trong 57 trận đấu cho ĐTQG xứ sở Hoa anh đào. Anh được gán biệt danh “Kẻ oanh tạc sushi” khi còn chơi cho hai đội bóng ở Đức là Hamburg và Eintracht Frankfurt. 4) Antonio Cassano - Peter Pan Cassano bao giờ mới lớn? Ảnh: Oleole. Antonio Cassano được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ hiện nay của đội tuyển Italy, nhưng mới chỉ 15 lần được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tính khí thất thường, trẻ con chính là lý do cựu tiền đạo của Roma mãi không giành được vị trí tại đội tuyển quốc gia. Anh được đặt biệt danh “Peter Pan” - cậu bé không bao giờ lớn. 3) Yasar Duran - Cái xô Thổ Nhĩ Kỳ đã lọt vào bán kết World Cup 2002 và Euro 2008, nhưng 25 năm trước đội bóng này vô danh trong làng bóng đá châu Âu. Đội tuyển này đã từng thất bại 8 - 0 trước đội tuyển Anh vào tháng 12 năm 2984. Sau trận này, thủ môn Yasar Duran được đặt biệt danh “Cái xô”. 2) Tony Adams - Con lừa Tony Adams là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử của Arsneal khi cùng với đội bóng này giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp 19 năm chơi bóng của mình. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ngớ ngẩn của mình tại Euro 88, anh được báo giới anh mỉa mai gọi là “Con lừa”. 1) Adriano Galliani - Chú Fester Galliani chuẩn bị... phóng điện! Ảnh: Goal. Phó Chủ tịch CLB AC Milan, Adriano Galliani được xem là một trong những nhật “màu mè” nhất trong thế giới bóng đá và tất nhiên nói nhiều nhất. Ông được biết tới với biệt danh “Chú Fester” nhờ những điểm tương đồng với nhân vật trong loạt phim Gia đình Addams của Mỹ. Trong phim, Fester có năng lực tạo ra điện năng và nếu nhìn vào bức ảnh phía dưới, chắc không ai nghi ngờ vào khả năng “phóng điện” của Galliani.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/10-biet-danh-hai-huoc-nhat-lang-bong-da/20097/47695.datviet