0 điểm nhưng không... trắng tay!

Với 0 điểm, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chia tay Asian Cup 2023 với thành tích kém cỏi nhất trong 3 lần dự vòng chung kết (VCK), nhưng điều đó không có nghĩa là trắng tay. Nhìn từ trận đấu với Iraq, lời chia tay tuy không trọn vẹn nhưng ĐTVN vẫn để lại nhiều tích cực.

Đội tuyển Việt Nam toàn thua Iraq phút cuối

Mất 9 cầu thủ trước thềm giải đấu, “cơn bão” chấn thương tiếp tục đến với ĐTVN trên đất Qatar. Tuấn Hải, Văn Tùng đều rời sân sớm trong trận gặp Indonesia, không còn tiền đạo mục tiêu nào, ông Troussier phải dùng cầu thủ 20 tuổi Khuất Văn Khang, vốn là tiền vệ ở đội tuyển U.20 và sau này thường xuyên được sử dụng ở vai trò hậu vệ trái, lại chỉ cao 1,69m, cho vị trí trung phong. Và chính Văn Khang là người mang tới sự khác biệt cả tích cực lẫn tiêu cực. Với cú đá phạt vòng cung sau lưng hàng hậu vệ Iraq, Văn Khang kiến tạo cho Việt Anh lao vào đánh đầu mở tỷ số (bàn thứ 3 của ĐTVN từ tình huống cố định). Nhưng chỉ 7 phút sau, vì quá hăng, Khang nhảy xổ vào người đối phương không cần thiết và nhận thẻ vàng thứ 2.

Thua người và Iraq tung những cầu thủ chính vào sân, trong đó có tiền đạo Aymmen Hussein đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hiệp 2 ĐTVN phải gồng mình chống đỡ. Không có gì ngạc nhiên, Iraq nhanh chóng gỡ hòa và dẫn lại với bài đánh đơn giản: tạt cánh đánh đầu; và nếu cú sút 11m của Hussein không trúng cột dọc thì tỷ số đã là 3-1.

Những tưởng chúng ta không có chút cơ may nào để đảo ngược tình thế khi một mình Văn Toàn (thay Đình Bắc tái phát chấn thương) đơn độc trên hàng tiền đạo, chủ yếu làm nhiệm vụ quấy rối và… truy cản bước 1. Thế nhưng, như sự tưởng thưởng cho nỗ lực bền bỉ, ở phút bù giờ đầu tiên, ĐTVN có bàn gỡ 2-2 đẹp mắt từ pha phối hợp bật tường tam giác bằng… đầu. Quang Hải vốn mờ nhạt từ khi vào sân bỗng có khoảnh khắc bùng nổ khi lướt lên đoạt bóng, chuyền cho Văn Toàn bật bóng ngay đến Thanh Bình, và lại 1 cú đánh đầu như đường chọc khe để Quang Hải băng lên dứt điểm cận thành.

Nhưng thật đáng tiếc, như một cái dớp trước Iraq, đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+12), ĐTVN chịu quả penalty thứ 2 (Minh Trọng phạm lỗi) và lần này Aymmen Hussein không mắc sai lầm, nâng số bàn thắng cho riêng mình lên con số 5. Sai lầm, phạt đền, thẻ đỏ, các bàn thua vào những phút đầu và cuối mỗi hiệp, thực sự là nỗi ám ảnh với ĐTVN.

Dù vậy, các cầu thủ ĐTVN không có gì đáng trách, họ đã làm tất cả những gì có thể. Bản thân HLV Troussier cho thấy ông vẫn kiên định với “lập trường” của mình. Ngoài sử dụng Văn Khang ở vị trí tiền đạo chơi cao nhất, dù Thanh Bình không đá chính (có lẽ e ngại anh gặp vấn đề tâm lý từ quả penalty trước Indonesia, chỉ vào sân ở phút 52), nhưng thay thế vẫn không phải Duy Mạnh hay Hồ Tấn Tài mà là tân binh Ngọc Bảo lần đầu tiên ra sân. Ngạc nhiên hơn, ông Troussier lại có quyết định táo bạo: đẩy Việt Anh ra cánh phải và kéo Phan Tuấn Tài vào chốt chặn ở trung tâm hàng phòng ngự - vai trò Tuấn Tài chưa từng được thử nghiệm trận đấu nào, để Ngọc Bảo chơi trung vệ lệch trái.

Về sớm đón Tết và “mài gươm” làm lại, chúng ta sẽ gặp lại cả Indonesia và Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sớm thôi, ngay tháng 3 và tháng 6 tới.

Cái dớp phút cuối trước Iraq

Năm 2015, tại vòng loại World Cup 2018, trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, ĐTVN dẫn trước nhưng đến phút 90+7 Iraq gỡ hòa 1-1 cũng từ quả phạt đền. Lượt về, bàn thua duy nhất của ĐTVN cũng vào phút bù giờ (45+1). Ở VCK Asian Cup 2019, ĐTVN cũng dẫn trước nhưng Iraq ấn định tỷ số ở phút 90. Mới nhất, tại vòng loại World Cup 2026, trận lượt đi ở Mỹ Đình vào ngày 21-11-2023, ĐTVN thua nghiệt ngã trước Iraq ở phút bù giờ 90+7.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/0-diem-nhung-khong-trang-tay-b8958d2/