Xúc động hình ảnh các chiến sĩ 'mũ nồi xanh' về nước trong niềm vui đoàn tụ gia đình

Ngày 27/5, máy bay quân sự chở 32 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan (BVDC 2.3) về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) sau một năm làm nhiệm vụ quốc tế.

Lễ tiếp đón các chiến sĩ BVDC 2.3 do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và thân nhân gia đình, đồng đội của các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

32 chiến sĩ BVDC 2.3 về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 27/5

Bài liên quan

Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” ra mắt phiên bản hoàn toàn mới

Các chiến sĩ mũ nồi xanh đã làm tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình

2 chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ xứng đáng là những "chiến sĩ giỏi" trên mặt trận kinh tế

32 chiến sĩ này là nhóm cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1/5/2022.

32 chiến sĩ này là nhóm cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu, Nam Sudan

Trước giờ máy bay hạ cánh, rất đông thân nhân, đồng đội của các chiến sĩ có mặt chào đón đoàn quân mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng, Phó GS, TS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại lễ đón: “Có thể nói đây là lần trở về hoàn chỉnh, tất cả các đồng chí điều phấn khởi, khỏe mạnh, đầy đủ và hoàn thành xuất sắc trong một năm qua. Đất nước, đơn vị, gia đình và nước bạn đều rất tự hào với những gì các đồng chí đã đóng góp, thực hiện trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Thiếu tướng, Phó GS, TS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại lễ đón

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 cảm ơn Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Sư đoàn Không quân 370, các đơn vị tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt phía Đại sứ quán Australia đã làm tất cả những gì có thể để có chuyến đón các thành viên BVDC 2.3 về nước đầy đủ và an toàn".

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, đại diện các thành viên BVDC 2.3 gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Trung tá Hòa cho biết khi bước xuống sân bay, cảm giác xúc động, hạnh phúc như vỡ òa. Mặt dù thời tiết xấu và thời gian rất khuya nhưng các thủ trưởng từ các đơn vị, gia đình vẫn có mặt tổ chức lễ đón hết sức long trọng.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, đại diện các thành viên BVDC 2.3 gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người

Chị Hồ Thị Huyền, vợ Thượng úy Đinh Văn Hồng chia sẻ: “Gần như mình và con trai đếm từng ngày chờ anh ấy về với đất nước, gia đình. Trong khoảng thời gian dài tại nước bạn, mình hiểu được sự khó khăn, khổ cực khi anh thực hiện công việc. Mình rất lo nhưng vẫn cố gắng chăm sóc con thật tốt, động viên lẫn nhau để tiếp thêm động lực”.

Các chiến sĩ xúc động sau thời gian dài xa cách người thân

BVDC 2.3 được thành lập vào tháng 11/2019. Ngày 23/3/2021, BVDC 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ LHQ (UNMISS) tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ tại Bentiu, Nam Sudan, BVDC2.3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2.500 nhân viên LHQ tại đây theo Biên bản ghi nhớ (MOU) mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây. Đồng thời, BVDC 2.3 còn tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Các chiến sĩ cho biết, khi bước xuống sân bay, xúc động hạnh phúc như vỡ òa

Các chiến sĩ được trao tặng hoa tại lễ đón trở về nước

Các chiến sĩ hạnh phúc khi được gặp lại con sau một năm xa cách

Các thân nhân bày tỏ niềm vui mừng

Những món quà, bó hoa tươi thắm được trao tặng đến các chiến sĩ trong ngày gặp lại

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xuc-dong-hinh-anh-cac-chien-si-mu-noi-xanh-ve-nuoc-trong-niem-vui-doan-tu-gia-dinh-post196659.html