Xót xa những đứa trẻ 'đoàn tụ' với bố giữa chốn pháp đình

Sai lầm của Hòa khiến gia đình nhỏ rơi vào bế tắc, tương lai cũng những đứa con trở nên mù mịt. Cuộc đoàn tụ của bố con Hòa giữa chốn pháp đình đẫm nước mắt.

Phiên tòa xét xử Trần Văn Hòa, SN 1982, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy có rất đông người tham dự. Vợ của Hòa cũng xin cho phép thầy cô cho ba đứa con nhỏ nghỉ học để được xuống tòa đoàn tụ với bố. Nhìn thấy Hòa được cán bộ công an dẫn giải đến phiên tòa, hai đứa con trai đầu khóc nức nở. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mấy đứa trẻ được đoàn tụ với bố kể từ ngày Hòa bị bắt.

Đôi bàn tay siết chặt nhau, Hòa cũng không kìm được nước mắt khi thấy vợ và mấy đứa con của mình. Phiên tòa bắt đầu xét xử, theo quy định ba đứa trẻ phải ra khỏi phòng xử. Thỉnh thoảng đứa con út 5 tuổi cứ mấp mé đứng bậu cửa nhìn vào bố rồi đưa tay ra chào. Hình như cậu bé này chưa ý thức được rằng bố đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Trần Văn Hòa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo người thân của Hòa, từ nhỏ mấy đứa con đã phải xa bố bởi gần chục năm nay, bị cáo sang bên Lào làm thầu xây dựng với mong muốn cuộc sống gia đình đủ đầy hơn. Thời gian đầu, công việc suôn sẻ, Hòa cũng có thêm ít tiền về cho vợ lo cho con. Tuy nhiên thời gian gần đây, vì thầu thêm mảng vật liệu xây dựng từ Việt Nam sang Lào bán thì bị thua lỗ. Hơn thế nữa, mấy năm trở lại đây dịch Covid 19 nên nợ nần càng nhiều.

Tại phiên tòa, Trần Văn Hòa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo biện minh cho hành vi phạm tội là do nợ nần, bí bách quá nên mới làm liều. Theo đó, đầu năm 2023, người đàn ông này làm công trình xây dựng nhà ở tại Lào thì quen biết Vừ (Không rõ lai lịch). Được Vừ gợi ý có ma túy bán nên Hòa đã liên lạc với Sơn và Học (quen biết từ mối quan hệ xã hội) đặt vấn đề bán hồng phiến cho hai người này.

Sáng 9/2, Sơn gọi điện đặt mua của Hòa 10 gói hồng phiến (giá 70 triệu đồng), Học đặt mua 5 gói hồng phiến (giá 15 triệu đồng). Để có tiền mua ma túy, ngày 12/2, Hòa về Việt Nam và yêu cầu hai vị khách chuyển tiền trước. Do đó, hai khách mua ma túy đã đồng ý chuyển 25 triệu đồng cho Hòa.

Nhận được tiền, Hòa cầm theo số tiền đó ngược sang Lào để mua 15 gói ma túy (giá 25 triệu đồng). Có ma túy, Hòa gọi khách hẹn giao hàng. Tối 14/2, Hòa lần lượt đi giao ma túy cho hai vị khách. Sau cuộc giao dịch 5 gói hồng phiến ở Cầu Rộ (huyện Thanh Chương) thành công, Hòa đến cánh đồng ngô ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương để giao “hàng” cho khách còn lại.

Tuy nhiên, khi Trần Văn Hòa đang thực hiện giao dịch thì bị công an bắt quả tang. Lợi dụng đêm tối, khách mua ma túy đã nhanh chân chạy thoát. Cơ quan điều tra xác định, Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự cho hơn 212 gam ma túy.

Đứng trước bục khai báo, Hòa thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nhiều lần bật khóc tại tòa. Hòa cho biết mình rất hối hận về hanh vi phạm tội của mình. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về cùng vợ nuôi con.

Giây phút đoàn tụ của cha con Hòa đẫm trong nước mắt.

Giờ nghị án, ba đứa trẻ rón rén bước đến bên cửa phòng xử để nhìn bố. Nhìn thấy con khóc, Hòa xin phép cán bộ công an được ôm vỗ về con. Lần lượt những đứa con được Hòa ôm vào lòng khi tay đang bị còng. Người thân và vợ chứng kiến cảnh đó không kìm được nước mắt. Bị cáo Hòa dặn dò các con cố gắng ngoan nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ.

Nam bị cáo cũng xin lỗi vợ con và người thân trong giờ nghị án. Chỉ vì hành vi sai trái của mình mà Hòa khiến vợ con phải khổ. Hòa không biết rồi đây một mình vợ có gồng gánh nuôi được ba đứa con nhỏ hay không. Nghe chồng nói lời xin lỗi, vợ của Hòa không cầm được nước mắt. Người phụ nữ này cũng dặn dò chồng lo giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt nhận được sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với vợ con.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hòa 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ vì mấy chục triệu đồng tiền lời từ ma túy, Hòa phải trả cái giá quá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Đường về nhà với vợ con của Hòa xa ngái hơn bao giờ hết,….

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xot-xa-nhung-dua-tre-doan-tu-voi-bo-giua-chon-phap-dinh-a627924.html