Xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Đề nghị làm rõ vai trò của người mẹ trong vụ án

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với mẹ của bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu dẫn tới tử vong.

Vai trò của người mẹ trong vụ con gái bị đóng đinh vào đầu

Sáng 13/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội) về tội “giết người” và tội “cố ý gây thương tích”.

Huyên bị cáo buộc là người đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A (3 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong.

Bj cáo Huyện tại tòa

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ cháu A., 27 tuổi, trú xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) mang bé Đ.N.A ra ngoài và chung sống với Huyên như vợ chồng tại nhà trọ.

Quá trình này, Huyên đã 5 lần hành hạ, đánh đập dã man và đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu Đ.N.A khiến cháu bé tử vong vì mục đích không phải nuôi dưỡng cháu.

Tại tòa, Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội, đúng hành vi của mình.

Có mặt tại tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, chị Luyến nhiều lần bật khóc khi trả lời Hội đồng xét xử.

Theo chị Luyến, quá trình chung sống như vợ chồng với Huyên, lúc đầu Huyên quý bé Đ.N.A nhưng càng về sau càng nóng nảy và thường quát mắng cháu. Chị Luyến cho hay rất thương con nhưng chỉ nghĩ chắc do con không chào hỏi nên Huyên có đánh.

Riêng những lần Huyên đổ keo vào mũi, ép cháu Đ.N.A uống thuốc diệt cỏ, đánh gãy tay và đóng đinh vào đầu, chị Luyến phủ nhận việc mình biết hành động tàn ác này của Huyên.

Có mặt tại phiên xét xử, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé Đ.N.A) đề nghị tòa xử lý nghiêm theo pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên; đồng thời nêu cáo buộc chị Luyến biết về những lần Huyên hành hạ, giết bé Đ.N.A và kiến nghị tòa xem xét làm rõ vai trò của chị Luyến trong vụ án.

Quá trình xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố một lời khai của Huyên, mà bị cáo này khai chị Luyến biết những việc mình làm đối với bé Đ.N.A.

“Sau mỗi lần đánh, hành hạ và muốn giết cháu thì Luyến đều biết và nghi ngờ. Nhưng do tôi và Luyến quá yêu nhau và đã có chung 1 đứa con trong bụng nên Luyến đều cho qua và không báo công an biết”, đại diện Viện KSND Hà Nội nêu lại lời khai của Huyên.

Người mẹ phủ nhận

Tại phiên tòa, khi được Hội đồng xét xử hổi, chị Luyến khóc và phủ nhận việc mình biết việc Huyên hành hạ, muốn giết con mình. Huyên cũng phản bác việc đã khai như vậy và cho rằng chị Luyến không biết gì.

Người mẹ phủ nhận lỗi khi chứng kiến hành vi của Huyện

Luật sư Lê Hồng Hiển hỏi chị Luyến về lần cháu A bị đánh gãy tay đêm 24/12/2021. "Một đứa trẻ con bị hơi đau đã quấy khóc, vậy con chị bị đánh gãy tay mà đến sáng hôm sau chị mới biết?"- Luật sư hỏi. "Tôi không nghĩ gì, tôi không biết gì. Sáng hôm sau gọi con dậy, nó mới kêu đau" - chị Luyến nói.

Luật sư cho biết, đêm cháu A bị đi cấp cứu ở bệnh viện do bị đóng đinh, chị Luyến và Huyên vẫn nhắn với nhau rất nhiều câu tình cảm, nội dung là "dù có thế nào vẫn yêu Huyên."

Luật sư của bị hại hỏi chị Luyến về những lần cháu A bị hành hạ. "Cả 5 lần cháu bị tổn hại sức khỏe, có lần nào chị nghi ngờ con mình bị ai hành hạ?"

Chị Luyến khẳng định: "Không!"

Ông Chức cùng con trai ôm di ảnh bé Đ.N.A tới tòa

Được Hội đồng xét xử yêu cầu trả lời, ông Chức cho biết: "Về lần cháu A bị ép uống thuốc trừ sâu, cô Luyến cháu bị ngộ độc khi ăn nho. Còn khi cháu bị nuốt đinh, Luyến nói: Cháu nuốt đinh, giờ khỏi rồi. Ông nuôi cháu một thời gian. "Tôi có hỏi Luyến: Con mày 3 tuổi, tao mua cho nó cái kẹo không ngon, nó còn không ăn, làm sao lại nuốt được cái đinh? Luyến nói: Chủ nhật không ai trông, đến xưởng chơi, nó nuốt. Cô Luyến rất dối trá."

Đặc biệt, chị Huyền Anh - bác ruột của cháu A. cho biết, với lần cháu A bị Huyên cho uống thuốc trừ sâu, chị Huyền Anh có trao đổi trực tiếp với chị Luyến, và đề nghị phải làm rõ về nguyên nhân cháu uống phải thuốc trừ sâu. "Bác sỹ của cháu cũng rất nhiều lần hỏi em về việc trong gia đình có ai bị nghiện gì không, và bác sỹ có nghi ngờ cháu bị ngộ độc. Hiện tôi vẫn còn lưu tin nhắn, có người nhắn tin là "Muốn an toàn cho cháu, thì không nên để cháu ở với mẹ và bố dượng".

Lời khai của chị Huyền Anh tại tòa về những lần trao đổi với chị Luyến, cho thấy chị Luyến có thái độ bao che cho Huyên.

Trước câu hỏi của luật sư về việc đánh giá thế nào về hành vi của Huyên và có đề nghị gì về việc áp dụng hình phạt với người tình của mình, chị Luyến vẫn khóc và lí nhí trả lời “Huyên quá ác với con tôi”.

Luật sư nhắc lại câu hỏi: Chị có đề nghị gì với việc áp dụng hình phạt, muốn xin giảm nhẹ hay tăng nặng, xử Huyên nghiêm theo pháp luật? Chị Luyến chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi của chị Nguyễn Thị Luyến.

Cụ thể, kiểm sát viên cho rằng trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Huyền Anh (bác của nạn nhân Đ.N.A) và là nhân chứng có cung cấp tài liệu mới, có dấu hiệu cần xem xét. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử đề nghị Kiểm sát viên nghiên cứu tài liệu, xem những chứng cứ này có liên quan gì đến Huyên và Luyến không.

Bảo Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xet-xu-vu-be-gai-bi-dong-dinh-vao-dau-de-nghi-lam-ro-vai-tro-cua-nguoi-me-trong-vu-an-223167.html