Xe máy đang chạy thì bị thiêu rụi

(VietNamNet) - Chiếc xe máy 43K4 - 7087 đang chạy trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) thì bất ngờ phát hỏa và chỉ sau vài phút đã bị thiêu rụi. Rất may hai phụ nữ đi trên xe kịp thoát thân.

- Chiếc xe máy 43K4 – 7087 đang chạy trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) thì bất ngờ phát hỏa và chỉ sau vài phút đã bị thiêu rụi. Rất may hai phụ nữ đi trên xe kịp thoát thân. Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra trên đường phố Đà Nẵng vào khoảng 8g sáng 27/7 khi chiếc xe máy mang biển số 43K4 – 7087 đang chạy trên đường Lê Duẩn, vừa qua khỏi ngã ba Lê Duẩn – Yên Báy thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chiếc xe máy 43K4 - 7087 bị thiêu rụi khi đang chạy trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) Ảnh: HC Trong tâm trạng hoảng hốt đến thất thần, người điều khiển chiếc xe máy 43K4 – 7087 là chị Huỳnh Thị Hoa (42 tuổi, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, gia đình chị làm nghề buôn cá và mỗi sáng chị vẫn thường sử dụng chiếc xe này để chở cá từ bến ra chợ. Sáng nay chị không chở cá mà chở người bạn cùng nghề buôn là chị Lê Thị Dốn (ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) qua chợ. Vừa qua khỏi cầu Sông Hàn, chạy đến đoạn đường kể trên thì chị bất ngờ nghe có tiếng người đi đường hô hoán: “Cháy! Cháy”. Cùng lúc, hai người cũng thấy nóng ở dưới chân, nhìn xuống thì thấy… lửa đang bốc lên. Quá hoảng hốt, hai chị này tạt xe vào lề đường rồi nhảy ra thoát thân. Thấy vậy, một số thanh niên ở gần đó vội lao đến tắt khóa xăng, lấy cát ở công trình xây dựng bên cạnh đổ vào để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt và chỉ vài phút sau thì chiếc xe máy của chị đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại cái khung sắt đen thui. Chị Hoa cho biết, chiếc xe máy này mang nhãn hiệu Deahan, chị mua cách đây 7 – 8 năm với giá hơn 20 triệu. Cảnh sát giao thông, thanh niên xung kích đã phải huy động lực lượng đến hiện trường để giải tỏa đám đông hiếu kỳ, tránh gây ùn tắt giao thông trên trục đường chính của TP trong giờ cao điểm buổi sáng. Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/07/860260/