VKSND tỉnh Bình Thuận bồi thường oan 1,94 tỉ đồng vụ giết người, cướp của 43 năm trước

VKSND tỉnh Bình Thuận có quyết định bồi thường cho gia đình ông Võ Tê - người bị oan trong vụ giết người 43 năm trước số tiền 1,94 tỉ đồng.

Ngày 5-10, ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê - người bị oan trong vụ giết người 43 năm trước) cho biết sáng 3-10, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận đã mời ông đến trụ sở VKSND huyện Hàm Tân để trao quyết định giải quyết bồi thường.

Đến khi chết vẫn mang thân phận bị can

Theo quyết định giải quyết bồi thường do bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, ký ngày 2-10 thì ông Võ Ngọc (ngụ huyện Hàm Tân) sẽ đại diện cho gia đình nhận tổng số tiền bồi thường hơn 1,94 tỉ đồng.

Ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê, sẽ đại diện gia đình nhận tiền bồi thường. Ảnh: ĐP

Số tiền trên sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu không đồng ý thì người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo khoản 2 Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tổng số tiền bồi thường hơn 1,94 tỉ đồng gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút hơn 1,2 tỉ đồng; thiệt hại về vật chất khi người bị thiệt hại chết (chi phí mai táng) 40 triệu đồng; thiệt hại tinh thần của người bị oan 536 triệu đồng; cấp dưỡng cho sáu người con của ông Võ Tê dưới 18 tuổi trong thời gian ông bị tạm giam 97,5 triệu đồng; chi phí đi lại, gửi đơn thư, thăm gặp thân nhân 33,3 triệu đồng.

Theo ông Võ Ngọc, gia đình sẽ họp lại và tính toán để đưa ra quyết định cuối cùng đối với số tiền bồi thường mà VKSND tỉnh Bình Thuận vừa đưa ra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, hơn 40 năm trước, ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện bà Khanh nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, cách Quốc lộ 1A chỉ 7 m.

Một ngày sau, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Võ Tê. Trong khi đó, hung thủ thực sự của vụ án (sau này được xác định là Trương Đình Chi) sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đã đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.

Sau 152 ngày bị bắt giam oan, ông Võ Tê được trả tự do. 13 năm sau ngày bị khởi tố, ông Võ Tê qua đời do bạo bệnh khi mới 62 tuổi vào năm 1994 và đến khi chết ông vẫn mang thân phận bị can giết người.

Ngày 17-6-2022, sau khi bắt được hung thủ thực sự của vụ án, Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê.

Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 16-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án trên, đồng thời phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra xác định Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) là người thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản của bà Phan Thị Khanh.

Trong hành trình lẩn trốn 41 năm của mình, Trương Đình Chi đã ba lần thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Đến tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an truy tìm, phát hiện hung thủ đang mở quán cơm tại xã Xuân Bình nên triệu tập làm việc.

Căn cứ vào các lời khai nhận tội của Trương Đình Chi và kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đủ cơ sở xác định Trương Đình Chi phạm tội giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 31-7-1980 tại huyện Hàm Tân.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu trong toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú không có tiền án, tiền sự và phạm tội mới.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 230 và khoản 5 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Con trai làm đủ nghề để tìm hung thủ giết mẹ

Khi bà Phan Thị Khanh bị sát hại, con trai bà là ông Đỗ Thanh An mới chỉ là một đứa trẻ (nay đã 50 tuổi). Đến khi lớn hơn, ông An tự thu thập, điều tra, bỏ ra hàng chục năm lần theo dấu vết hung thủ thực sự của vụ án và cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị.

Ông An làm đủ nghề để mưu sinh như bán vé số dạo, phụ hồ, bưng bê, rửa chén. Từ Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận đến Đồng Nai, TP.HCM, Sóc Trăng… đi tới đâu ông An cũng vừa làm mướn vừa nghe ngóng, quyết tâm tìm hung thủ.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/vksnd-tinh-binh-thuan-boi-thuong-oan-194-ti-dong-vu-giet-nguoi-cuop-cua-43-nam-truoc-post755057.html