Vì bình yên cuộc sống

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống, Công an huyện Bù Đăng đã đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật. Những hiệu quả tích cực từ phong trào đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trộm xe không thoát

Chiều 13-2-2023, chị Thị Chếh (SN 1989) ở thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng để chiếc xe môtô hiệu Honda Blade tại chòi rẫy của gia đình ở thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, sau đó đi lượm điều. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Thị Chếh phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm. Quan sát xung quanh và nghe tiếng xe nổ, chị Chếh thấy một đối tượng đang điều khiển xe chạy về hướng sông Lấp thuộc địa bàn xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng nên gọi điện thông báo cho chồng là anh Điểu Minh. Khi đó, anh Điểu Minh đang điều khiển xe máy cày chở củi về nhà theo hướng ngược lại với kẻ trộm, qua đó anh liền gọi điện cho anh Điểu Lý và một số người thân trong thôn phối hợp giúp đỡ.

Chiếc xe môtô của gia đình anh điểu Minh (thứ 3 từ trái qua) là tang vật của vụ án đã được anh Điểu Lý (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp giành lại được từ kẻ trộm nhờ tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm

Khi nắm được thông tin, anh Điểu Lý đang làm rẫy ở khu vực gần đó lập tức chạy xe máy đuổi theo đối tượng. Anh Điểu Lý cho biết: “Đối tượng phóng xe rất nhanh, liên tục thay đổi hướng đi trong vườn rẫy hẹp, dốc nhằm trốn thoát. Quyết tâm bắt bằng được, tôi tiếp tục truy đuổi khoảng 2km thì áp sát đối tượng. Lúc này một số anh em trong thôn đã kịp thời đến hỗ trợ. Đối tượng chống trả quyết liệt, hai bên vật lộn khá lâu, song chúng tôi đã khống chế được đối tượng và giao công an xã xử lý”.

Anh Điểu Minh cho biết: “Chiếc xe của tôi dễ nhận dạng vì cả bánh trước và sau đều là lốp có gai chất lượng cao chuyên dùng đi rẫy, nên khi nhìn thấy xe của mình bị đối tượng trộm thì phát hiện ra ngay. Đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) ở thôn 8, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Qua sự việc này, người dân sẽ cảnh giác, đoàn kết hơn nữa để bảo vệ tài sản của mình và đấu tranh với kẻ xấu”.

Trộm tiền xong bị bắt

Giữa trưa 16-4-2023, anh Điểu Goan (SN 1993) đang ngồi uống trà ở nhà tại thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn thì thấy cha ruột là ông Điểu Mhong (SN 1972) chở theo một người lạ về nhà cách đó 30m.

Anh Điểu Goan kể lại sự việc kẻ gian vào nhà trộm tiền

Anh Goan cho biết: Người lạ ăn mặc khá lịch sự, giới thiệu nguyên là Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn và cho biết trước đó đã duyệt xây tặng nhà tình thương cho bà nội tôi (căn nhà cha anh Goan đang ở). Ở được một lúc thì người lạ cùng cha sang nhà tôi. Người này quan sát nhà tôi rất kỹ và bảo nhà tạm như này xấu và không an toàn, vì vậy thời gian tới sẽ xây cho nhà tình thương. Nghe người lạ nói vậy, tôi cũng tin và rất mong được giúp đỡ. Nói xong, người lạ đi quanh nhà, vào cả phòng ngủ của gia đình quan sát khoảng 3 phút. Tôi ngồi ngoài thấy lâu nên vào xem anh ta làm gì thì thấy đồ đạc, quần áo, gối chăn bị lục tung, sau đó đi ra ngoài tiếp tục ngồi trò chuyện. Tôi vào phòng lấy bóp tiền đi mua nước ngọt để đãi khách nhưng tìm mãi không thấy cái bóp để trên vách nữa. Lo lắng và nghi ngờ, tôi hỏi anh ta có lấy bóp không, anh ta nói không và nạt lại tôi, đồng thời đề nghị cha tôi chở ra ngoài xã. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy trong túi quần anh ta phồng lên, nghi là bóp nên tôi bắt lôi ra thì đúng như vậy. Sau khi trả lại bóp, anh ta lẻn ra sau rồi chạy mất. Tôi liền tri hô trộm để mọi người vây bắt.

Quý 1/2023, công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn huyện xảy ra 30 vụ, 45 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 8 vụ, giảm 44 đối tượng. Kết quả điều tra, khám phá được 29/30 vụ, đạt 96,66%. Trong đó có 8 vụ, 9 đối tượng trộm cắp tài sản. Sau mỗi vụ việc, chúng tôi đều đánh giá và có hình thức khen thưởng hoặc tham mưu lãnh đạo các cấp khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân, quần chúng xuất sắc. Qua đó động viên và nhân rộng, góp phần làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư ngày càng hiệu quả.

Thượng tá NGUYỄN TẤN PHÁT, Trưởng Công an huyện Bù Đăng

Thời điểm này, anh Điểu Thuật là hàng xóm đang nghỉ trưa, nghe tiếng tri hô, liền bật dậy chạy sang thì được biết, kẻ gian đã chạy theo hướng hồ Sơn Thủy nên vừa truy đuổi vừa hô hoán người dân hỗ trợ. “Tôi chạy tới bờ đập thì thấy người lạ đang trốn trong bụi cây có hình dáng, cách ăn mặc đúng như mọi người tả, tôi liền trấn áp và bắt giữ. Sau đó, mọi người trong xóm cũng tới và hỗ trợ tôi trói đối tượng, bàn giao Công an xã Thọ Sơn xử lý. Tại Công an xã, đối tượng khai tên Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991) ở thôn 11, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông” - anh Thuật cho biết.

Thừa ủy quyền, Thượng tá Nguyễn Tấn Phát, Trưởng Công an huyện Bù Đăng (giữa) trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho anh Điểu Lý (thứ 2 từ trái qua) và anh Điểu Thuật (bìa phải) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đại úy Trương Văn Hồng, Trưởng Công an xã Thọ Sơn cho biết: “Anh Điểu Lý và Điểu Thuật là anh em ruột, đều là những hạt nhân nòng cốt tại thôn Sơn Thủy. Các anh thường xuyên hỗ trợ lực lượng công an truy tìm và vây bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sự dũng cảm, chủ động của các anh đã lan tỏa tinh thần cảnh giác cho người dân xung quanh trong việc phòng kẻ gian và đấu tranh với cái xấu, cái ác, qua đó bảo vệ sự bình yên trong khu dân cư”.

Q.M

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/144682/vi-binh-yen-cuoc-song