Về với Điện Biên

Về với Điện Biên, ta càng thấy thân thương lắm mảnh đất lịch sử này!

Những ngày đầu mùa hạ này, lòng mỗi chúng ta cùng hướng về Điện Biên để hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nức của lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; để càng thêm thấu hiểu và mãi mãi tri ân những công lao, những mất mát hy sinh của lớp lớp cha ông không tiếc máu xương cho đất nước; để lòng ta được bồi đắp thêm lòng yêu nước và khát vọng hiến dâng cho Tổ quốc hôm nay... Về với Điện Biên, ta càng thấy thân thương lắm mảnh đất lịch sử này!

Về với Điện Biên, lòng ta tưng bừng reo theo lá rừng đùa trong nắng hạ, theo bóng dáng quân kỳ “Quyết chiến, quyết thắng” vẫn còn tung bay trên cánh đồng Mường Thanh. Lòng ta hòa cùng giai điệu hối hả của những bài ca “Qua miền Tây Bắc”, “Hành quân xa”, “Giải phóng Điện Biên”... Niềm vui ngày giải phóng luôn tươi ngời trong từng trang lịch sử, trong những câu chuyện kể... suốt 70 năm nay vẫn dâng trào trong trái tim mỗi người Việt Nam ta.

Về với Điện Biên, ta cùng được đi trên những cung đường tuổi trẻ mà 70 xuân trước, cha ông ta đã náo nức đi qua. Những bàn tay quyết xẻ núi lăn bom để mở đường từ bến Âu Lâu, qua ngã ba Cò Nòi, vượt đèo Lũng Lô hướng về vời vợi Pha Đin, Tuần Giáo... Những con đường băng rừng vượt thác qua trập trùng đồi núi ngút ngàn xa, qua những đêm mưa dầm suối lũ. Những cung đường chở đạn tải lương của binh đoàn “xe đạp thồ” vượt quanh co qua bao đèo cao dốc trơn vực thẳm... Lòng ta lại ngân vang giữa núi đồi Tây Bắc những lời ca tràn đầy hào khí của cha ông một thuở băng đèo “Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo... Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi...”. Ôi, những bài ca luôn thúc giục mỗi chúng ta lên đường.

Về với Điện Biên, ta được về thăm chiến trường xưa, nơi 70 năm trước cha ông ta “khoét núi ngủ hầm” kiên cường và anh dũng phá tan “tập đoàn cứ điểm”, phá tan “giấc mộng thực dân”. Vẫn còn đây những chiến hào vây lấn, những hàng rào thép gai, những lô cốt, boong ke thấm mồ hôi và máu của những anh bộ đội để giành lại từng mỏm đá, vạt đồi. Đây nóc hầm Đờ Cát, nơi quân ta giương cao lá cờ chiến thắng. Đây Bảo tàng Điện Biên Phủ, nơi gìn giữ bao kỷ vật và hình ảnh thiêng liêng. Đây nghĩa trang liệt sĩ hàng hàng bia trắng thơm tỏa khói trầm, ghi nhớ công ơn của những người anh hùng đã nằm lại trong 56 ngày đêm mưa bom bão đạn... Từ Tuần Giáo, Mường Phăng đến Him Lam, Bản Kéo, Mường Thanh... mỗi vạt rừng, dòng suối, mỗi lối mòn, nấm đất đều còn khắc ghi những chiến công, đều thắm máu cha ông để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”...

Về Điện Biên hôm nay, ta hân hoan đi giữa thành phố - bông hoa ban Tây Bắc mỗi ngày thêm rạng rỡ. Đồi A1 đã rợp bóng cây xanh và ngọt lành tiếng chim hót, làm dịu mát những di tích chiến hào, công sự... giữa bóng nắng đầu hè. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ chói ngời, sừng sững giữa đồi cao lộng gió. Đại lộ Võ Nguyên Giáp thênh thang rộng mở, kết nối mọi con đường Điện Biên, kết nối mọi tấm lòng Điện Biên và kết nối quá khứ hào hùng với tương lai tươi sáng, yên vui...

ĐỖ THỊ THU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ve-voi-dien-bien-379179.html